Quá tức giận, Marie làm ầm ĩ lên rồi đuổi 2 người phụ nữ ra khỏi nhà mình. Đến đây, cô vẫn nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc đơn giản nhưng sau đó cô phát hiện ra chồng mình không có mặt ở nhà.
Chị Thành bị trầm cảm treo cổ tự tử vừa được 44 ngày thì người chồng cũng treo cổ tự vẫn để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa, tương lai mịt mù.
Trái tim tôi đau đớn khi rời khỏi tòa án và thấy cảnh tượng không nên thấy. Khi ly hôn, mọi thứ thật đáng sợ.
Không gây thù chuốc oán cũng chẳng làm gì nên tội nhưng con vật bé nhỏ, yếu ớt mới chào đời được 1 tuần đã phải chết tức tưởi trước sự bất lực của cả cha và mẹ...
Tôi đâm lo lắng và gặng hỏi con gái đâu, chồng tôi chỉ đáp rằng con đang xem hoạt hình trong phòng, hay đang đi chơi với bà, rồi lảng sang chuyện khác khiến tôi rất sốt ruột.
Hiện tại, vụ tai nạn đang được điều tra và hai vợ chồng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chú chó cưng đã hy sinh tính mạng để bảo vệ sự an toàn của gia đình nhà chủ.
Cô gái đã linh cảm có chuyện gì đó không lành nên thúc giục em tìm kiếm xung quanh cánh đồng gần nhà để rồi phát hiện cảnh tượng tồi tệ.
Một trong những người bạn của người phụ nữ đã phát hiện ra bí mật động trời trong tủ quần áo và lập tức báo cảnh sát.
Bất kỳ ai gặp cảnh tượng này cũng tìm đến cảnh sát thôi nhưng có ai ngờ...