"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch lao vào biển lửa cứu người yêu khiến fan nữ rung rinh

Quỳnh,
Chia sẻ

Trong hiểm nguy giữa biển lửa, khói bao trùm khắp nơi và chỉ còn bóng tối, Huỳnh Tông Trạch vẫn liều mình cứu Diệp Thanh.

Xuất hiện vào đúng lúc thị trường phim Hoa ngữ đang khá ảm đạm, Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc mang đến một "hương vị" mới mẻ hơn cho bữa tiệc phim truyền hình. Bộ phim tạo dựng được danh tiếng riêng nhờ nội dung phim hấp dẫn, hồi hộp đến từng giây phút và không hề có một khoảnh khắc dư thừa, nhàm chán. Bên cạnh đó, dàn diễn viên chính có ngoại hình và thực lực "ổn hơn cả ổn" như Huỳnh Tông Trạch (Lục Bắc Thần) và Diệp Thanh (Cố Sơ) cũng là điểm nhấn của bộ phim. 

Tập 11 của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc tiếp tục khiến người xem "nín thở" trước vụ án liên quan đến những con búp bê gỗ có đôi mắt trắng dã, kinh dị.

Cụ thể trong tập này, sau khi tốt nghiệp và chờ kết quả kì thi công chức, Cố Sơ tạm thời đảm nhận vị trí trợ lí cho Kiều Vân Tiêu. Trong chuyến công tác của hai người, một án mạng đã xảy ra tại khách sạn - nơi Cố Sơ và Kiều Vân Tiêu đang ở. Bảo vệ tuần tra phát hiện ra thi thể của nam nhân viên phòng xây dựng tên Lưu Chí Dũng, 28 tuổi.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": - Ảnh 1.

Thi thể được bảo vệ phát hiện ra ở suối nước nóng trong khách sạn

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": - Ảnh 2.

Theo phán đoán sơ bộ của Lục Bắc Thần thì nguyên nhân ban đầu của cái chết là do bỏng

Cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 ngày trước khi chết, Lưu Chí Dũng đã nhận được một con búp bê nữ mặc trang phục cổ đại màu xanh, tóc dài và có đôi chân bị gập ngược kì dị. Con búp bê được cho là Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm, ngoài ra còn phát ra âm thanh giống ca khúc "Bồi thường" của Đặng Lệ Quân.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch không màng nguy hiểm khi thấy nhà Diệp Thanh (Cố Sơ) bị cháy - Ảnh 3.

Theo lời bạn cùng phòng của Lưu Chí Dũng, khi nhận được con búp bê này, sắc mặt nạn nhân xấu đi, lập tức vứt nó vào thùng rác

 Thật trùng hợp, khi ở khách sạn, Cố Sơ cũng nhận được một con búp bê có đôi mắt trắng dã, tương tự con búp bê Lưu Chí Dũng nhận được. Khi nhìn thấy con búp bê đó, Kiều Vân Tiêu liền nhớ tới Phạm Bích Quân - trợ lí cũ của mình. Phạm Bích Quân có sở thích trang điểm cosplay, đặc biệt là nhân vật Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm. Tuy nhiên, Phạm Bích Quân đã qua đời vì lên cơn đau tim.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch không màng nguy hiểm khi thấy nhà Diệp Thanh (Cố Sơ) bị cháy - Ảnh 4.

Con búp bê kinh dị mà Cố Sơ nhận được

Bí ẩn về con búp bê chưa được giải, Cố Sơ lại rơi vào tình huống nguy cấp khi có kẻ đã khóa cửa nhốt cô và Kiều Vân Tiêu trong nhà rồi châm lửa đốt.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch không màng nguy hiểm khi thấy nhà Diệp Thanh (Cố Sơ) bị cháy - Ảnh 5.

Kẻ bí ẩn đã phóng hỏa nhà Cố Sơ...

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch không màng nguy hiểm khi thấy nhà Diệp Thanh (Cố Sơ) bị cháy - Ảnh 6.

... khiến nhà của cô bốc cháy dữ dội.

Lúc này, tình cờ Lục Bắc Thần mang thức ăn cho chú chó Ô Long thì biết tin nhà Cố Sơ đang cháy. Không màng nguy hiểm, anh lao đến, tìm mọi cách phá khóa cửa và liên tục gọi:"Cố Sơ, Cố Sơ". Lửa ngày càng lan nhanh, cảnh sát cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy.

Bắc Thần hốt hoảng lao vào biển lửa cứu Cố Sơ

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch không màng nguy hiểm khi thấy nhà Diệp Thanh (Cố Sơ) bị cháy - Ảnh 8.

Cảnh sát kịp thời có mặt và nhanh chóng dập tắt đám cháy

May thay, cả Cố Sơ và Kiều Vân Tiêu đều bình an vô sự. Sau trận hỏa hoạn, đội điều tra của La Trì đã ráo riết tìm kiếm, lần theo dấu vết kẻ bí ẩn. Cuối cùng, họ đã tìm thấy chai đựng xăng, găng tay dính máu được cho là của nghi phạm.

Kẻ đứng sau những con búp bê kinh dị này cũng như sát hại Lưu Chí Dũng là ai? Cố Sơ liệu có còn gặp phải những nguy hiểm gì? Tất cả sẽ có trong những tập tiếp theo của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, được phát sóng vào thứ 4 (16/10) trên Youku. 

Chia sẻ