"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Suýt chút nữa Huỳnh Tông Trạch đã có thêm nụ hôn nồng cháy với Diệp Thanh

Quỳnh,
Chia sẻ

Nụ hôn bất thành của Lục Bắc Thần dành cho Cố Sơ khiến các fan ngẩn ngơ tiếc nuối.

 Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc đã lên sóng được 2/3 chặng đường. Sau bao nhiêu thăng trầm, thử thách thì cũng đến ngày tình cảm Lục Bắc Thần (Huỳnh Tông Trạch) và Cố Sơ (Diệp Thanh) đơm hoa kết trái. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt khiến dân tình không khỏi ghen tị. Bình yên chưa được bao lâu thì sóng gió bất ngờ ập đến. 

Cố Sơ nhận được tin nhắn nặc danh tiết lộ cho cô danh tính kẻ hãm hại gia đình mình. Cùng lúc đó Lục Bắc Thần cũng thừa nhận cái chết của bố mẹ Cố Sơ có liên quan tới bố của mình là Lục Chấn Dương.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Vừa hôn Lục Bắc Thần đắm đuối, Cố Sơ đã "shock tận óc" khi biết yêu nhầm kẻ thù - Ảnh 1.

Cố Sơ bất ngờ nhận được tin nhắn nặc danh tiết lộ cho cô danh tính kẻ hãm hại gia đình mình.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Vừa hôn Lục Bắc Thần đắm đuối, Cố Sơ đã "shock tận óc" khi biết yêu nhầm kẻ thù - Ảnh 2.

Bắc Thần cũng thừa nhận cái chết của bố mẹ Cố Sơ có liên quan tới bố của mình.

Cố Sơ vô cùng sốc và bối rối khi biết mình yêu nhầm kẻ thù. Cô chưa biết phải đối mặt với Bắc Thần ra sao thì Tần Tô - mẹ kế của Bắc Thần chủ động gặp Cố Sơ. Bà ta yêu cầu cô rời xa Bắc Thần và hứa sẽ cho cô một khoản tiền mà cô mong muốn. 

Họ không muốn con trai của mình lại ở bên cạnh con gái của đối thủ. Tuy nhiên, tiểu thư Cố Sơ lại là cô gái rất mạnh mẽ, cô không ngần ngại mà tuyên bố thẳng với bà ta rằng: " Tôi có tiền, hơn nữa còn là nhiều tiền. Tôi có thể nói cho bà biết, tôi sẽ không vì tiền mà làm những điều mình không thích. Trước kia không, bây giờ cũng không".

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Vừa hôn Lục Bắc Thần đắm đuối, Cố Sơ đã "shock tận óc" khi biết yêu nhầm kẻ thù - Ảnh 3.

Ngay lúc đó, Bắc Thần xông đến, nắm tay Cố Sơ và tuyên bố :"Con sẽ không chia tay Cố Sơ". Sau đó, anh kéo Cố Sơ đi. Cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo, Cố Sơ đã tâm sự với Bắc Thần về di nguyện của bố mẹ trước khi chết là không muốn truy cứu chuyện quá khứ nữa. 

Bắc Thần cũng chia sẻ với Cố Sơ về chuyện về Bắc Thâm cũng như chuyện về gia đình họ Lục. Lúc này, bất ngờ Bắc Thần quay sang định hôn Cố Sơ thì bị chú chó Ô Long làm "kì đà cản mũi".

"Nụ hôn hụt" của Bắc Thần và Cố Sơ khiến fan tiếc nuối ngẩn ngơ

Ở một diễn biến khác, dì Vân - dì của Cố Sơ cũng nhất mực không đồng ý cho Cố Sơ tiếp tục qua lại với Bắc Thần. Uất ức chuyện quá khứ, dì Vân đến gặp Tần Tô để làm cho ra lẽ chuyện quá khứ nhưng không ngờ Tần Tô lại tỏ ra như không quen biết. Quá tức giận, dì Vân đã ra tay tát Tần Tô. Cố Sơ trên đường đến nhà tìm dì Vân thì thấy dì bị rơi từ tầng cao xuống và tử vong.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Mệt với anh Trạch quá! Muốn hôn cái mà chú cún Ô Long cũng không cho. - Ảnh 5.

Cố Sơ vô cùng đau khổ trước sự ra đi đột ngột của dì Vân.

Dì mất bất ngờ, Cố Sơ vô cùng đau khổ. Nghi ngờ cái chết của dì Vân có liên quan đến người nhà họ Lục. Tần Tô và Lục Hạo nhiên - con trai của Tần Tô bị tình nghi đầu tiên. Tuy nhiên, hai mẹ con họ đều có bằng chứng ngoại phạm. 

Cảnh sát tiếp tục điều tra thì phát hiện ra một người đàn ông tên Trần Hưng có mặt ở hiện trường vụ án và có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Khám xét chỗ ở thì thấy tàn thuốc lá cũng như ADN của Trần Hưng trùng với vật chứng ở hiện trường. Bước đầu xác định, Trần Hưng là hung thủ sát hại dì Vân.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Suýt chút nữa Huỳnh Tông Trạch đã có thêm một nụ hôn lãng mạn với cô nàng Diệp Thanh - Ảnh 6.

Trần Hưng - kẻ tình nghi sát hại dì Vân

Liệu Trần Hưng có liên quan gì đến cái chết của dì Vân? Hắn sát hại dì Vân nhằm mục đích gì? Tất cả sẽ có trong những tập tiếp theo của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc đang được phát sóng trên Youku.

Chia sẻ