BÀI GỐC Đến nhà người yêu, tôi "đơ toàn tập" khi nghe điều kiện kén rể mẹ vợ tương lai

Đến nhà người yêu, tôi "đơ toàn tập" khi nghe điều kiện kén rể mẹ vợ tương lai

Mẹ vợ tương lai nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi "xả" một tràng điều kiện khiến tôi tối mặt tối mũi.

2 Chia sẻ

Bàng hoàng khi thấy mẹ tôi đưa hẳn cuốn sổ tiết kiệm nửa tỷ cho chồng tôi nhưng anh từ chối

MY HANH,
Chia sẻ

Muốn giúp chồng, tôi tự mình về nhà hỏi vay mẹ ruột 100 triệu, hứa trả tiền lãi theo lãi ngân hàng mỗi tháng. Bà không chịu, còn mắng tôi dại.

Chồng tôi đầu tư kinh doanh với một người bạn ở lĩnh vực bất động sản. Ở quê tôi, đây là một lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro. Chồng bảo chỉ cần cho anh 3 năm, anh nhất định sẽ khiến tôi nở mày nở mặt với thiên hạ, sẽ mua được nhà được xe, sẽ cho tôi cuộc sống sung túc nhất.

Tôi hiểu, anh muốn làm giàu một phần cũng vì tự ti với gia cảnh nhà tôi. Nhà tôi giàu có nên ban đầu bố mẹ không muốn gả tôi cho anh. Mẹ tôi bảo anh chỉ là một anh chàng shipper, không có tương lai, bà không muốn tôi khổ. Nhưng bố mẹ càng cấm đoán, tôi càng yêu anh nhiều hơn và quyết định có bầu để ép họ đồng ý. Ngày cưới, bố mẹ cho tôi 3 lượng vàng làm của hồi môn. Còn nhà chồng chỉ cho tôi 5 triệu đồng và một đôi hoa tai.

Số tiền vàng đám cưới có được, tôi đưa hết cho chồng làm ăn. Nhưng rồi anh bị bạn lừa gạt, 200 triệu mất trắng, còn nợ nần người ta đến 400 triệu nữa. Thấy chồng ngồi ôm đầu, gục trong góc phòng, tôi vừa thương vừa giận. Bố mẹ tôi nói không sai, anh không có tầm nhìn xa, làm ăn lớn thế nào cũng thất bại.

Hỏi vay mẹ ruột 100 triệu, mẹ không cho, tôi bàng hoàng khi thấy bà đưa hẳn cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu cho chồng tôi  - Ảnh 1.

Anh nói thà để vợ ở lại nhà vài hôm để anh tìm đường khác xoay sở chứ anh nhất quyết không ở rể, không phụ thuộc nhà vợ. (Ảnh minh họa)

Thương chồng, tôi tự về nhà, hỏi vay mẹ ruột 100 triệu. Hàng tháng, tôi sẽ trả tiền lãi theo lãi ngân hàng. Mẹ tôi không chịu. Bà mắng tôi dại, lấy phải chồng không có đầu óc kinh doanh nên mới khổ sở. Thất vọng, tôi thất thểu về lại nhà chồng.

Không ngờ ngay chiều đó, chồng bảo tôi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Bất ngờ, tôi hỏi tại sao thì anh im lặng. Đến nhà, vợ chồng tôi ngồi chưa nóng chỗ thì mẹ đã đem cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đặt lên bàn. Tôi há hốc mồm vì quá kinh ngạc.

Mẹ tôi nói rằng bà không đưa tiền cho tôi vì người gây ra mọi việc không phải là tôi. Bà sẽ cho chồng tôi vay với điều kiện anh phải ở rể nhà tôi một thời gian và phải học bố vợ kinh doanh. Trước đây, bố mẹ tôi từng đề cập đến chuyện này nhưng chồng tôi phản đối rất gay gắt. Anh nói không muốn ở rể, sợ bị coi thường, muốn tự lập cánh sinh...

Chồng tôi ngồi im lặng rồi từ chối số tiền kia. Anh nói thà để vợ ở lại nhà vài hôm để anh tìm đường khác xoay xở chứ anh nhất quyết không ở rể, không phụ thuộc nhà vợ. Bố mẹ tôi giận quá, mắng đuổi anh ra khỏi nhà.

Tôi rất lo cho chồng. Phải chi anh đồng ý ở rể, bố mẹ tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. Nhưng... Tôi phải làm sao để chồng dẹp bỏ sĩ diện mà về nhà vợ ở đây?

(thanhnhah...@gmail.com)

Chia sẻ