Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ

Su,
Chia sẻ

"Tôi là người thẳng thắn, trước đây có nhiều anh chị khuyên tôi đừng nói thẳng như vậy, hãy cứ thảo mai một chút. Vậy hóa ra mọi người thích nói dối à? Hay là thích cái sự xạo xạo? Mình làm thế không được đâu" - Bảo Thanh chia sẻ.

Bảo Thanh đã có 1 năm hoạt động thành công với 2 bộ phim gây được tiếng vang. Vừa càn quét màn ảnh nhỏ cùng Về nhà đi con, Bảo Thanh đã lấn sân sang địa phận phim điện ảnh cùng dự án kinh dị Đôi mắt âm dương. Tuy nhiên lần này, cô nàng chẳng đóng vai chính diện hiền lành, chịu thương chịu khó như trước, Bảo Thanh của Đôi mắt âm dương mùa chiếu Tết là một "tiểu tam" mặt dày thích giật chồng người khác.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 1.

"Cuộc tình dù đúng dù sai, kẻ thứ ba là người không được yêu thương" - Bảo Thanh đã vịn vào câu chuyện đấy để chia rẽ hạnh phúc gia đình của cặp đôi Thu Trang - Quốc Trường. Bảo Thanh chia sẻ, lần đầu tiên đóng vai tiểu tam, cô có chút băn khoăn. Do từ trước đến giờ khán giả luôn nhớ đến Bảo Thanh bởi hình tượng chính trực, tốt bụng, rồi bỗng ngày kia lột xác làm "tiểu tam" giật chồng, Bảo Thanh cứ ngờ ngợ việc lỡ đâu khán giả có ác cảm với mình thì sao.

Diễn viên ngồi đợi 2 - 3 tiếng đồng hồ cho đạo diễn sửa kịch bản

Lần đầu đóng phim điện ảnh với toàn ekip miền Nam, Bảo Thanh có hòa nhập dễ dàng hay không? Trong quá trình quay phim, có lần nào Bảo Thanh có xung đột với đạo diễn Nhất Trung?

Không hề có chuyện xung đột hay gì hết, vì tất cả mọi người đều chuyên nghiệp. Anh Nhất Trung là người biết lắng nghe, luôn tạo cơ hội cho diễn viên phát huy sở trường. Lúc đầu, khi biết mình làm việc với ekip toàn là người miền Nam, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng. Tôi đã cố gắng đến đoàn trước khi có cảnh quay để xem cách mọi người làm việc thế nào. Vì dẫu sao, việc hòa nhập với không khí trường quay vẫn là điều vô cùng quan trọng.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 2.

Anh Nhất Trung là người lắng nghe rất cừ. Không chỉ lắng nghe đâu, anh ấy còn tưởng tượng ra tình huống nữa cơ. Nghĩa là ví dụ tình huống kịch bản viết thế kia nhưng cô Bảo Thanh muốn diễn thế này, mà anh Quốc Trường hay cô Thu Trang lại không muốn diễn giống kiểu vậy, thì anh Nhất Trung sẽ sẵn sàng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để ngồi sửa kịch bản. Anh ấy sẽ sửa đến khi mọi người hài lòng, tất cả vui vẻ diễn thì mới thôi.

Chuyện ra trường quay mà diễn viên phải ngồi 2 - 3 tiếng đồng hồ chờ đạo diễn bàn bạc với tổ sản xuất việc sửa kịch bản là điều hết sức bình thường. Tôi vui vẻ chấp nhận vì tất cả mọi người đều chỉ muốn tốt cho bộ phim thôi mà.

Với địa phận phim điện ảnh thị trường mùa chiếu Tết, Bảo Thanh có phải là lính mới không?

Trước đây, tôi từng đóng nhiều phim điện ảnh rồi, thậm chí còn có các giải thưởng danh giá nữa mà. Nhưng đúng là với địa phận phim điện ảnh thị trường, thì đây là lần đầu tiên tôi đóng. Lại còn mùa chiếu Tết nữa chứ, quả là có trải nghiệm đáng nhớ.

Thực ra thì ban đầu, khi nghe đạo diễn mời đóng vai "tiểu tam", tôi có chút gợn. Vì mọi người cũng thấy mà, cả năm vừa qua cứ hễ ai đóng "tiểu tam" là bị ghét nhiều lắm. Nhất là sau khi Về nhà đi con phát sóng, hình ảnh của tôi gắn với chữ hiền lành, chính trực, có hơi đanh đá một chút nhưng cuối cùng vẫn quy về kiểu vai người tốt. Lần này vào vai giật chồng người khác, lỡ đâu bị ghét thì sao? Tôi từng có suy nghĩ như thế. Nhưng suy nghĩ lại, thì tôi thấy đây chỉ là một nhân vật, là một thử thách mà tin chắc diễn viên nào cũng muốn thể nghiệm.

