"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi”

Quỳnh,
Chia sẻ

Trong tập 25 "Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc", Lục Bắc Thâm - người em sinh đôi của Lục Bắc Thần cuối cùng cũng xuất hiện.

Phá tan mô típ phim tình cảm thường thấy trong hàng loạt bộ phim gần đây của Trung Quốc, Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc đã mang đến một làn gió mới cho các "mọt phim" Hoa Ngữ, đặc biệt là diễn xuất đỉnh cao của Huỳnh Tông Trạch (vai Lục Bắc Thần/ Lục Bắc Thâm) và Diệp Thanh (vai Cố Sơ).

Tiếp nối những tình tiết ly kỳ tập trước, tập 25 của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, cảnh sát vẫn đang tích cực truy tìm danh tính của Trần Hưng - đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của dì Vân (dì của Cố Sơ). 

Tên Trần Hưng này là kẻ rất nguy hiểm, lúc ẩn lúc hiện, hơn thế hắn còn có võ nên việc truy bắt hắn gây rất nhiều khó khăn cho đội của La Trì. Chưa kịp tìm ra nơi ẩn náu của hắn thì cảnh sát phát hiện ra xác nam giới bị xăng thiêu. 

Qua xét nghiệm ADN cũng như chi tiết đôi khuyên tai tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát khẳng định xác người bị thiêu chính là Trần Hưng.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi” - Ảnh 1.

Trần Hưng tử vong do bị thiêu bằng xăng

Trích xuất camera ở khách sạn, phát hiện Lục Bắc Thần đã đến tìm Trần Hưng trước khi anh ta bị giết. Nghi ngờ Bắc Thần có liên quan đến cái chết của Trần Hưng, La Đội thẩm tra Bắc Thần. Khi được xem lại đoạn camera, Bắc Thần khăng khăng đó không phải là mình, nhưng cũng không giải thích được hình ảnh đó, anh nghi ngờ đó là Lục Bắc Thâm - người em sinh đôi của anh.

Kết quả xét nghiệm vết máu trên gạt tàn thuốc lá ở phòng Trần Hưng cũng được xác nhận là của Lục pháp y. Lần này mọi nghi ngờ đều đổ dồn về Lục Bắc Thần. Ngay lúc này, tại sở cảnh sát Lục Bắc Thâm xuất hiện, đập tan mọi nghi ngờ Bắc Thần của đội điều tra.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi” - Ảnh 3.

Lục Bắc Thâm xuất hiện tại sở cảnh sát.

Bắc Thâm đã mất trong vụ tai nạn cách đây 5 năm bỗng dưng xuất hiện khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Không ai có thể lí giải được sự xuất hiện đột ngột, khó hiểu của Lục Bắc Thâm. 

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi” - Ảnh 3.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi” - Ảnh 4.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi” - Ảnh 5.

Huỳnh Tông Trạch dùng ánh mắt, biểu cảm và khí chất riêng để khiến người xem có thể phân biệt được Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm

Bắc Thâm kể hết lại mọi chuyện cho Bắc Thần và Cố Sơ. Năm năm trước, người nói chuyện điện thoại với Cố Sơ cũng như người ở bên cạnh Cố Sơ khi còn học đại học chính là Lục Bắc Thần. Sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, Bắc Thần bị thương nặng, hôn mê sâu và được chữa trị tại bệnh viện ở Los Angeles. 

Mọi người nói với Bắc Thần rằng Bắc Thâm bị thương nặng hơn nên đã qua đời. Nhưng sự thật lại không phải vậy, Bắc Thâm bị nhốt ở một căn phòng xa lạ. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều ở trong căn phòng tối tăm đó. Không cam chịu, Bắc Thâm điên cuồng tìm mọi cách trốn thoát.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch diễn xuất đỉnh cao, gây sốt với tạo hình “sinh đôi” - Ảnh 5.

Bắc Thâm bị nhốt ở một căn phòng tối xa lạ hơn 5 năm.

Cuối cùng anh cũng thoát được căn phòng tối tăm đó. Kẻ nhốt anh chính là Trần Hưng. Ngay khi chạy trốn được ra ngoài, Bắc Thâm liền trở về Bình Hải. Anh đến gặp Lăng Song - bạn gái của mình. Gặp lại người bạn trai tưởng như đã chết cách đây 5 năm khiến Lăng Song không khỏi bối rối. Cô vừa giận lại vừa vui mừng, sung sướng. Bắc Thâm và Lăng Song đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt, đẫm nước mắt sau 5 năm cách xa.

Bắc Thâm và Lăng Song trao nhau nụ hôn đẫm nước mắt

Sau đó, Lục Bắc Thâm tìm gặp Trần Hưng để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng không những không hỏi được, giữa Trần Hưng và Bắc Thâm đã xảy ra xô xát. Cuối cùng, Trần Hưng chạy trốn khỏi khách sạn và sau đó thì bị hãm hại đến chết. 

Vụ án ngày càng rắc rối khi Lục Bắc Thâm vừa quay về đã vướng vào vụ án Trần Hưng. Trần Hưng sát hại dì Vân, sau đó Trần Hưng lại bị sát hại. Liệu có phải Trần Hưng bị giết để bịt đầu mối? Ai là kẻ đứng đằng sau thâu tóm tất cả những chuyện này? 

Đón xem những diễn biến hấp dẫn của Bảy năm vẫn ngoảnh về Phương Bắc sẽ được phát sóng các tập tiếp theo vào thứ Tư ngày 6/11 trên Youku.

Chia sẻ