Bị dồn đến đường cùng, Ahn Jae Hyun cầu xin: "Hãy để tôi được tự do" nhưng phản ứng "trở mặt" liên tục của Goo Hye Sun càng gây bất ngờ hơn

Eri,
Chia sẻ

Trong đoạn tin nhắn được tung ra giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun vào thời điểm cuối tháng 7/2019, nữ diễn viên liên tục thay đổi yêu sách về việc ly hôn.

Trận chiến ly hôn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun dường như chưa thể đi đến hồi kết khi mà cứ không lâu lại có một thông tin mới của người trong cuộc được tung ra. Gần đây nhất, trang báo Dispatch Hàn Quốc còn tung hẳn một loạt tin nhắn độc quyền giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun và phơi bày một số câu chuyện chưa được tiết lộ.

Đáng chú ý, trong đoạn chat ở khoảng thời gian cuối tháng 7/2019, Goo Hye Sun đã thể hiện thái độ muốn gây khó dễ, thay đổi quyết định liên tục về việc ly hôn. Còn Ahn Jae Hyun thì đã kiệt quệ tài chính và còn bị đòi lấy đi căn nhà mà anh bỏ tiền ra mua.

Nội dung cụ thể các cuộc hội thoại bằng tin nhắn giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun như sau:

5d64895a13b2e

Ngày 19/7/2019: Goo Hye Sun cầu xin để cứu vãn cuộc hôn nhân

Goo Hye Sun: Ông xã.

Ahn Jae Hyun: Có chuyện gì vậy?

Goo Hye Sun: Điều gì đã khiến anh thay đổi vậy? Vì em sao? Ông xã đáng yêu ngọt ngào của em đâu rồi?

Ahn Jae Hyun: Em đang uống rượu à?

Goo Hye Sun: Không. Tự nhiên muốn nói vậy thôi. Chúng ta đã từng rất thú vị mà.

Ahn Jae Hyun: Anh biết em đang uống rượu.

Goo Hye Sun: Có lẽ anh đã thật bất hạnh. Điều gì đã xảy ra với ông xã ngốc nghếch nhẹ dạ của em? Cục cưng đáng yêu ngọt ngào của em đâu rồi? Cậu nhóc luôn chiều chuộng em đâu rồi?

Ahn Jae Hyun: Có lẽ những điều đó cũng đã chết theo khi anh bị trầm cảm lúc sống ở Yongin.

Goo Hye Sun: Anh yêu à. Chúng ta đã rất hạnh phúc. Có lẽ anh thấy chán chường bởi mối quan hệ tồi tệ này.

Ahn Jae Hyun: Chính anh cũng không biết nữa.

Goo Hye Sun: Trái tim em đau đớn biết bao. Em không thể quên được.

Ahn Jae Hyun: Anh cũng vậy. Anh biết em cũng rất đau.

Goo Hye Sun: Em đã khóc như thể trái tim vỡ vụn. Vậy nên anh đã thay đổi sao?

Ahn Jae Hyun: Anh nghĩ sẽ chẳng tìm được lí do đâu.

Goo Hye Sun: Anh bây giờ thật xa cách. Không còn là ông xã luôn yêu thương em. Em không biết phải làm sao cho tốt đây.

Goo Hye Sun: Đưa tiền cho em đi. Chúng ta sẽ sống độc lập, anh có thể thoải mái một mình.

Ahn Jae Hyun: Đương nhiên là anh sẽ đưa. Dù sao đó cũng là mong ước của em mà.

Goo Hye Sun: Xây nhà xong em sẽ chuyển đến Yangpyeong. Anh có thể tự do mời khách đến nhà rồi.

blog-thumb-gu

Ngày 25/7/2019: Goo Hye Sun đổi ý không muốn ly hôn

Goo Hye Sun: Em không muốn ly hôn.

Ahn Jae Hyun: Anh thì muốn.

Goo Hye Sun: Anh suy nghĩ kỹ chưa?

Ahn Jae Hyun: Ừm.

Goo Hye Sun: Vậy đưa em 100 triệu won (hơn 2 tỷ VNĐ).

