Cha mẹ giáo dục những điều cao siêu, quên dạy trẻ làm những điều bình thường, bé nhỏ.
Vợ tôi thật sự quá quắt, nhưng đáng buồn hơn là con trai lẫn con dâu tôi chẳng thông cảm cho bố.
Bài viết của một bà mẹ đơn thân đồng thời cũng là một nữ doanh nhân thật sự đã chạm vào trái tim của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ.
Tất cả học sinh đều giơ cao tờ giấy khen, gương mặt rạng rỡ, chỉ có mình cậu bé ngồi buồn thiu vì không có danh hiệu.
"Từ hôm nay, cha sẽ tự lo cho mình những việc cá nhân, cha sẽ không vứt đồ bừa bãi rồi để mặc mẹ con thu dọn, cha sẽ rửa bát và lau nhà, trong khi mẹ con thổi cơm và giặt đồ".
Hình ảnh người cha ôm con gái bật khóc nức nở, bịn rịn chẳng muốn rời xa rồi liên tục dặn dò và nói thương con trong ngày cưới được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
"Tuần trước bố mẹ thông báo là vừa mua cho căn nhà ở Bình Thạnh 44m2, gần chỗ làm. Lúc đầu còn tưởng là ở quê trúng vé số, hỏi ra thì là tiền mình gửi về để dành và bù thêm từ tiền dành dụm bấy lâu nay để mua cho thằng con trai căn nhà".
Hôm nay, trong khi chúng ta đang bàn luận rôm rả về clip 5 phút ấy thì bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia đang bị xâm hại?
"Một lần đi nhà bóng, con bị 1 anh lớn tuổi đánh vào mặt, em đưa cái xẻng nhựa nhỏ xúc cát rồi bảo con là: đánh lại cho mẹ. Thế là nó đánh luôn. Chồng em chửi em không biết dạy con, lớn lên nó cầm dao đi giết người".
"Em đặt tên con em là Trần Khánh Quân, vậy mà mẹ đẻ em bảo không thấy ai tên như thế cả, em mà đặt tên đấy bà không nhận cháu. Vâng và giờ mẹ em không nhận cháu thật, cả năm nay không đoái hoài đến cháu luôn".