Cảnh phim đau lòng nhất "Diên hi công lược" đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nếu yếu lòng và dễ khóc, đừng xem qua cảnh phim dưới đây của "Diên hi công lược". Vì nếu không, đảm bảo sẽ rơi nước mắt vì tiếc thương cho một mối tình hoa mộng thời thanh xuân!

Dù đã biết thuyền tình của Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) với Phó Hằng (Hứa Khải) đã sớm tan tành nhưng các fan của Diên hi công lược vẫn không nguôi hy vọng. Tuy nhiên, ý trời đã định, dẫu có níu kéo cũng không thay đổi được gì. Trong trích đoạn tập 69 - 70 vừa được hé lộ trên mạng xã hội, fan của Anh Lạc - Phó Hằng khóc cạn nước mắt khi chứng kiến cảnh Hải Lan Sát vào Diên Hi cung báo tin dữ cho Anh Lạc.

"Diên hi công lược": Ngụy Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi nghe tin Phó Hằng chết. Nguồn clip: Trình Trình.

Nếu yếu lòng và dễ khóc, đừng xem qua cảnh phim dưới đây! Vì nếu không, đảm bảo sẽ rơi nước mắt vì tiếc thương cho một mối tình hoa mộng thời thanh xuân! Chẳng có gì xót xa hơn chuyện yêu mà không đến được với nhau. Để rồi một người luôn day dứt không yên, một người cả đời cứ nuôi hy vọng mà chẳng thể nói ra, vì hễ ý nghĩ ấy bật thành lời kêu cứu, ắt hẳn cả Anh Lạc lẫn Phó Hằng đều bị Càn Long (Nhiếp Viễn) trừng phạt!

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 2.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 3.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 4.

Anh Lạc đứng không vững khi nghe tin Phó Hằng chết.

Khi Anh Lạc đang dưỡng bệnh tại Diên Hi cung, Hải Lan Sát chạy đến và thông báo rằng Phó Hằng đã chết nơi sa trường. Vì là thống soái nên dẫu sức khỏe không tốt, Phó Hằng vẫn chiến đấu đến cùng. Kết quả, Phó Hằng hy sinh, xác chàng đã được các binh sĩ đưa về Tử Cấm Thành.

Nghe tin Phó Hằng chết, Anh Lạc như chết lặng. Đôi mắt nàng long lanh những giọt lệ nhưng vẫn cố gắng gượng không thể chực trào. Rồi khi Hải Lan Sát nói tiếp lời Phó Hằng nhắn gửi Anh Lạc: "Kiếp này ta bảo vệ muội đủ rồi. Kiếp sau, muội sẽ bảo vệ ta chứ", thì Anh Lạc chẳng còn giữ được bình tĩnh.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 5.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 6.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 7.

Kiếp sau muội bảo vệ ta có được không?

Khi cả Hải Lan Sát lẫn tỳ nữ Trân Châu rời khỏi thư phòng, Anh Lạc tựa vào cửa, nhìn xa xăm và nói: "Được! Ta đồng ý". Cả cuộc đời này, Anh Lạc đã gây ra nhiều ân oán, nhưng điều khiến nàng day dứt nhất là mãi vẫn không thể đáp lại tấm chân tình của Phó Hằng.

Tình cảm Phó Hằng dành cho Anh Lạc, làm sao mà nàng không biết được. Song, ở giữa Tử Cấm Thành với vị trí sủng phi bậc nhất của Càn Long, Anh Lạc không thể bộc lộ bất kỳ xúc cảm nào về Phó Hằng được!

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 8.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 9.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 10.

Cảnh phim đau lòng nhất Diên hi công lược đã đến: Anh Lạc chết lặng, khóc không thành tiếng khi Phó Hằng mất - Ảnh 11.

Phú Sát Phó Hằng đã mãi mãi ra đi như thế!

Nhìn Anh Lạc rưng rưng khóc không thành tiếng, các fan của Diên hi công lược chỉ biết oán trách duy nhất một người. Và người ấy chính là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - Càn Long. Nếu không có Càn Long phá rối và cản trở, thì Anh Lạc đã hạnh phúc mỉm cười bên Phó Hằng. Và biết đâu, Phó Hằng cũng không chết nơi sa trường khốc liệt.

Chia sẻ