Ahn Jae Hyun: Được rồi.

Goo Hye Sun: Ông xã à, sao anh lại thay đổi? Chúng ta cùng cố gắng được không?

Ahn Jae Hyun: Có lẽ anh không thể làm được. Xin lỗi em.

Goo Hye Sun: Em không thể ly hôn. Em xin lỗi. Một mình anh thì không thể ly hôn được đâu.

Ahn Jae Hyun: Xin em hãy đồng ý ly hôn.

Goo Hye Sun: Em không thể ly hôn, ít nhất là khi mẹ mình vẫn còn sống. Em xin lỗi. Hãy cứ sống như những người lạ không được sao.

Goo Hye Sun: Em sẽ ở căn hộ này tới khi nhà xây xong, anh ở ngoài tự lo cho mình nhé.

Goo Hye Sun: Mẹ em là quan trọng nhất, còn hơn tính mạng này của em. Nên em không thể ly hôn được.

Goo Hye Sun: Đồ nội thất ở Yongin. Công việc nhà. Chi phí đám cưới. Tiền quyên góp. Trả hết lại cho em.

Ahn Jae Hyun: Anh sẽ đưa em hết.

Goo Hye Sun: Cảm ơn.

Ahn Jae Hyun: Đưa tất cả…

bi-netizen-chi-trich-goo-hye-sun-cho-rang-bi-mac-chung-benh-roi-loan-nhan-cach-74721e

Sau khi thảo luận về điều này, Goo Hye Sun tiếp tục tăng yêu cầu bồi thường ly hôn. Cô muốn Ahn Jae Hyun giao lại căn nhà mà anh đã bỏ tiền mua, còn cô thì sắm sửa trang trí bên trong. Khi Ahn Jae Hyun không chấp nhận, Goo Hye Sun tiếp tục từ chối ly hôn:

Goo Hye Sun: Khi nào anh mới đưa căn hộ cho tôi? Tự kiếm tiền mà mua căn mới đi.

Ahn Jae Hyun: Hiện giờ anh vẫn chưa có tiền.

Goo Hye Sun: Anh có thể kiếm được cơ mà. Anh nói sẽ cho tôi mọi thứ cơ mà? Anh có muốn tôi đồng ý ly hôn không?

Ahn Jae Hyun: Anh không còn tiền nữa.

Goo Hye Sun: Đưa hết cả đây. Khi nào mẹ mất tôi mới đồng ý ly hôn.

Goo Hye Sun: Anh tưởng muốn ly hôn mà dễ à? Ngây ngô quá đấy.

Goo Hye Sun: Hiện thực hôn nhân đấy. Không phải anh muốn là được đâu. Nên tôi mới nói không muốn hẹn hò, chỉ muốn kết hôn.

Goo Hye Sun: Chúng ta đâu phải người bình thường. Tỉnh táo lại đi. Anh không thể vứt tôi như đá bạn gái đâu. Tôi không muốn ly hôn.

Goo Hye Sun: Tôi sẽ tiếp tục sống ở căn nhà này. Nên tỉnh táo dùm đi.

Goo Hye Sun: Cuộc sống của tôi, cuộc sống của anh, đừng có thiếu suy nghĩ mà làm liều.

Goo Hye Sun: Trong trường hợp lý do ly hôn là vì anh thay lòng đổi dạ thì còn khó khăn hơn. Tôi sẽ không ly hôn. Nói rõ cho anh biết điều đó.

Goo Hye Sun: Hỏi luật sư mà xem. Họ cũng sẽ nói vậy thôi. Tôi đã tìm hiểu rồi. Anh không cần phải nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa, cứ sống như thế này đi. Tạm biệt.

tinngan_034227_47364317_0

Ngày 28/7/2019: Goo Hye Sun lại thay đổi, đồng ý ly hôn

Goo Hye Sun: Bàn bạc về chuyện ly hôn đi. Gọi cho em. Em đã đổi ý rồi. 

Ahn Jae Hyun: Đợi về nhà anh sẽ gọi cho em, anh đang đi trên đường.

