Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối "Diên hi công lược": Cả đời yêu và hận chỉ một người!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Từ đau đớn vì mất gia đình cho đến vinh quang tột đỉnh lúc lên ngôi Hoàng hậu, chẳng có điều gì mà nàng chưa trải qua. Tuy nhiên, một thứ duy nhất Kế Hoàng hậu không có, ấy chính là trái tim Càn Long.

Tập cuối của Diên hi công lược hứa hẹn làm khán giả bật khóc vì xót thương cho các nhân vật chính. Ngoài việc Phó Hằng (Hứa Khải) qua đời, Diên hi công lược còn khiến khán giả khóc trong uất ức bởi tình tiết Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) điên loạn.

Tập cuối "Diên hi công lược": Xa Thi Mạn hóa điên, gào khóc trong nỗi uất hận Càn Long.

Trong chuyến nam tuần cùng Càn Long (Nhiếp Viễn), Kế Hoàng hậu đã liên kết với Hoằng Trú để mưu đồ tạo phản. Nào ngờ, âm mưu này bị vạch trần, Kế Hoàng hậu chẳng còn đường thoát thân phải thú nhận mọi tội lỗi trước Càn Long và Hoàng Thái hậu.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 2.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 3.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 4.

Trong cơn mất bình tĩnh, Kế Hoàng hậu khóc nức nở nói rằng tất cả những việc nàng đã làm là vì muốn bảo vệ bản thân. 20 năm sống trong Tử Cấm Thành, Kế Hoàng hậu đã chịu qua đủ mọi cảm xúc. Từ đau đớn vì mất gia đình cho đến hạnh phúc, vinh quang tột đỉnh lúc lên ngôi Hoàng hậu, chẳng có điều gì mà nàng chưa trải qua cả. Tuy nhiên, một thứ duy nhất Kế Hoàng hậu không có, ấy chính là trái tim Càn Long.

Kế Hoàng hậu phẫn nộ gào thét rằng Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm yêu Càn Long nhưng cũng yêu thêm tự do, thế nên nàng ta mới quyết định nhảy lầu tự sát. Cao Quý Phi yêu Càn Long nhưng cũng yêu Cao Gia của nàng, vậy nên Cao Quý Phi thắt cổ tự tử để giữ lấy uy nghiêm. Ngụy Anh Lạc khiến Càn Long si mê nhưng trong tim vẫn đau đáu hình ảnh Phó Hằng, duy nhất chỉ có Kế Hoàng hậu là đặt Càn Long lên trên tất cả. Vì Càn Long, Kế Hoàng hậu có thể hi sinh mọi thứ. Nếu muốn giết Càn Long, Kế Hoàng hậu có cả ngàn cơ hội để ra tay. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại Càn Long, bởi người là chồng - và cũng là nam nhân Kế Hoàng hậu yêu nhất.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 5.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 6.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 7.

Bật khóc vì xót thương Kế Hoàng hậu - Xa Thi Mạn trong tập cuối Diên hi công lược: Cả đời yêu và hận chỉ một người!  - Ảnh 8.

Lúc Càn Long tiến đến định giật lấy con dao trên tay Kế Hoàng hậu, nàng liền than trách rằng người mà nàng hận nhất chính là Càn Long. Tiếp đến, Kế Hoàng hậu cắt đi mái tóc của mình, rồi đờ đẫn ngồi xuống đất. Chứng kiến cảnh này, tất cả những người có mặt đều hoảng sợ. Bởi theo phong tục Đại Thanh, phụ nữ chỉ được cắt tóc khi có quốc tang.

Theo dõi cảnh phim đau xót này, nhiều khán giả bộc bạch: "Cả một đời yêu Càn Long, đến cuối cùng chỉ đổi lại oán hận. Có đáng không", "Thương Kế Hoàng hậu quá, ngồi trên bảo tọa rồi mà vẫn không thể yên vì cả đời nàng chưa từng được hoàng đế yêu thương", "Không thấy giận Kế Hoàng hậu, chỉ thấy thương xót và đau lòng thôi", "Ai thật lòng thật dạ yêu Càn Long, đến cuối cùng chỉ nhận cái kết đắng", "Diễn xuất của Xa Thi Mạn quả là đỉnh cao. Xem mà khóc theo cùng được luôn ấy chứ", "Phải chi Càn Long có một chút yêu thương, chắc đã không đến mức cùng quẫn phát điên thế này"...

Chia sẻ