"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Phát sốt với nụ hôn mãnh liệt của Huỳnh Tông Trạch - Diệp Thanh

Quỳnh,
Chia sẻ

Cảnh "khóa môi" ngọt ngào, lãng mạn luôn là một trong những chi tiết hấp dẫn nhất của bộ phim Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc.

Xuất hiện vào đúng lúc màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đang khá ảm đạm, bộ phim Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc lên sóng đã mang đến những "hương vị" mới mẻ cho bữa tiệc truyền hình. Kịch bản hấp dẫn, nội dung đan xen giữa tuyến tình cảm, pháp y, phá án với dàn diễn viên chính có ngoại hình và thực lực "ổn hơn cả ổn" là Huỳnh Tông Trạch (Lục Bắc Thâm/ Lục Bắc Thần) và Diệp Thanh (Cố Sơ), bộ phim đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả khi đã lên sóng được một nửa chặng đường.

Bên cạnh những vụ án li kì, gay cấn thì điều khán giả chờ đợi và quan tâm nhất của bộ phim là diễn biến tình cảm của couple chính. Ở những tập đầu tiên, từ ngày đầu gặp gỡ, Bắc Thần và Cố Sơ đã gặp không ít rắc rối, hiểu lầm, Bắc Thần còn nổi trận lôi đình tức giận khi Cố Sơ suýt để mất vật chứng gây án. 

Thế nhưng trải qua 19 tập phim, trái tim lạnh lùng của vị giáo sư cuối cùng cũng đã "tan chảy", ngỏ lời muốn bỏ qua quá khứ về Bắc Thâm, bắt đầu một khởi đầu mới với Cố Sơ. Thế nhưng, do vẫn chưa buông bỏ được chuyện xưa, Cố Sơ đã từ chối anh. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần Bắc Thần chủ động muốn Cố Sơ mở lòng đón nhận mình, nhưng lần nào Cố Sơ cũng im lặng từ chối.

Trong tập 20, Cố Sơ vô tình đi qua nơi mà cô và Bắc Thâm từng gặp nhau. Những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người chợt ùa về. Thế nhưng cuối cùng cô phải ngậm ngùi: "Đã qua rồi" chấp nhận hiện thực là Bắc Thâm đã rời xa cô. Lúc này Bắc Thần ở bên cạnh rất hiểu nỗi lòng của Cố Sơ, anh lập tức bày tỏ với Cố Sơ: "Chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé?". Lần này Cố Sơ vẫn tiếp tục im lặng...

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Khán giả phát sốt với nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt của Huỳnh Tông Trạch dành cho Diệp Thanh. - Ảnh 1.

Bắc Thần lại một lần nữa "tỏ tình" với Cố Sơ

Tuy nhiên, lúc quay về Cố Sơ tưởng Bắc Thần bị tai nạn. Cô vô cùng lo lắng, ánh mắt hoảng sợ kiếm tìm Bắc Thần. Bất giác, anh đứng ngay sau và gọi Cố Sơ. Không cần nghĩ ngợi gì, Cố Sơ lao vào ôm Bắc Thần thật chặt.

Cố Sơ chạy đến ôm Bắc Thần...

Cuối cùng thì Cố Sơ cũng đã buông xuống được quá khứ và chọn lựa tình yêu cho riêng mình.

Hai người họ như đang trút toàn bộ những lo lắng, sợ hãi vào nụ hôn ấy...

Và đương nhiên, các fan bộ phim Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc không thể nào ngưng phấn khích vì đã chờ đợi "món quà" từ biên kịch cũng như đoàn làm phim quá lâu rồi. Khán giả liên tục để lại những comment bình luận đáng yêu.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Khán giả phấn khích với cảnh hôn ngọt ngào, mãnh liệt của Huỳnh Tông Trạch dành cho Diệp Thanh. - Ảnh 3.

Người hâm mộ "gào thét" cảnh hôn này quá ngọt ngào, mãnh liệt

Trong tình yêu có người con gái nào không từng ngốc nghếch? Chưa thật sự dại một lần thì tình cảm đó không gọi là tình yêu. Cuối cùng thì hai người cũng về bên nhau rồi.

Tiếp tục đón xem tập tiếp theo bộ phim Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc vào ngày 30/10 trên Youku.

Chia sẻ