Bị lái xe gạ tình thô thiển, cô gái "nảy số" cực nhanh khiến mình thoát hiểm trong phút chốc

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Không rõ tại sao tài xế lại làm như vậy nhưng anh ta hỏi đã hỏi cô Trương có "quan hệ tình dục không".

Người phụ nữ họ Trương, đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã dùng chiêu độc để bảo vệ mình trước tài xế gạ tình vào ngày 24/12.

Chao Video đưa tin ngay khi nhận ra tài xế có thể có vấn đề, cô Trương nhanh chóng nói với anh ta rằng cô "bị điên" và ghi lại cuộc trò chuyện sau đó trên điện thoại của mình.

Không rõ tại sao tài xế lại làm như vậy nhưng anh ta hỏi đã hỏi cô Trương có "quan hệ tình dục không".

Điều này ngay lập tức khiến cô “nảy số” trả lời dù vô cùng sợ hãi: “Không, bởi vì tôi đã đánh chết người. Mỗi khi có ai đó đến gần tôi, tôi đều muốn đánh hắn. Anh hiểu ý tôi là gì rồi chứ”.

Người tài xế không trả lời câu hỏi của cô và cố gắng hướng cuộc trò chuyện trở lại với ý định quấy rối. Anh ta hỏi về những người đàn ông tiếp cận cô nhưng cô Trương đã ngăn anh ta lại bằng cách thay đổi chủ đề.

Bị lái xe gạ tình thô thiển, cô gái "nảy số" cực nhanh khiến mình thoát hiểm trong phút chốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“A, bây giờ tôi muốn giết người. Tôi bị trầm cảm, tôi rất khó chịu, đừng kích động tôi” , cô bày tỏ sự bất thường nói với anh ta.

Trong nỗ lực thuyết phục tài xế rằng tình trạng của cô là có thật, cô Trương nói với anh rằng mẹ cô là bác sĩ và cha cô là chuyên gia pháp y, đồng thời nói thêm rằng cô có giấy chứng nhận y tế để chứng minh bệnh tình của mình.

Được đà, cô bắt đầu “diễn sâu”, nói rằng mình thích uống rượu mỗi tối và xu hướng bạo lực cao.

Khi thấy gã tài xế có vẻ hoang mang, cô Trương “khoe” mình đang cầm sẵn 1 con dao trong túi và chủ động tiến sát lại phía gã tài xế bệnh hoạn.

Không ngờ anh ta đã tin vào câu chuyện cô Trương "bị điên". Sau đó cả 2 đã dừng nói chuyện và cô Trương xuống xe an toàn.

Câu chuyện đã gây xôn xao trên mạng xã hội đại lục và tại thời điểm viết bài đã thu hút 46.000 bình luận trên Douyin.

Một người nói: “Chà, cô ấy thật thông minh và dũng cảm. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy”.

“Cô ấy phản ứng nhanh đó chứ nhưng đâu phải ai cũng diễn được nét ‘điên’ như thế”, người khác bình luận.

Một người dùng mạng cho biết đã từng trải qua trải nghiệm tương tự và đã xử lý bằng cách: “Tôi giả vờ mình là cảnh sát và nói với đồng nghiệp của mình qua cuộc gọi rằng tôi đang đến hiện trường vụ án”.

Đây không phải tình huống hiếm hay ít gặp trong cuộc sống. Thế nên phụ nữ khi đi ra ngoài 1 mình cần chuẩn bị cho mình những kĩ năng “thoát hiểm” cần thiết. Quan trọng là chúng ta giữ được bình tĩnh mới có thể ứng phó kịp thời và gọi người cứu trợ khi cần thiết.

Chia sẻ