Mới đây, tên tội phạm đã bị bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn.
Tham gia hỗn chiến rồi cầm dao đâm một cháu bé tử vong nhưng bị cáo vẫn thoát án tử hình vì… không có ý định tước đoạt mạng sống cháu bé.
Tại tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Xuân Hồng cảm thấy day dứt, ân hận vì tội ác mà bản thân đã gây ra và xin nhận mức án cao nhất.
Bảo mẫu tự nhận mình "xinh đẹp" đã giết chết một cậu bé 6 tháng tuổi trong một "nghi lễ thờ quỷ" gây phẫn nộ tột cùng trong dư luận.
Cái chết của 2 mẹ con mang lại món hời cho một người đàn ông rất gần gũi với họ.
Vụ án này xảy ra vào tháng 5 năm ngoái đã khiến xã hội Hàn Quốc không khỏi rùng mình.
Từ lúc đi đầu thú cho đến khi bị tuyên án, kẻ thủ ác chưa từng thể hiện sự hối lỗi và khẳng định không cần gia quyến của người đã khuất tha thứ.
Lee gây ra tội ác như vậy, chưa tính đến cái chết của các nạn nhân trong vụ Hwaseong, mà người mẹ vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào sự thật, đến cuối cùng vẫn đổ lỗi cho người khác khiến con trai bà ra nông nỗi như vậy.
Nhờ vào kết quả ADN thu được từ Viện nghiên cứu khoa học quốc gia hồi tháng 7 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc đã xác định được danh tính nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong gây ám ảnh xứ sở kim chi suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua.
Sau phiên xét xử ngày 10/9, bà Lan cho biết việc cháu Hoa bị bầm tím tay, chân là do đập vào cây chuối chứ không phải do con bà gây ra.