Mẹ nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Đổ lỗi vì con dâu bỏ đi nên con trai vốn hiền lành mới cưỡng bức và giết chết em vợ

Imacho,
Chia sẻ

Lee gây ra tội ác như vậy, chưa tính đến cái chết của các nạn nhân trong vụ Hwaseong, mà người mẹ vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào sự thật, đến cuối cùng vẫn đổ lỗi cho người khác khiến con trai bà ra nông nỗi như vậy.

Việc xác định được nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong, Gyeonggi được xem là thành tựu rất lớn của lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, giúp họ đến gần với lời giải đáp còn bỏ ngỏ trong vụ án 33 năm trước. Nghi phạm được xác định là Lee Chun Jae, kẻ đang lãnh án tù chung thân vì tội giết chết em vợ vào năm 1994. Hiện tại, tên này vẫn chưa chịu thừa nhận tội ác, gây ra cái chết của gần 10 con người.

Mẹ nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Đổ lỗi vì con dâu bỏ đi nên con trai vốn hiền lành mới cưỡng bức và giết chết em vợ - Ảnh 1.

Mới đây, chương trình True story của đài MBC đã tìm đến bệnh viện, nơi mẹ của Lee là bà Kim, 75 tuổi, đang nằm điều trị bệnh. Những chia sẻ về con trai của cụ bà khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng, nhất là đến lúc này, bà vẫn không tin đứa trẻ do chính mình sinh ra lại có thể gây ra tội ác khó dung thứ như vậy.

Mẹ nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Đổ lỗi vì con dâu bỏ đi nên con trai vốn hiền lành mới cưỡng bức và giết chết em vợ - Ảnh 2.

Mẹ nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Đổ lỗi vì con dâu bỏ đi nên con trai vốn hiền lành mới cưỡng bức và giết chết em vợ - Ảnh 3.

Theo lời bà Kim, Lee là một người con hiền lành. Sau khi vợ bỏ đi, hắn gửi con cho mẹ chăm sóc nên lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Vào năm 1994, Lee bị bắt vì tội cưỡng bức và giết chết em vợ rồi nhận về mức án tù chung thân. Vậy nhưng đến nay, bà Kim vẫn không chấp nhận lỗi lầm của con trai. Thay vào đó, bà tin rằng lúc đó vì vợ bỏ nhà ra đi nên Lee trong lúc nóng giận mà không kiềm chế được bản thân mới gây ra chuyện không hay. Được biết từ lần đầu tiên gặp vợ cũ của con trai, bà Kim đã không mấy vừa lòng bởi con dâu thiếu lễ độ.

Chia sẻ này của bà Kim khiến dư luận không khỏi bức xúc, Lee gây ra tội ác như vậy, chưa tính đến cái chết của các nạn nhân trong vụ Hwaseong, mà người mẹ vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào sự thật, đến cuối cùng vẫn đổ lỗi cho người khác khiến con trai bà ra nông nỗi như vậy. 

Tuy nhiên, không phải mỗi bà Kim mà rất nhiều người từng là hàng xóm của Lee cũng nhận xét hắn là người khá hòa nhã và tốt bụng. Trong quá khứ, mối quan hệ của Lee với gia đình vợ cũ cũng cực kỳ tốt, cho đến khi hắn ra tay giết hại em vợ. Vậy nhưng về nhà, Lee lại trở thành con người hoàn toàn khác, thường xuyên ra tay đánh đập vợ và con trai 2 tuổi, khiến người này bức xúc bỏ chồng con mà đi. 

Về vụ án Hwaseong, vào năm 1986, người ta phát hiện thi thể không mảnh vải che thân của 1 cụ già trên đường. Liên tiếp sau đó là những vụ giết người với cùng 1 phương thức nên cảnh sát tin rằng kẻ thủ ác chỉ có 1. Trong vòng 4 năm 7 tháng, tổng cộng có 10 phụ nữ độ tuổi trải dài từ 13 đến 70 bị giết hại. Do thủ thuật gây án quá hoàn hảo không để lại dấu vết cộng với trình độ kỹ thuật phục vụ điều tra còn thô sơ thời điểm đó nên vụ án này bị bỏ ngỏ. Đến tháng 7 vừa qua, cảnh sát mới xác định được danh tính của nghi phạm nhờ vào kết quả kiểm tra ADN. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm bằng chứng để buộc tội tên nghi phạm cứng đầu.

(Nguồn: Dispatch)

Chia sẻ