Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích

Jia You,
Chia sẻ

Dù biết là khó khăn nhưng Lý Vi Vi vẫn đặt trách nhiệm của mình lên hàng đầu để ra tiền tuyến phòng chống dịch Covid-19 (nCoV).

Ngày 11/2, Tân Hoa Xã đưa tin, vào 9 giờ 27 phút sáng ngày 7/2, một chiếc xe biển số A Hồ Bắc từ lối phía Bắc từ đường cao tốc Ninh Lạc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chạy vào đã bị những nhân viên phòng chống dịch Covid - 19 (nCoV) ngăn lại để kiểm tra. Vì đang trong giai đoạn nhạy cảm nên bất kỳ chiếc xe nào cũng phải được kiểm soát gắt gao.

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 1.

Chồng của Vi Vi được nhân viên kiểm soát kiểm tra nhiệt độ.

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 2.

Chồng Vi Vi xuất trình thẻ nhân viên y tế của vợ.


Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 4.

Vi Vi và con gái 8 tháng tuổi.

Theo thông tin được biết, chủ sở hữu chiếc xe đã chở vợ tên Lý Vi Vi, là một bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Đại học Y khoa Liên minh Vũ Hán. Vì dịch Covid-19 (nCoV) ở Vũ Hán đang hoành hành từng ngày một nên hai vợ chồng không còn cách nào khác phải đem đứa con gái 8 tháng tuổi về quê cho gia đình chăm sóc. 

Sau khi nhân viên kiểm soát hiểu được tình hình, họ đã ngay lập tức báo cho Bộ chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) để kiểm tra. Ít phút sau, một đội cấp cứu gồm nhân viên an ninh công cộng, cảnh sát giao thông và nhân viên y tế đã cùng hộ tống đưa gia đình của Vi Vi về nhà. Vì họ ở Vũ Hán đến tỉnh khác nên công việc kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. 

Hiện nay dịch Covid-19 (nCoV) tại Vũ Hán vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Để theo dõi những diễn biến mới nhất hãy xem tại đây. 

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 5.

Tại chốt giám sát, gia đình Vi Vi được đưa lên chiếc xe cách ly và đưa về nhà an toàn. Sau khi các cán bộ hộ tống cả gia đình vào nhà. Vi Vi không giấu được nước mắt và chia tay con, cô khóc: “Đừng khóc nhé, mẹ con mình tạm thời chia tay. Hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ sẽ về sớm thôi". Cảnh tượng đau lòng khiến những người có mặt tại đó không khỏi xúc động. Lúc chia tay, đôi chân của Vi Vi nặng như ống nước. Cô quay lưng và gạt nước mắt, kiên quyết đi xuống cầu thang để làm nhiệm vụ. 

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 6.

Giây phút chia tay nghẹn ngào của hai mẹ con.

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 7.

Hành động của Vi Vi được thị trưởng vô cùng cảm kích.

Trước tình hình này, thị trưởng thành phố Hạng Thành đã tỏ lòng kính trọng với nghĩa vụ và trách nhiệm của Lý Vi Vi. Bí thư Thành ủy thành phố Hạng Thành - Lưu Xương Vũ cho biết, người dân thành phố vô cùng biết ơn tấm lầm của Lý Vi Vi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho gia đình và con của cô, mong cô làm việc chăm chỉ. Sau khi dịch bệnh qua đi, mọi người sẽ chờ cô trở về nhà an toàn. 

(Nguồn: Tân Hoa Xã)

>> Làm ngay bài trắc nghiệm để xem bạn đã hiểu đúng về virus corona chưa nhé! Ngoài ra còn rất nhiều bài test bổ ích để bạn nâng cao kiến thức về phòng chống virus corona tại đây.

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vũ Hán bị đưa về quê trong nước mắt, danh tính người mẹ được tiết lộ khiến ai cũng cảm kích - Ảnh 9.

Chia sẻ