Goo Hye Sun: Ừm. Lúc trước em uống say và nổi giận nói những lời đó, đừng bận tâm nhé. Em xin lỗi và cũng cảm ơn, yêu anh nhiều. Em sẽ dọn ra khỏi nhà ngay khi có thể. Cảm ơn vì đã để em sống ở đó.

Ahn Jae Hyun: Anh cũng đã yêu em rất nhiều. Không cần phải dọn đi sớm đâu.

Goo Hye Sun: Không, cho em thời gian 1 tuần thôi, rồi em sẽ chuyển ra khỏi đó. Như vậy lòng em mới nhẹ nhõm. Giờ ở đó em cảm thấy như góa phụ vậy.

Ahn Jae Hyun: Cứ làm những gì em thấy thoải mái.

Goo Hye Sun: Ừ. Em sẽ làm theo lời anh nói, tôn trọng sự lựa chọn của anh. Phần còn lại cứ để em lo liệu. Em sẽ cố làm tốt. Phải mạnh mẽ!

Ahn Jae Hyun: Hãy mạnh mẽ nhé, cảm ơn em.

Ngày 29/7/2019: Hai người thảo luận thỏa thuận ly hôn

Goo Hye Sun: Em định sẽ thông báo là "Ahn Jae Hyun muốn ly hôn vì những khó khăn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi và tôi sẽ tôn trọng quyết định của Ahn Jae Hyun". Và vì em không muốn ly hôn nên anh phải chu cấp tiền cho em. Em sẽ khó có thể trở lại làm việc trong một thời gian đấy. Anh nghĩ bao nhiêu tiền thì được?

Goo Hye Sun: Anh muốn nêu lý do là gì? Em nghĩ chúng ta nên nói một cách trung thực.

Goo Hye Sun: Anh nói dự án tiếp theo của anh sẽ trở nên khó khăn vì những lời đó, nhưng em thì sẽ không thể trở lại làm việc chỉ vì em đã ly hôn. Ai lại muốn mời em chứ?

Goo Hye Sun: 30 triệu won tiền quyên góp cho đám cưới. 1,5 triệu won cho bữa ăn hôm đám cưới. 28 triệu won cho thiết kế nội thất ngôi nhà ở Geumho. 8 triệu won cho thiết kế nội thất ngôi nhà ở Yongin. 10 triệu won cho thiết kế nội thất ngôi nhà ở Geumho. 29,2 triệu won cho việc nhà.

Goo Hye Sun: Trong 3 năm kết hôn, em chỉ tính 2 năm trị giá 40.000 won mỗi ngày thôi. Khoản tiền này bao gồm phí chăm sóc mèo rồi đấy. Em cũng đã trừ tiền mua đồ nội thất, chi phí sinh hoạt, tạp hóa, ăn uống và chi phí thực phẩm. Em cũng trừ luôn tiền mua máy giặt, tủ lạnh và điều hòa cho mẹ. Tổng cộng là 106,7 triệu won, nhưng anh chỉ cần đưa em 86 triệu won, trừ 20 triệu won em còn nợ anh.

Goo Hye Sun: Khi nào anh có thể đưa tiền cho em?

Ahn Jae Hyun: Anh sẽ đưa cho em vào ngày mai.

Goo Hye Sun: Được rồi.

Ahn: Ừ. Đó là tất cả những gì anh có thể cung cấp cho em ngay bây giờ.

Goo Hye Sun: Được rồi. Em sẽ dọn đồ đạc của mình và rời đi vào ngày 5 tháng 8. Em sẽ để Anju ở lại đây.

Ahn Jae Hyun: Em định đi đâu?

Goo Hye Sun: Giờ anh đâu cần quan tâm chuyện đó.

Ahn Jae Hyun: Anh xin lỗi, anh biết rồi.

Goo Hye Sun: Em sẽ buồn lắm khi những bài báo tiêu cực được phát hành, vì vậy em không thể làm điều đó. Em sẽ nói "Cuộc hôn nhân của chúng tôi là một khoảng thời gian quý giá, và tôi rất biết ơn về điều đó".

