"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch rượt đuổi cực ngầu, dẫu có làm gì fan vẫn thấy đẹp trai

Quỳnh,
Chia sẻ

Trong tập mới lên sóng của "Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”, khán giả được chiêm ngưỡng những thước phim hành động, rượt đuổi ngoạn mục của Huỳnh Tông Trạch.

Dù chỉ mới phát sóng được 7 tập, Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc do Huỳnh Tông Trạch (Lục Bắc Thần) và Diệp Thanh (Cố Sơ) đóng chính đã trở thành từ khóa hot nhất trên bảng xếp hạng dành cho phim chiếu mạng. Huỳnh Tông Trạch liên tục được khen ngợi đẹp trai dù quay cảnh tình cảm hay hành động. 

Trong các tập tiếp theo, bộ phim vẫn tập trung khai thác những diễn biến phức tạp xoay quanh cây đàn Cello đẫm máu. Ngỡ như vụ án đã khép lại khi tìm ra hung thủ sát hại Tiêu Tuyết chính là Bạch Đông thì cảnh sát lại nhận thấy Lưu Kế Cường có nhiều hành động mờ ám.

Cụ thể, hắn ta tìm đủ mọi cách để sở hữu cây đàn Cello của Tiêu Tuyết. Theo lời Lưu Kế Cường, cây đàn Cello này đã thấm máu, bởi vậy hắn đã tìm đến Hoàng sư phụ nhờ làm sạch, phục chế cho nó quay về nguyên vẹn mới có thể bán ra thị trường. Lưu Kế Cường bất chấp việc cảnh sát theo dõi vẫn mạo hiểm chạy tới An Châu. 

Cố Tư vì tình yêu mù quáng mà bỏ nhà theo trai, một mình lái xe tới An Châu tìm Lưu Kế Cường. Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ cũng như manh mối liên quan, La Trì cũng tìm ra được nơi ở hiện tại của Cố Tư. Tuy nhiên, Cố Tư không chịu hợp tác với cảnh sát, một mực tin tưởng và khăng khăng Lưu Kế Cường là người tốt, thậm chí còn cãi lại cả chị mình. Không muốn em gái phải chịu nguy hiểm, Cố Sơ đã giả làm Cố Tư để đi gặp mặt Lưu Kế Cường và bị hắn bắt làm con tin.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Thót tim trước những pha hành động, rượt đuổi của Huỳnh Tông Trạch để cứu Cố Sơ - Ảnh 1.

Lưu Kế Cường uy hiếp cảnh sát, bắt giữ Cố Sơ làm con tin

Trước tình huống nguy cấp đó, Lục Bắc Thần không ngần ngại lao vào chiếc xe đang cố chạy trốn của Lưu Kế Cường để cứu Cố Sơ. Trải qua hàng loạt những pha hành động, rượt đuổi căng thẳng và không kém phần nguy hiểm khiến người xem được phen  thót tim, cuối cùng Lục Bắc Thần và các cảnh sát đã bắt giữ được Lưu Kế Cường.

Pha rượt đuổi gay cấn của Bắc Thần với Lưu Kế Cường

Từ vết máu dính trên cây đàn Cello, cảnh sát đã tìm ra thi thể của Khương Đinh - người em trai của tên sát nhân Bạch Đông ở sau vườn nhà Lưu Kế Cường. Hắn khai nhận chính mình đã chôn thi thể của Khương Đinh và đẩy hết tội giết người cho Tiêu Tuyết. Hắn nghĩ Tiêu Tuyết đã chết rồi, sẽ không còn ai làm đối chứng cho cái chết của Khương Đinh nữa. Lưu Kế Cường là kẻ mưu mô, xảo quyệt, ngoan cố không chịu nhận tội. Tuy nhiên, cảnh sát đã căng não để đấu trí cùng tội phạm, cuối cùng cũng khiến cho Lưu Kế Cường phải thừa nhận chính mình là hung thủ sát hại Khương Đinh.

Ngoài những phân cảnh căng thẳng, các tập phim cũng xen lẫn những phút giây lãng mạn thông qua những cử chỉ "rất tình" giữa Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Vì cứu Cố Sơ, giáo sư Lục đã bị thương ở tay. Cũng chính nhờ tình huống này mà khán giả được chứng kiến cảnh Cố Sơ chăm sóc tận tình cho Lục Bắc Thần.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Thót tim trước những pha hành động, rượt đuổi của Huỳnh Tông Trạch để cứu Cố Sơ - Ảnh 3.

Cố Sơ áy náy nghĩ rằng vì mình mà Bắc Thần bị thương.....

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Thót tim trước những pha hành động, rượt đuổi của Huỳnh Tông Trạch để cứu Cố Sơ - Ảnh 4.

....cô chăm sóc rất tận tình cho Bắc Thần, thậm chí không ngần ngại đút cơm cho anh.

Sau một thời gian, Cố Sơ đã kết thúc kì thực tập ngắn ngủi ở viện pháp y Bình Hải. Để cảm ơn Lục Bắc Thần sau kì thực tập, Cố Sơ đã tự tay nấu cơm mời anh. Hơn nữa, cô còn âm thầm chuẩn bị bánh gato để chúc mừng sinh nhật Bắc Thần.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Thót tim trước những pha hành động, rượt đuổi của Huỳnh Tông Trạch để cứu Cố Sơ - Ảnh 5.

Cố Sơ bất ngờ chuẩn bị bánh chúc mừng sinh nhật Bắc Thần

Đáng chú ý là trái tim lạnh lùng của vị giáo sư cuối cùng cũng đã "tan chảy", ngỏ lời muốn bỏ qua quá khứ về Bắc Thâm, bắt đầu một khởi đầu mới với Cố Sơ. Thế nhưng, do vẫn chưa buông bỏ được chuyện xưa, Cố Sơ đã từ chối anh.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Thót tim trước những pha hành động, rượt đuổi của Huỳnh Tông Trạch để cứu Cố Sơ - Ảnh 6.

"Cố Sơ! Thật ra những gì anh làm cho em không phải vì Bắc Thâm... mà là vì anh muốn làm như vậy"

Trong một diễn biến khác, kết thúc vụ án của Tiêu Tuyết là một vụ án mới. Trong chuyến đi công tác cùng Kiều Vân Tiêu, Cố Sơ đã nhận được một con búp bê gỗ có đôi mắt trắng dã, kinh dị. Cùng lúc đó, ở khách sạn nơi cô ở cũng vừa phát hiện ra một xác người chết. 

Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra thì phát hiện ra 2 ngày trước khi chết nạn nhân cũng nhận được con búp bê tương tự. Những con búp bê này có ý nghĩa gì? Kẻ đứng sau tất cả những chuyện quỷ dị này là ai?

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Thót tim trước những pha hành động, rượt đuổi của Huỳnh Tông Trạch để cứu Cố Sơ - Ảnh 7.

Con búp bê ma mị, kinh dị xuất hiện trong vụ án tiếp theo.

Chia sẻ