BÀI GỐC Vừa cưới xong, mẹ chồng đã hỏi vay vàng nhưng 3 năm rồi không trả

Vừa cưới xong, mẹ chồng đã hỏi vay vàng nhưng 3 năm rồi không trả

Sau khi cưới, thấy mẹ chồng trình bày hoàn cảnh khó khăn và cần vàng trả nợ nên tôi đã vui vẻ lấy vàng cho vay. Để rồi bây giờ tôi không thể lấy lại được.

70 Chia sẻ

Bất bình về câu nói của con rể tương lai, bố tôi đòi trả trầu cau

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Bữa cơm gia đình căng thẳng hơn khi Kiệt dành cho chị gái tôi những lời khen có cánh. Đồng thời anh ấy chê bai tôi không ngớt lời.

1 tháng trước, tôi và Kiệt đã làm lễ đặt trầu. Đám cưới của chúng tôi sẽ được diễn ra vào cuối năm nay. Từ sau ngày hôm đó, bố mẹ tôi coi Kiệt như là con cái trong nhà. Tuần nào bố tôi cũng gọi anh ấy đến uống nước chè hay làm vài ly rượu.

Thứ 7 vừa rồi, vợ chồng chị gái tôi về chơi nên gia đình làm bữa liên hoan. Hôm ấy, Kiệt đến từ rất sớm để làm cỗ. Nhìn bạn trai chặt gà, thái thịt và sắp mâm đâu vào đấy mà tôi luôn miệng khen anh giỏi giang tháo vát. Còn tôi chỉ biết nhặt vài củ hành và chân sai vặt cho chị gái.

Từ trước đến nay, tôi luôn hãnh diện vì có chị gái xinh đẹp và giỏi nấu ăn. Mỗi khi chị về chơi là tôi lại được ăn những món ngon do chị nấu. Nhiều lần chị đầu tư thời gian dạy nữ công gia chánh cho tôi nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để học.

Trong bữa ăn cơm, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Kiệt bất ngờ khen chị gái tôi và chê tôi đủ lời. Anh bảo chị gái nấu ăn ngon thế mà tôi chẳng chịu học hỏi chị ấy. Tất cả những món ăn tôi nấu, anh không chấm điểm được món nào.

Anh nói chúng tôi là chị em ruột thịt mà chẳng giống nhau chút nào. Chị gái có nhiều điểm tốt thế, chẳng hiểu sao tôi không học được điểm nào ở chị ấy. Những câu nhận xét, góp ý quá thẳng của Kiệt trong bữa ăn làm tôi ngượng đỏ mặt.

Còn bố nóng mặt nói: "Con gái tôi kém cỏi thế mới lấy cậu, nếu hoàn hảo hơn thì không đến lượt cậu". Câu nói của bố tôi làm không khí căng thẳng và bữa cơm nặng nề.

Buổi tối, khi chỉ còn người nhà, bố muốn trả trầu cau cho nhà Kiệt. Bố nói bạn trai tôi vô duyên, không tôn trọng bạn gái. Bố không chấp nhận được việc Kiệt chê bai tôi và so sánh với những người phụ nữ khác, dù cho đó là chị gái tôi.

Chưa cưới nhau mà Kiệt đã coi thường tôi, sau này là vợ chồng không biết có sống nổi cùng nhau hết cuộc đời không. Những lời nhận xét của bố về bạn trai tôi rất đúng nhưng tôi không muốn chia tay anh ấy.

Theo mọi người, tôi phải làm sao để bạn trai tôn trọng và không so sánh tôi với người khác đây?

Chia sẻ