Ahn Jae Hyun: Ừ...

ahn-jae-hyun-berniat-comeback-lewat-drama-the-beauty-inside-Flq83qJH9f

Goo Hye Sun: Hãy hạnh phúc nhé. Đừng buồn. Hãy mạnh mẽ lên. Nhất định phải hạnh phúc nhé.

Ahn Jae Hyun: Đồ ngốc.. Anh xin lỗi.

Goo Hye Sun: Tại sao anh lại phải xin lỗi? Em mới là người phải xin lỗi.

Ahn: Em có thể mua một ngôi nhà không?

Goo Hye Sun: Em sẽ xây một căn nhà. Em đã khiến anh khó khăn đến mức nào để anh phải rời đi thế này. Em xin lỗi.

Ahn Jae Hyun: Số dư ngân hàng của anh bây giờ đang âm. Có thể sẽ âm nhiều hơn nữa, nhưng anh sẽ gửi cho em 100 triệu won nhé?

Goo Hye Sun: Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Anh còn ngốc hơn. Tại sao anh lại làm vậy?

Goo Hye Sun: Đau lòng quá.. 

Ahn Jae Hyun: Anh xin lỗi.

Goo Hye Sun: Em cũng vậy. Trái tim em cũng đau lắm.

Ahn Jae Hyun: Anh đã không chín chắn. Anh xin lỗi.

Goo Hye Sun: Em cũng vậy. Em xin lỗi vì đã tức giận. Trái tim em thực sự rất đau. Em cứ nghĩ anh sẽ quay về nếu em đối xử với anh tốt hơn, em đã chờ đợi và chờ đợi, nhưng anh đã không trở lại.

Ahn Jae Hyun: Anh đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm đau lòng, vì vậy anh đã nghe bài hát của em rất nhiều.

ahn-jae-hyun-kien-goo-hye-sun-3-ngoisao

Ngày 7/8/2019: Mọi thảo luận bị gạt bỏ khi Goo Hye Sun không chịu ly hôn

Goo Hye Sun: Tôi sẽ không ly hôn đâu.

Ahn Jae Hyun: Tại sao em lại đổi ý? Anh không thể tiếp tục cuộc sống ủ dột này thêm nữa. Anh sẽ ly hôn.

Goo Hye Sun: Anh vốn đã ủ dột rồi mà. Nhưng không phải vì tôi. Cuộc sống của anh vốn đã tuyệt vọng rồi. Tôi không phải là nguyên nhân của sự tuyệt vọng đó.

Goo Hye Sun: Tôi sẽ không ly hôn. Hãy ra ngoài và sống như thế cho đến hết đời đi.

Ahn Jae Hyun: Anh mới là người bị trầm cảm. Và anh không có ý định yêu cầu em phải chịu trách nhiệm cho căn bệnh trầm cảm của mình.

Goo Hye Sun: Nhưng có vẻ như anh đã nói rằng đó là lỗi của tôi. Chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của anh đi.

Ahn Jae Hyun: Làm ơn, hãy để tôi được tự do. Tôi muốn sống một mình.

Goo Hye Sun: Đưa tôi ngôi nhà đi.

Ahn Jae Hyun: Tôi đã cho cô 90 triệu won rồi mà.

Goo Hye Sun: Anh đã thay lòng, vì vậy anh nên rời đi với hai bàn tay trắng.

Goo Hye Sun: Đó là tiền mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ mới kiếm được. Anh không nghĩ như vậy là quá đáng lắm sao? Tôi cũng đâu có tiền.

Goo Hye Sun: 90 triệu won là số tiền tôi đã đóng góp vào tài sản của anh, và bây giờ tôi chỉ lấy lại thôi. Anh không nghĩ rằng người quá đáng là anh sao?Ahn: Số dư tài khoản của anh bây giờ là âm 130 triệu won đấy.

Goo Hye Sun: Một người đang sống tốt sắp bị cả nước biết đến như một người phụ nữ đã ly hôn. Hãy rời đi với hai bàn tay trắng.

