Bệnh ung thư ở trẻ em: Rớt nước mắt với hình ảnh bé gái 5 tuổi dỗ dành em trai 4 tuổi bị ung thư máu

Hnguyen,
Chia sẻ

Hình ảnh nhói lòng về một cô bé 5 tuổi đang dịu dàng vỗ về cậu em trai 4 tuổi bị ung thư phải chịu đựng sự hành hạ từ tác dụng phụ của hóa trị cùng những chia sẻ của người mẹ khiến bao người lặng đi vì xúc động.

Kaitlin Burge, bà mẹ 3 con ở Princeton, bang Texas, viết trên trang cá nhân hôm 3/9 như sau: "Có một điều mà người ta không nói với bạn về bệnh ung thư ở trẻ nhỏ là nó tác động sâu sắc đến toàn bộ gia đình. Bạn luôn nghe về gánh nặng tài chính, y tế liên quan tới căn bệnh này. Nhưng bạn có thường nghe nói về những khó khăn mà cả gia đình và những đứa trẻ còn lại phải đối mặt? Đối với một số người, thật không dễ dàng để nhìn, để đọc về chuyện này. 2 đứa con tôi, cách nhau 15 tháng, đã phải đi từ chỗ chơi đùa vui vẻ ở trường, ở nhà với nhau tới căn phòng bệnh viện lạnh lẽo".

ung-thu-tre-em-2

Đối với trẻ nhỏ, lứa tuổi mà cần được vui chơi và thỏa sức phát triển nên những việc như tiêm, uống thuốc, phẫu thuật hay phải nằm ở giường bệnh, chịu đựng đau đớn sẽ trở thành những nỗi sợ mà bất kỳ em nhỏ nào.

Nhưng đối với một cậu bé 4 tuổi như Beckett Burj, những gì cậu gặp phải còn tồi tệ hơn nhiều lần.

Beckett Burj là cậu con trai 4 tuổi của Kaitlin Burge. Cậu bé Beckett, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính hay bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính (ALL) hồi tháng 4 năm 2018. ALL là bệnh bạch cầu phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm tới 30% trong tổng số các trường hợp trẻ bị ung thư.

Trong một chia sẻ trước đó nhân tháng hành động nâng cao nhận thức về bệnh ung thư ở trẻ em, bà mẹ 3 con Burge cho biết, nhân viên nhà trẻ đã gọi cho cô hôm 23/4/2018 để hỏi xem liệu cô có thể tới đón Beckett về không. Nguyên do là Beckett đang bị sốt. Đưa con đến một trung tâm y tế nhi làm việc ngoài giờ, cậu bé Beckett đã được chẩn đoán viêm tai và bé được kê đơn kháng sinh. Bác sĩ nhi của bé nói thêm rằng, nếu triệu chứng không có dấu hiệu được cải thiện, cần đưa bé quay lại phòng khám hoặc tới thẳng phòng cấp cứu. Ngày hôm sau, Beckett sốt cao tới 40 độ C. Bác sĩ của bé lập tức chuyển bé tới Bệnh viện Children's Health ở Plano.

ung-thu-tre-em-3

"Tôi đã nghĩ tới khả năng sẽ được bác sĩ thông báo rằng, con bị rách màng nhĩ (biến chứng của viêm tai) hoặc điều gì đó đại loại như con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi sau vài ngày dùng kháng sinh. Thế rồi cô y tá phòng cấp cứu bước vào khoảng 1 giờ sau, với chiếc điện thoại cầm tay.

Cô ấy nói: 'Bác sĩ nhi đang chờ máy và muốn nói chuyện với chị'. Tôi cho là bác sĩ chỉ đang muốn kiểm tra xem mọi thứ thế nào đó. Ông ấy rất tốt và đó là lý do vì sao chúng tôi rất mến ông. Bác sĩ thông báo cho chúng tôi rằng, kết chụp chụp cắt lớp cho thấy phổi trái của con bị viêm và xét nghiệm máu thì cho chỉ số huyết sắc tố 5,5, số lượng tế bào bạch cầu 150.000. Bác sĩ sau đó xác nhận Beckett của chúng tôi mắc bệnh bạch cầu", Burge viết hôm 15/9/2018.

Cũng trong bài chia sẻ này, Burge tiết lộ, cô không biết gì nhiều về căn bệnh ung thư máu này. Nhưng "đó là bệnh ung thư và ung thư thì chẳng bao giờ tốt lành cả".

Beckett tiếp tục được chuyển tới một bệnh viện ở Dallas vì bé đồng thời bị suy hô hấp cấp tính và viêm phổi trái. Sau thời gian ban đầu điều trị trong khoa chăm sóc đặc biệt, Beckett đã đủ khỏe để chuyển về khoa Ung thư nhi. Và vào tháng 9 năm 2018, cậu bé bắt đầu phác đồ điều trị của mình, dự kiến kết thúc vào tháng 8 năm 2021.

