BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Anh bạn đồng nghiệp chỉ muốn chiếm đoạt thân xác chị mà thôi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị nói anh chàng T làm chung công ty là người quan tâm, yêu chị thật lòng. Tuy nhiên tôi lại nghĩ khác. Anh ta chỉ muốn chiếm thân xác chị mà thôi và khi đã chán chê, anh ta sẽ lại "đá" chị.

Xem ảnh lớn
 Chị nói anh chàng T làm chung công ty là người quan tâm, yêu chị thật lòng. Tuy nhiên tôi lại nghĩ khác. Anh ta chỉ muốn chiếm thân xác chị mà thôi và khi đã no xôi chán chè, anh ta sẽ lại "đá" chị thôi.
Chị TH thân mến,

Là một người đàn ông làm hướng dẫn viên du lịch, cái nghề mà ai cũng nghĩ là trăng hoa, bay bướm, tôi thật sự chia sẻ cùng chị những suy nghĩ "nông nổi" của chị. Tôi hiểu sự cô đơn. khó chịu mà chị phải chịu đựng. Tuy nhiên, tôi xin có vài lời tâm sự thẳng thắn cùng chị.

Khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự bất bình. Trước khi lấy anh ấy, chị không tìm hiểu công việc, những trách nhiệm, khó khăn mà anh ấy phải làm sao??? Là bộ đội biên phòng chắc chắn anh ấy phải thường xuyên đi công tác xa nhà, trách nhiệm công tác nặng nề và gặp nhiều khó khăn về đời sống trong quân ngũ.

Tôi nghĩ đối với anh lúc này chị là động lực, là niềm tin, là tương lai của anh ấy. Vậy mà....

Chị TH thân mến, tình dục chỉ là một nhu cầu trong hàng vạn nhu cầu của con người. Nếu để vấn đề tình dục chi phối suy nghĩ, hành động của mình thì con người có khác gì con vật đâu.

Tôi mong chị hãy bình tâm, suy nghĩ thật kỹ. Chị có thể tham gia các hoạt động thể thao, giải trí khác để vơi bớt nổi mong nhớ đó.

Theo chị nói anh chàng T làm chung công ty là người quan tâm, yêu chị thật lòng. Tuy nhiên tôi lại nghĩ khác. Anh ta quan tâm, chăm sóc cho chị là điều hết sức bình thường. Đồng nghiệp quan tâm nhau thôi mà.

Nhưng khi anh chàng này chính thức tỏ tình thì cũng đồng thời bộc lộ rõ bản chất xấu xa của anh ta. Đã biết chị là người có gia đình, biết rõ hoàn cảnh của chị mà anh ta vẫn tỏ tình thì rõ ràng anh ta có một cái ý đồ gì đó không được đàng hoàng cho lắm. Nếu anh ta yêu chị thật lòng thì anh ta phải khuyên chị, giúp đỡ chị vững lòng những khi chồng xa nhà. Đằng này anh ta tranh thủ lúc tư tưởng chị lung lay nhất thì bồi thêm một nhát dao nữa hòng... (xin lỗi tôi nói thẳng) chiếm đoạt thân xác chị. Sau khi chán chê, lý do rất chính đáng để "đá" chị là tiền sử phản bội chồng của chị.

Một lần nữa hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi có hành động sai lầm nhé chị TH. Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nếu cần trao đổi thêm chị có thể phone cho tôi: 0937488398 - Nguyễn Quốc Tuyên.

PS: tôi năm nay 30 tuổi rồi.

Chia sẻ