Ahn Jae Hyun: Kể cả khi tôi bán ngôi nhà ở Yongin thì số dư tài khoản của tôi vẫn âm đấy.

Goo Hye Sun: Vậy thì kiếm tiền đi.

Ahn Jae Hyun: Cô đang cố làm gì vậy?

Goo Hye Sun: Thật không đúng khi anh lấy đi những gì mình muốn trong lúc hủy hoại cuộc đời tôi.

Ahn Jae Hyun: Hủy hoại cuộc đời cô ư?

Goo Hye Sun: Anh là ai mà dám hủy hoại cuộc sống của tôi chứ?

Ahn Jae Hyun: Đừng đổ tất cả mọi tội lỗi cho tôi như vậy.

Goo Hye Sun: Cái gì? Tôi làm gì cơ? Anh đã dọn dẹp nhà một lần nào chưa? Tôi còn chưa bao giờ nói rằng tôi đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ anh đấy.

Ahn Jae Hyun: Đó là lý do tại sao cô tính tiền làm việc nhà rồi còn gì. Tôi cũng đã gửi tiền cho cô. Tại sao bây giờ cô lại quay sang nói những chuyện này?

Goo Hye Sun: Nếu tôi không phải là một người nổi tiếng thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ đang xác nhận rằng tôi đã làm việc rất nhiều. Tôi không nói rằng tôi sẽ ly hôn với anh. Tại sao chúng ta phải ly hôn? Vì anh đã rời khỏi nhà nên cứ thế sống ở ngoài đi. Tôi không muốn làm một người phụ nữ đã ly hôn đâu.

Ahn Jae Hyun: Tôi đã rời đi để cô có thể sống thoải mái với thú cưng. Cô nói rằng cô sẽ rời đi khi ngôi nhà ở Yangpyeong được xây xong, vì vậy tôi mới rời đi để em sống ở đó.

Goo Hye Sun: À cảm ơn.

Ahn Jae Hyun: Và từng đó vẫn chưa đủ, nên bây giờ cô còn yêu cầu tôi cho cô luôn căn nhà sao?

Goo Hye Sun: Anh từng nói rằng anh rời đi là vì anh muốn tập trung vào diễn xuất.

Goo Hye Sun: Đưa tôi ngôi nhà đi. Làm thế nào anh có thể tập trung khi sống ở đó được?

Goo Hye Sun: Anh sẽ bồi thường thế nào cho danh tiếng bị hủy hoại của tôi đây?

Ahn Jae Hyun: Danh tiếng bị hủy hoại? Tại sao lại hủy hoại danh tiếng chứ?

Goo Hye Sun: Bởi vì tôi sắp ly hôn.

Ahn Jae Hyun: Ly hôn thì có liên quan gì đến danh tiếng?

Goo Hye Sun: Bộ chúng ta không phải là người nổi tiếng à? Chúng ta là những người kiếm sống bằng danh tiếng đấy.

Goo Hye Sun: Chúng ta kiếm sống bằng tên tuổi. Tại sao anh lại non nớt đến vậy hả?

Ahn Jae Hyun: Ly hôn xong là cô không còn tồn tại được nữa ư? Tôi cũng sắp ly hôn đây, nhưng tôi không nói gì về danh tiếng của mình cả.

Goo Hye Sun: Anh đã lựa chọn. Còn tôi chỉ là nạn nhân. Anh sẽ làm gì nếu tôi không thể làm việc trong tương lai? Anh, người đã lựa chọn ly hôn, có thể sống theo cách anh muốn. Và vì tôi là nạn nhân nên hãy đưa cho tôi ngôi nhà.

Ahn Jae Hyun: [Thở dài]

Goo Hye Sun: Anh không có gì phải ấm ức cả. Hãy nghĩ về chuyện đó như một cách nhận trách nhiệm khi đã đi khắp nơi và nói với cả nước rằng anh yêu tôi. Bản chất thật của anh đã bị bóc trần rồi, thật đáng xấu hổ đấy.

Chia sẻ