BÀI GỐC Thấy vợ chồng con gái cãi nhau, bố tôi đuổi ngay con rể ra khỏi nhà

Thấy vợ chồng con gái cãi nhau, bố tôi đuổi ngay con rể ra khỏi nhà

Chồng tôi xám mặt, vội vã xin lỗi bố vợ nhưng ý của bố tôi đã quyết.

7 Chia sẻ

Bạn trai đến nhà ăn giỗ nhưng lại khiến bố mẹ tôi giận dữ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi đã khuyên bạn trai nhiều lần và chuẩn bị sẵn quà cáp cho anh ấy mang đến. Nhưng anh ấy vẫn phớt lờ những gì tôi nói.

Yêu nhau 9 tháng nay, tôi đã cố gắng để thay đổi quan điểm, cách sống của bạn trai. Dũng, bạn trai tôi, luôn thích sống theo ý của mình, có phần ngông cuồng và thiếu tôn trọng người khác. Nhiều khi chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu say đắm một người con trai có quá nhiều điểm bất đồng với mình như vậy. Có lẽ do "khác cực" nên hút nhau chăng?

Trên cơ thể anh ấy có nhiều hình xăm. Riêng 2 cánh tay đã được xăm kín. Anh ấy ăn mặc bụi bặm, phong trần, tóc để dài, cột đuôi ngựa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hẳn sẽ có nhiều người ghét bỏ, chê trách Dũng. Riêng tôi, tôi không quan tâm lắm đến điều này, tôi chỉ muốn bạn trai thay đổi tính cách, biết quan tâm và lịch sự hơn thôi là đủ rồi.

Hôm qua, bạn trai đến nhà tôi ăn giỗ. Trước đó, tôi đã chuẩn bị cho anh bộ quần áo mới, tay áo dài để che những hình xăm trên cánh tay. Tôi mua sẵn quà cáp để bạn trai cầm đến nhà mình, lấy thiện cảm từ bố mẹ tôi. Tôi còn chu đáo dặn dò anh rằng bố mẹ tôi rất kĩ tính, thích những người đàng hoàng, cư xử lịch thiệp và chín chắn. Dũng gật đầu, bảo nhất định sẽ khiến bố mẹ tôi quý mến anh và sẽ cưới được tôi làm vợ.

Thế mà khi đến, anh lại đi tay không. Tôi hỏi quà đâu, anh nói để quên ở nhà mà lười quay lại lấy nên đi thẳng đến nhà tôi luôn. Dũng cũng không mặc bộ quần áo của tôi mua mà chọn cách ăn mặc như cũ: quần jean dài, rách vài chỗ; áo ngắn tay, hở ngực, khoe hình xăm. Anh nói muốn sống thật chứ không muốn giả tạo, lấy lòng người khác, kể cả bố mẹ vợ tương lai.

Thấy Dũng, bố mẹ tôi đã không hài lòng nhưng vẫn lịch sự mời anh vào nhà ngồi chơi. Anh vẫn giữ thói nói chuyện bỗ bã như cũ. Khi ăn tiệc, Dũng còn bới tung đĩa thịt gà lên chỉ để gắp miếng mình thích ăn. Tôi nhắc, anh còn cho rằng tôi kĩ tính quá mức, đều là người nhà thì cần gì phải giữ kẽ với nhau. Ăn xong rồi, bạn trai điềm nhiên ngồi nói chuyện với mọi người chứ không phụ giúp tôi dọn bát hay lau nhà.

Những gì Dũng thể hiện khiến bố mẹ tôi không hài lòng, khi mọi người ra về hết, bố mẹ nổi giận lôi đình mắng tôi không có mắt nhìn người nên mới yêu một gã đàn ông bất lịch sự, thiếu tế nhị như Dũng. Họ bắt tôi chia tay. Tôi cũng bất mãn với bạn trai quá rồi. Nhưng tôi hiểu tính Dũng, anh rất cộc cằn, thô lỗ và nếu tôi nói chia tay, chỉ sợ anh ta sẽ giở những kế hèn để níu kéo. Có cách nào để chia tay bạn trai trong bình yên mà không phải lo sợ không?

Chia sẻ