Với đàn ông, Valentine là...

H.Thanh,
Chia sẻ

Hẳn cô gái nào cũng mong đợi ngày 14-2 với hy vọng nhận được những món quà bất ngờ từ người mình yêu. Trái lại, đàn ông có nhiều suy nghĩ khác nhau về ngày lễ này.

1. "Đó là một ngày tuyệt đẹp để ngồi lại và khẳng định tình yêu của mình dành cho một người con gái. Có thể tình yêu của bạn luôn luôn thường trực nhưng tôi đặc biệt thích có một ngày để dành riêng cho việc tôn vinh tỉnh cảm thiêng liêng đó. Lễ tình nhân chính là ngày tình yêu thăng hoa" - Vinh, 25 tuổi, Bắc Ninh, cho biết.

2. "Giống như hầu hết những người đang yêu, tôi luôn mong đợi đến Valentine. Vào ngày này, tôi có thể mang đến cho người yêu những điều bất ngờ, dành tặng cô ấy một món quà ý nghĩa, khẳng định tình cảm của mình... Theo tôi, đây là một trong những ngày tốt đẹp nhất mỗi năm và là ngày tuyệt vời cho các cặp đôi đang yêu" - Phúc, 23 tuổi, sinh viên, chia sẻ.

3. "Valentine ư? Một ngày lễ ngớ ngẩn. Tôi nghĩ rằng đối tượng mong chờ nhất ngày lễ này là các cửa hàng bán hoa, đồ lưu niệm, quà tặng, socola... Bởi họ biết có thể kiếm lời lớn từ ví tiền của đa số đàn ông trong ngày này. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè có người yêu, họ thường tìm cách để gây ấn tượng, tạo sự đặc biệt cho ngày 14-2 khắc hẳn 364 ngày khác trong năm.

Mọi người đừng nghĩ quan niệm như vậy thì tôi sẽ hành động khác. Tôi vẫn mua hoa, mua socola tặng người yêu vào ngày 14-2 hàng năm. Nhưng thực tình tôi thấy ngày lễ tình nhân khá vô vị. Một khi đã yêu thật lòng thì bất cứ ai cũng có thể bộc lộ tình yêu, tặng quà cho người yêu mình vào bất cứ lúc nào chứ không cứ phải vào riêng ngày này" - Hải, 29 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội, đưa ra quan điểm của mình.

4. "Lễ tình nhân là một ngày đặc biệt, nó không phải là ngày lễ kỉ niệm có sự phân biệt giữa những người đang hẹn hò hay đã kết hôn. Bản thân tôi cũng ít để ý đến các ngày lễ, song tôi thấy Valentine thực sự có ý nghĩa. Tôi sẽ có một ngày để nhớ, để nhắc mình 'đền đáp' xứng đáng với tình cảm của người con gái đã yêu và ở bên mình" - Thanh, 33 tuổi, kĩ sư chế tạo máy, cho biết.

Với đàn ông, Valentine là... 1
Nhiều người coi Valentine là cơ hội để họ dành tặng người yêu những điều bất ngờ (Ảnh minh họa).

5. "Đối với những người đàn ông vốn khô khan, không tâm lý, Valentine là cơ hội tốt để thực hiện những điều lãng mạn - thứ mà các cô gái rất thích. Nhưng với tôi thì khác, tôi luôn dành tặng người yêu những điều bất ngờ, lãng mạn ở mọi lúc, mọi nơi. Do đó, Valentine đối với cá nhân tôi không phải là ngày lễ đặc biệt" - Minh, 25 tuổi, nhân viên bán hàng, bày tỏ.

6. "Dù gọi là lễ tình nhân nhưng Valentine dường như là ngày dành cho phái nữ. Tôi có phần ghen tỵ vì cánh mày râu chúng tôi cũng muốn trao và nhận yêu thương. Vậy mà chẳng có ngày nào như thế dành cho chúng tôi cả. Nếu Valentine trở thành ngày dành cho đàn ông thì chắc tôi sẽ rất vui vẻ hưởng ứng" - Hoàng, 26 tuổi, nhân viên giao vận, chia sẻ.

7. "Lễ tình nhân chưa bao giờ tồn tại trong ý niệm của tôi. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu chỉ tặng nhau những món quà, bộc lộ tình yêu, sự quan tâm đến người ấy vào mỗi ngày 14-2, trong khi đó những ngày còn lại thì thờ ơ, vô tâm, liệu đó có phải là tình yêu thật lòng? Ban đầu, bạn gái tôi đã rất giận khi tôi nghĩ thế. Nhưng tôi vốn thực tế và sống thật, nên dần dần cô ấy cũng thông cảm" - Tùng, 29 tuổi, trình dược viên, nói lên suy nghĩ của mình.

8. "Giống như việc sống không chỉ cần cái ăn, cái mặc mà cần cả sự hưởng thụ, Valentine là ngày để chúng ta hâm nóng tình yêu, làm mới mối quan hệ mà rất nhiều ngày khác trong năm nó phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Ngày Lễ tình nhân là khoảng thời gian chúng ta dừng lại, cảm nhận tình yêu của nhau và làm điều tốt đẹp cho người mà mình quan tâm" - Trường, 28 tuổi, Hải Phòng, bày tỏ.

9. "Phải nói thẳng thắn là tôi không hề thích ngày này. Dù tôi vẫn mua hoa, tặng quà cho cô gái tôi yêu, nhưng đó chỉ vì đây là cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm và giúp phái mạnh chúng tôi ghi điểm. Mỗi cặp đôi nên có ngày lễ tình nhân của riêng mình, một ngày thực sự đáng nhớ trong mối quan hệ của họ thì sẽ thú vị hơn là tất cả đều chung một ngày lễ tình nhân" - Tuấn Anh, 30 tuổi, Vĩnh Phúc, tâm sự.

10. "Ngày lễ tình nhân năm nào cũng khiến tôi khổ sở vì chọn quà, chọn địa điểm, lên ý tưởng... cho người yêu. Với tôi nó không có ý nghĩa. Nói trộm sau lưng bạn gái tôi chứ nhiều lúc tôi nghi ngờ ngày lễ này được phái yếu phát minh ra để lôi kéo chúng tôi ra khỏi các cuộc nhậu, rời mắt khỏi máy tính..." - Đức Anh, 25 tuổi, TPHCM, chia sẻ thật lòng.


Hãy cùng nghe độc giả của aFamily chia sẻ những ấn tượng của họ về ngày Valentine
Với đàn ông, Valentine là... 2
Chia sẻ