Hé lộ bí mật động trời ở "Diên hi công lược": Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Hóa ra Ngụy Anh Lạc đã biết rõ âm mưu của Dung Phi, cô chỉ giả vờ trúng kế để đẩy cô nàng này vào chỗ chết.

Chỉ còn vài tập phim nữa là khán giả của Diên hi công lược sẽ biết được số phận của các nhân vật sống chết thế nào. Trong tập 64 của bộ phim, một tình tiết gay cấn liên quan đến Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và Dung Phi (Trương Gia Nghê) đã được hé lộ.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 1.

Dung Phi.

Dung Phi Trầm Bích vốn là một món quà được Ái Tất Đạt dâng tặng cho Càn Long (Nhiếp Viễn) để cầu hòa, chấm dứt chiến tranh giữa Đại Thanh với bộ tộc của hắn. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từ lúc vào cung, Dung Phi luôn được Càn Long sủng ái. Tuy nhiên, cô nàng có âm mưu thâm hiểm, vì muốn trả thù đời nên Dung Phi đã gây chia rẽ, khiến Ngụy Anh Lạc bị giam lỏng trong Diên Hi cung.

Rồi một ngày kia, Dung Phi bày mưu tính kế để xúi giục Anh Lạc bỏ trốn cùng Phó Hằng (Hứa Khải). Nhưng vì nghi ngờ Dung Phi gian xảo, Ngụy Anh Lạc đã tương kế tựu kế, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô nàng này. Trước khi bị bắt nhốt vào lãnh cung, Dung Phi còn gào khóc nói rằng nàng gây ra sóng gió là vì muốn trả thù Càn Long. Bởi vì muốn lấy lòng Càn Long nên Ái Tất Đạt mới ép nàng bỏ con trai ruột, tiến cung làm phi tần. Dung Phi không cam tâm chịu khổ nên muốn Càn Long phải mất đi những người tâm phúc là Anh Lạc và Phó Hằng.

Trong tập 64 của bộ phim, khi Ngụy Anh Lạc đến thăm Dung Phi sau khi nàng bị bắt, ván bài ngửa giữa 2 người đã được lật lên. Đến lúc này, Dung Phi mới nói rằng nàng không ngờ vạch kế hãm hại Ngụy Anh Lạc mà cuối cùng lại bị Anh Lạc đưa vào tròng. Từ lúc Minh Ngọc qua đời, Anh Lạc đã nghi ngờ Dung Phi không trong sạch. Thế nên Anh Lạc đã giả vờ bị trúng kế để Dung Phi có cớ đẩy Anh Lạc vào lãnh cung. Tiếp đến, Anh Lạc liên kết với thái giám Tiểu Toàn Tử, diễn một vở kịch tội nghiệp, đáng thương cho tất cả mọi người xem.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 2.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 3.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 4.

Anh Lạc đến gặp Dung Phi để nói chuyện.

Đến khi Dung Phi không đề phòng, Anh Lạc mới tung chiêu hiểm, vạch mặt và đẩy nàng ta vào con đường cùng. Để chừa đường thoát hiểm cho mình, Anh Lạc còn nói với hoàng đế rằng nàng đã mang thai. Tất cả âm mưu của Dung Phi, Anh Lạc nắm trong lòng bàn tay, chỉ đợi thời cơ thích hợp là vùng lên chống trả!

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 5.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 6.

Thất bại trước Anh Lạc, Dung Phi cười như điên dại, nàng ta thú nhận rằng đã cố ý dùng cây trâm cài đầu đâm hoàng đế vì biết trước sau gì cũng bị bắt giữ, không thoát thân được. Trước khi chết, nàng ta cũng muốn cả bộ tộc của mình cũng bị vạ lây. Đấy là cách mà Dung Phi trả thù khi bị ép phải bỏ con trai để vào cung làm phi tần cho Càn Long.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 7.

Hé lộ bí mật động trời ở Diên hi công lươc: Thì ra Anh Lạc mới là kẻ gài bẫy, đưa Dung Phi vào chỗ chết  - Ảnh 8.

Mưu sâu kế hiểm, giữa Tử Cấm Thành của Diên hi công lược, cả Dung Phi lẫn Anh Lạc đều là những người bị trôi theo dòng nước. Đến cuối cùng, ai thông minh và nhẫn tâm hơn, thì người đó mới là kẻ chiến thắng.

Chia sẻ