Trong bức ảnh đăng hôm 3/9, bà mẹ 3 con đã khiến không ít người rơi lệ khi chứng kiến cậu bé 4 tuổi đứng trong nhà vệ sinh, sắp sửa nôn mửa vì tác dụng phụ của hóa trị. Bé Aubrey, 5 tuổi, chị gái Buckett, đứng ngay cạnh em trai, nhẹ nhàng xoa lưng cho em.

ung-thu-tre-em-1

Bức ảnh của Beckett và chị gái Aubrey là một phần của bài đăng trên trang Facebook Beckett Strong đã nhận được hơn 28.000 lượt chia sẻ kể từ ngày 3 tháng 9 (Kennedy News and Media.)

Burge viết: "Con gái 4 tuổi của tôi khi đó đã phải chứng kiến cảnh em trai mình phải di chuyển từ xe cứu thương tới khoa chăm sóc đặc biệt. Con chứng kiến cảnh rất nhiều bác sĩ chụp mặt nạ oxy lên mặt em, chọc kim tiêm và truyền hàng tá thuốc vào người em - tất cả được thực hiện khi em nằm đó, đơn độc, vô vọng. Con không biết chắc chuyện gì đang xảy ra với em trai mình cũng là người bạn thân nhất của con.

Khoảng hơn 1 tháng sau khi Beckett xuất viện, con tiếp tục chứng kiến em khổ sở với việc đi lại, nỗ lực để được vui chơi. Cậu em bé nhỏ, tràn đầy năng lượng, vô cùng sôi nổi, tính tình phóng khoáng mà con từng biết giờ trở thành một em bé rất ốm, luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ và cực kỳ lặng lẽ. Em chẳng còn thiết chơi đùa gì nữa. Con không hiểu làm thế nào em đi lại được trước khi chuyện này xảy ra. Nhưng giờ thì em thậm chí không thể đứng nếu không có ai đó đỡ em. Với con, đó là một điều đặc biệt mà em phải làm, còn con thì không. Tại sao hai chị em không thể ra chơi ở công viên bạt nhún yêu thích nữa? Tại sao hai chị em lại không thể tới khu vui chơi nước mà trước đây từng đi? Tại sao em không phải đến trường, còn con thì có?".

ung-thu-tre-em-4

Aubrey và Beckett chỉ cách nhau 15 tháng và theo mẹ của 2 bé thì cả 2 luôn quấn quýt bên nhau. (Theo Kennedy News and Media)

Burge sau đó giải thích lý do tại sao họ cho phép Aubrey đồng hành với em trai trong suốt quá trình điều trị. "Trẻ em cần sự hỗ trợ, cần có những người ở bên mình, chia sẻ với mình. Các con không cần phải giữ khoảng cách với một người bị ốm. Điều quan trọng nhất là cho các con thấy rằng, các con luôn được chăm sóc bất kể trong hoàn cảnh nào. Aubrey đã dành khá nhiều thời gian để ở bên em trong phòng tắm, trong lúc em bị ốm. Con không lúc nào rời em. Con giúp em, chăm sóc em, bất kể tình huống. 

Cho tới hôm nay, hai chị em ngày càng gắn bó. Con lúc nào cũng quan tâm em. Những lần nôn mửa giữa các trò chơi. Những lần thức giấc vì nôn mửa. Con đứng bên em, xoa lưng cho em khi em bị ốm. Từ hơn 13kg tới chỉ còn 9kg. Đó là bệnh ung thư ở trẻ em. Chịu thì chấp nhận vậy thôi".

ung-thu-tre-em-6

Gia đình bé Beckett (Theo Kennedy News and Media)

Bài viết của Burge đã được chia sẻ hơn 28.000 lần. Những phản hồi đầy tình cảm của cộng đồng mạng khiến bà mẹ 3 con quyết định đăng thêm tấm ảnh bé Beckett đang sẵn sàng cho ngày đầu tiên đến lớp và thêm một tấm ảnh chụp con thắm thiết ôm chị Aubrey. 

Chia sẻ của Burge cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều người khi họ đăng lên mạng hình ảnh những đứa con mình được anh chị em cổ vũ tinh thần và dành cho những chăm sóc ân cần khi bị ốm, bị chẩn đoán ung thư.

Bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính hay bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính (ALL) ảnh hưởng tới dạng chưa trưởng thành của tế bào bạch cầu, có tên bạch huyết bào (lymphocyte) vốn đảm nhận vai trò nhận diện và tiêu diệt các protein ngoại lai trong cơ thể. Khi trẻ mắc ALL, tuỷ xương sản sinh quá nhiều bạch huyết bào chưa trưởng thành. Điều này đồng nghĩa với việc, chúng chưa đạt tới độ phát triển chính xác và vì thế không có khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Triệu chứng bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính (ALL) có thể biểu hiện ở tình trạng thiếu máu, chảy máu hoặc thâm tím, đau khớp và xương, sốt hoặc bị bệnh nhiễm trùng tái lại nhiều lần, đau bụng, sưng hạch bạch huyết hay khó thở. Biện pháp điều trị điển hình thường diễn ra trong 3 hoặc nhiều hơn 3 giai đoạn, có thể bao gồm hóa trị, truyền máu, kháng sinh, xạ trị hoặc cấy ghép tuỷ (ghép tế bào gốc tạo máu).

Chia sẻ