Mọi người có đùa bảo rằng ông xã có biết chuyện Bảo Thanh đóng "tiểu tam" hay không. Thực ra trước giờ chồng luôn rất ủng hộ tôi, chẳng bao giờ anh ấy nghi ngờ những quyết định của tôi với phim ảnh cả. Mọi người đừng lo ngại chuyện tôi đóng vai giật chồng rồi sẽ bị ông xã chán ghét. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 3.

Vậy là Bảo Thanh hoàn toàn không lo ngại chuyện bị ghét khi đóng phản diện?

Tôi không ngại đâu, chỉ là phim ảnh thôi mà. Mình cứ làm hết sức là được. Còn nếu có trường hợp bị ghét vì đóng phản diện, điều này cũng đồng nghĩa với việc vai diễn của mình thành công. Bị ghét mà, phải có lý do gì mới bị ghét chứ. Bị ghét vì đóng quá đạt thì nên mừng. Người đóng vai phản diện thì ai cũng mong đợi mình bị ghét cả.

Đứng ở vai trò, vị trí của 1 diễn viên thì cứ làm tốt nhất có thể thôi.

Không sợ chồng ghen khi cứ gắn với Quốc Trường

Từ sau "Về nhà đi con", đến giờ Bảo Thanh vẫn gắn với Quốc Trường. Thậm chí 2 người còn đóng cảnh nóng mắt nữa. Khi quay đoạn ôm hôn, Bảo Thanh - Quốc Trường có ngại ngùng gì không?

Khi đạo diễn nói với tôi về chuyện có cảnh ôm hôn Quốc Trường khá nóng bỏng, tôi đã hỏi lại rằng nó thực sự cần thiết không. Vì tôi đã là người có gia đình, khi đóng phim vẫn luôn giữ 1 giới hạn nhất định dù bạn diễn có thân quen thế nào đi nữa.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 4.

Sau đó, anh Nhất Trung nói với tôi rằng cảnh quay tình cảm kia là 1 nút thắt quan trọng của phim, nó khiến cho mâu thuẫn giữa các nhân vật được đẩy lên đến cao trào. Anh Nhất Trung cũng hứa sẽ quay thật nghệ thuật, tôi thấy mọi chuyện hợp lý thì quay thôi.

Như mọi người cũng biết rồi đó, cảnh phim chẳng hề phản cảm, chỉ là khi 2 cái môi bắt đầu chạm nhau thì tóc của tôi đã che hết. Rồi sau đó chuyển sang góc máy khác. Có thể lên màn ảnh, thêm hiệu ứng âm thanh, góc máy làm cho nó nóng mắt chút thôi chứ lúc quay thì bình thường, là diễn viên chuyên nghiệp, chúng tôi có thể điều khiển được chuyện này.

Chồng chị có biết đến chuyện vợ quay cảnh tình cảm này không?

Anh Thắng nhà tôi là người rất tin tưởng vợ. Anh chẳng bao giờ xen vào chuyện vợ quay cảnh tình cảm với đồng nghiệp hết, vì anh biết rõ đấy chỉ là phim. Phim là phim, đời là đời, không thể nhập nhằng được. Hơn nữa, tôi cũng tự biết giới hạn nằm ở đâu.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 5.

Nhiều người cứ hay hỏi, anh Thắng có ghen không khi vợ là diễn viên rồi còn đóng cặp với nhiều diễn viên nam điển trai, phong độ. Thực sự, nếu anh Thắng ghen tuông vì vợ quay cảnh tình cảm trên phim thì chúng tôi đã chẳng đi được đến bây giờ. Tôi vào nghề cũng lâu rồi mà, lại là diễn viên chuyên nghiệp, những chuyện liên quan đến công việc, anh Thắng rất hiểu và cảm thông cho vợ. Chúng tôi luôn nói với nhau mọi thứ. Có nhiều buổi quay phim, anh Thắng cũng đi theo tôi đến trường quay nữa, vất vả, cực nhọc thế nào anh đều biết hết. Nên anh tin vợ tuyệt đối.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng Bảo Thanh lập gia đình hơi sớm. Nếu Bảo Thanh lập gia đình trễ hơn 1 chút thì có thể chị sẽ còn thăng tiến nhiều hơn nữa. Bảo Thanh suy nghĩ như thế nào về nhận định này?

