Bi hài hâm nóng tình yêu ngày lễ Tình nhân

Hân Nhiên,
Chia sẻ

Chị đã âm thầm thực hiện kế hoạch từ trước Tết. Đầu tiên, chị may cho mình một bộ váy thật đẹp, thật gợi cảm...

Hâm nóng tình yêu ngày Valentine
 
Lấy nhau đã 5 năm, mọi thủ tục rườm rà như tặng hoa, quà ngày Giáng sinh, Valentine, 8/3,… đều được chị Lệ, anh Thụy (Hồ Tây, Hà Nội) cắt giảm tối đa. Anh Thụy thấy đó là điều hợp lý. 
 
Với anh "Đã lấy nhau rồi, lãng mạn làm gì cho tốn kém". Trong khi đó, chị Lệ dù đồng ý nhưng vẫn thấy hơi ấm ức. Với chị, lãng mạn dù ít ỏi cũng còn hơn ông chồng “Đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành” của chị.
 
Mọi năm, chị cũng chẳng buồn nghĩ tới ngày lễ Tình nhân này vì còn mải mê công việc và chăm sóc con cái. Nhưng năm nay lại khác. Trước Tết, chị đã xem lịch thấy ngày lễ Tình nhân rơi đúng vào ngày mồng 5 Tết. Tết được nghỉ dài mà các con lại ở nhà bà nội hết nên chỉ còn hai vợ chồng ở nhà.
 
Mồng 5 Tết là khoảng thời gian vợ chồng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với họ hàng, bạn bè. Thế là chị Lệ nghĩ ra ý tưởng hai vợ chồng thưởng cho nhau khoảng thời gian lãng mạn để hâm nóng tình yêu đã nguội lạnh sau 5 năm chỉ biết nói chuyện tiền nong.
 
Chị đã âm thầm thực hiện kế hoạch từ trước Tết. Đầu tiên, chị may cho mình một bộ váy thật đẹp và gợi cảm. Chị đã mua sô cô la giấu vào một góc trong tủ lạnh để đến giờ hoàng đạo là bỏ ra làm bánh. Để gây bất ngờ cho chồng, chị còn mua một chiếc đồng hồ đắt tiền làm quà tặng anh.

Rồi chị hồi hộp chờ đợi giây phút 5 năm mới có một lần...
 
Bi hài hâm nóng tình yêu ngày lễ Tình nhân 1
Hóa ra anh chuẩn bị quà cho tình nhân (Ảnh minh họa).

Không lên kế hoạch từ trước giống như chị Lệ, chị Thảo (Quận 3, TP HCM) thuộc trường phái “bỗng dưng muốn lãng mạn”. 4 ngày Tết dài đằng đẵng đã trôi qua, chị cảm thấy mệt nhoài. Đang nằm nghỉ ngơi thì chị phát hiện ra mùng 5 là ngày lễ Tình nhân.

Chị chọn ra bộ cánh bắt mắt nhất để mặc. Thêm một chút son phấn, gương mặt chị sáng bừng và không còn nét nào của bà nội trợ chỉ quanh quẩn trong xó bếp như 4 ngày Tết nữa. Chị mỉm cười sung sướng khi nghĩ tới ánh mắt bất ngờ của chồng.
 
... Và những chuyện bi hài
 
Chị Thảo lục lọi nhà cửa, tìm các kỷ vật của hai anh chị tặng nhau hồi mới yêu. Chị phải “ôn” lại bài để kể lể với chồng. Đảm bảo, anh Nguyên - chồng chị sẽ rất ngạc nhiên vì chị vẫn còn nhớ tới đống đồ vứt gầm giường bao năm nay.
 
Lục tới một góc rất kín trong tủ đồ của anh, chị chợt phát hiện ra một món quà xinh xắn. Rút nhẹ tấm thiệp ra, chị suýt khóc với lời lẽ chan chứa tình cảm anh ghi trên tấm thiệp. Anh toàn dùng từ “Cưng yêu” thay vì “Mụ già” mà anh thường gọi chị hàng ngày.
 
Lúc đó, chị Thảo lại tự trách mình vô tâm. Bao năm qua, có lúc chị chẳng buồn nghĩ tới anh, thế mà trong ngày đặc biệt này, anh vẫn nhớ tới chị với tình cảm tràn đầy. Chị nghĩ, anh muốn tạo sự bất ngờ tuyệt đối cho chị. 
 
Thế là vội trút bỏ bộ váy áo xinh xắn và mặc bộ đồ hàng ngày, chị trèo lên giường… giả vờ ngủ. Chỉ vài phút sau, tim chị đập thình thịch khi thấy bước chân anh đi vào. Sự hồi hộp của chị lên đến tột đỉnh khi chị thấy anh nhẹ nhàng mở tủ và cầm gói quà. Chị nhắm mắt chờ đợi giây phút hạnh phúc của ngày Lễ tình yêu.
 
Thế nhưng, chị như người đang trên thiên đường rơi bịch xuống địa ngục. Anh không đến bên chị mà lẳng lặng "lẻn" ra ngoài, lên xe máy đi thẳng. Vội vàng không kịp cả thay đồ, chị vội vã lên xe, bám sát anh. 

Thì ra, anh vào một quán cà phê sang trọng. Chị lúi húi rình, chỉ vài phút sau, chị phát hiện, cô đồng nghiệp của anh bước vào. Hai người trao cho nhau ánh mắt trìu mến và những gói quà xinh xắn.
 
Như bốc hỏa trong đầu, chị lao vào ném quà, ném cốc chén trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi tột độ của chồng.
 
Ít bi đát hơn chị Thảo nhưng chị Lệ cũng chẳng vui vẻ gì. Trong giờ phút đầu tiên của ngày đầu tiên của lễ Tình nhân, chị Lệ mò vào bếp làm bánh với sự phấn khích tột độ. Khi mẻ bánh vừa hoàn thành, mẹ chồng tới nhờ chị đưa đến vài nhà người bạn. Hơi buồn một chút nhưng không dám cãi lời mẹ chồng, chị tặc lưỡi "Thôi thì đến trưa cũng được".
 
Sau 3 tiếng rong ruổi làm xe ôm cho mẹ chồng, chị vội vàng về nhà hâm nóng nốt tình yêu. Chưa bước vào cửa, chị đã thấy trong nhà tràn ngập tiếng cười. Hóa ra hội bạn thân của anh đến chơi. Chị cũng rất quý mọi người nên cảm thấy vui. 

Thế nhưng, mắt chị như muốn nổ đom đóm khi thấy mẻ bánh của chị đã được “dọn dẹp” sạch sẽ. “Tàn tích” còn lại chỉ là mấy miếng sô cô la be bé nằm vương vãi trên sàn nhà và… chiếc đĩa nằm chỏng chơ trên bàn ăn.
 
Giữa mặt bàn dân thiên hạ, anh Thụy còn trách vợ có món bánh đặc biệt mà không làm sớm hơn… để đãi khách.

Giận vì sự vô tâm của chồng, chị "mặt lạnh" với anh ngay từ mùng 5 Tết mà anh chẳng biết tại sao.



 Có một câu khuyên răn nghe rất nhàm tai là, sau thời gian chung sống, để tránh nhàm chán, bạn phải hâm nóng ngọn lửa đam mê
Bi hài hâm nóng tình yêu ngày lễ Tình nhân 2
Chia sẻ