Tôi không nghĩ vậy đâu. Tất cả đều là duyên số, nếu như không lấy chồng sinh con vào độ tuổi đôi mươi, chắc gì tôi đã được như bây giờ. Vì hiện tại, cuộc sống đã ổn định, tôi có chồng hiền con ngoan bên cạnh động viên, cổ vũ tinh thần nên mới yên tâm đi làm. Còn đặt trong trường hợp không được như thế thì làm sao yên ổn mà tập trung phát triển sự nghiệp.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 6.

Tôi chỉ muốn nói rằng ở thời điểm đó, tôi thấy chuyện sinh con rồi làm mẹ, làm vợ là đúng đắn. Đó là 1 phần của cuộc đời tôi. Tôi với anh Thắng đến với nhau từ tình yêu, con trai tôi sinh ra và lớn lên cũng từ tình yêu của bố mẹ. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi đã vượt qua biết bao câu chuyện vui buồn, điều này đủ để chứng minh mọi thứ trên cuộc đời đều là duyên số sắp đặt. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi dạng như nếu lấy chồng trễ hơn, chắc hẳn Bảo Thanh còn thăng tiến nhiều.

Khi làm nghệ thuật, tôi giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định. Mình không thể nói giá như, vì nếu ai cũng nói giá như thì mọi chuyện sẽ ra sao? Không ai biết trước số phận của mình hết, cứ nương theo nó mà sống là đã được rồi.

Sự nổi tiếng luôn kèm với thị phi và ồn ào. Nhìn lại năm vừa qua và cả thời gian trước nữa, có bao giờ Bảo Thanh cảm thấy chạnh lòng vì bị vướng vào những ồn ào, thị phi mà trong đó, người ta nói sai về mình không?

Tôi quen rồi. Cho đến thời điểm này, tôi đã bước sang U30 rồi. Tôi cũng không còn suy nghĩ nông nổi hay trẻ con nữa. Khi đã chấp nhận làm nghề này thì mình phải tập quen dần với nhiều chuyện xảy ra, nhất là giới showbiz thì phức tạp nữa. Đã có rất nhiều cô chú, anh chị em nghệ sĩ lớn tuổi đánh đổi nhiều thứ mới đứng vững được ở vị trí cao.

Và đương nhiên, bản thân mình cũng không ngoại lệ, nếu mình muốn đứng được ở vị trí cao thì mình phải chấp nhận thôi. Có câu nói của Sơn Tùng M-TP rất hay đó là: Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Điều này hoàn toàn đúng. Tôi là người suy nghĩ rất thoáng, cảm thấy chơi được thì chơi, không chơi chung được thì thôi, không bao giờ tôi cố chấp níu kéo hay làm điều gì sai trái.

Bảo Thanh: Nếu anh Thắng ghen vì vợ đóng cảnh nóng thì chúng tôi đã không đi được đến bây giờ  - Ảnh 7.

Tôi lại càng không có suy nghĩ rằng là nghệ sĩ thì phải thế này thế kia. Thậm chí, có nhiều người còn bảo tôi rằng tại sao không mua đồ hiệu đắp vào người, không thuê đội ngũ PR rầm rộ để đánh bóng tên tuổi, tôi toàn cười bảo nó chưa thích hợp với mình. Không phải bạn bảo mình sống thế này thì mình sẽ làm y chang thế. Mình phải có cái tôi chứ, nếu không có chủ kiến, há chẳng phải mình giống con quay, sẽ đẽo cày giữa đường hay sao?

Cho đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình làm rất tốt những vai trò người vợ, người mẹ và người diễn viên. Vậy là được rồi, còn những thứ ồn ào khác, cứ để nó qua đi! Cuộc sống này đã quá khó khăn rồi, chẳng cần việc gì phải gồng lên nói xấu hay hãm hại người này, người kia. Mình làm thế để được gì cơ chứ?

Tôi là người thẳng thắn, trước đây có nhiều anh chị khuyên tôi đừng nói thẳng như vậy, hãy cứ thảo mai một chút. Vậy hóa ra mọi người thích nói dối à? Hay là thích cái sự xạo xạo? Mình làm thế không được đâu!

Xin cám ơn Bảo Thanh vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