Tưởng chừng người phụ nữ chết do gặp tai nạn nhưng sự thật được vạch trần khi 17 năm sau, con trai cô cũng chết theo mẹ

Imacho,
Chia sẻ

Cái chết của 2 mẹ con mang lại món hời cho một người đàn ông rất gần gũi với họ.

Vào ngày 24/2 vừa qua, một người đàn ông Karl Holger Karlsen, 59 tuổi, đã bị kết tội giết chết vợ Christina trong một hỏa hoạn và có thể đối mặt với án tù chung thân không khoan hồng. Hiện tại, Karl vẫn đang thi hành án 15 năm tù giam vì gây ra cái chết cho con trai Levi vào năm 2008 và thụ hưởng 900 nghìn USD tiền bảo hiểm từ 2 vụ giết người.

Tưởng chừng người phụ nữ chết do gặp tai nạn nhưng sự thật được vạch trần khi 17 năm sau, con trai cô cũng chết theo mẹ - Ảnh 1.

"Tôi biết con rể có liên quan đến vụ án này. Đó là trực giác mà bất kì người mẹ nào cũng có" - mẹ của bà Christina nói.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Dateline của đài NBC, Karl đã ví cái chết của vợ con mình là "vận xui" trong cuộc đời hắn. Khi phóng viên hỏi lại: "Xui xẻo vì họ mất đi ư?", Karl đã trả lời: "Chứ theo bạn thì nên gọi đó là gì? Tôi từng trải qua rất nhiều chuyện xui rủi... Ngựa của tôi chết và chuồng ngựa thì cháy".

Được hỏi rằng liệu Karl có cảm thấy bản thân mình là "nạn nhân của vận xui" hay không thì người đàn ông này đáp lại: "Nếu tôi kể ra tất cả, bạn sẽ không tin những chuyện ấy đã từng xảy ra với tôi đâu".

Tưởng chừng người phụ nữ chết do gặp tai nạn nhưng sự thật được vạch trần khi 17 năm sau, con trai cô cũng chết theo mẹ - Ảnh 2.

Karl từng ví cái chết của vợ con là "vận xui".

Theo tài liệu phiên tòa, Karl đã chuyển về sống ở New York, Mỹ, và mua một căn nhà nhờ vào số tiền bảo hiểm. 

Theo New York Times, vào năm 2008, con trai của Karl là Levi mua gói bảo hiểm trị giá 700 nghìn USD và ghi tên bố vào danh sách người thụ hưởng hợp pháp nếu như anh không may qua đời. Chỉ vài giờ sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, thi thể của Levi được tìm thấy nằm dưới thùng hàng trong gara bởi người vợ sau của ông Karl tên Cindy.

Tưởng chừng người phụ nữ chết do gặp tai nạn nhưng sự thật được vạch trần khi 17 năm sau, con trai cô cũng chết theo mẹ - Ảnh 3.

Levi bị bố giết chết vì tham lam số tiền bảo hiểm.

Cơ quan chức năng tin rằng cái chết của Levi là một tai nạn nhưng đến năm 2011, Cindy nhận thấy Karl đã đầu tư khoản tiền bảo hiểm nhận được từ cái chết của con trai ông ấy vào gói bảo hiểm 1,2 triệu USD dành cho cô. Cindy hoảng sợ và linh tính điều chẳng lành nên lập tức báo cảnh sát. Karl đã thừa nhận với người vợ sau rằng chính ông cố tình làm cho thùng hàng rơi vào người con trai và giết chết cậu. 

Theo tin báo của Cindy, Karl bị cảnh sát bắt giữ. Thời điểm phiên tòa xét xử diễn ra, con gái Karl, Erin, đã trả lời phỏng vấn với ABC News, rằng cô tin chắc bố mình có dính dáng đến cái chết của mẹ và em trai. 

Năm 2013, Karl bị cáo buộc giết người và bị kết án với 15 năm tù giam.

Tưởng chừng người phụ nữ chết do gặp tai nạn nhưng sự thật được vạch trần khi 17 năm sau, con trai cô cũng chết theo mẹ - Ảnh 4.

Từ vụ giết người này, cảnh sát California đã mở lại vụ điều tra về cái chết của người vợ trước và vạch trần một tội ác khác của Karl.

Năm 1991, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà của vợ chồng Karl. Khi đó, Erin mới chỉ 6 tuổi cùng với em trai Levi và chị gái đã may mắn chạy ra khỏi nhà nhưng mẹ chúng thì không.

"Bà ấy đã hét lên rằng: 'Karl, hãy cứu các con!'" - Erin kể lại. 

Sau khi Karl đưa 3 đứa trẻ ra ngoài, họ đã bất lực đứng đó và nhìn căn nhà thiêu cháy mẹ mình. Thời điểm ấy, vì còn quá nhỏ nên Erin không biết rằng mẹ mình đang chết trong đau đớn đằng sau bức tường nhà. 

Một tuần sau đó, gia đình Karl đã rời California để chuyển đến sống gần nhà nội ở New York. Sau này khi đã trưởng thành, Erin mới bắt đầu nghĩ lại chuyện năm xưa và tin rằng bố mình khi ấy đã không cố gắng hết sức để cứu mẹ ra khỏi biển lửa. 

"Bạn biết đấy, đó không phải là hành động của một người mà khi họ nhìn thấy người họ yêu thương bị mắc kẹt và thiêu sống trước mặt họ" - Erin nói.

Tưởng chừng người phụ nữ chết do gặp tai nạn nhưng sự thật được vạch trần khi 17 năm sau, con trai cô cũng chết theo mẹ - Ảnh 5.

3 đứa con của ông Karl.

Khi Levi được 11-12 tuổi, Erin đã kể câu chuyện này với em trai và đó trở thành bí mật giữa 2 chị em họ. Tuy nhiên, khi cả hai cùng đối chất với bố thì "ông chỉ quan tâm đến việc mọi người xung quanh sẽ phản ứng ra sao nếu như họ biết rằng các con của ông đang cáo buộc ông tội giết chết mẹ chúng".

Sau này khi Erin và em gái chuyển đến nơi khác sinh sống thì Levi vẫn ở cùng bố và mẹ kế. Nguyên nhân được Erin tiết lộ là do Levi vẫn luôn muốn được thắt chặt mối quan hệ tình thân với bố nhưng anh không ngờ người đàn ông sinh ra mình lại có những toan tính khác.

Nhận tin Levi qua đời, Erin lập tức nghi ngờ chính bố mình là hung thủ và thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cảnh sát cũng nhìn nhận đây là một vụ giết người rồi tiến hành điều tra bố cô. 

Mới đây, Karl đã bị kết án tội giết người và đang phải đối mặt với án tù chung thân. Sau cùng thì ông cũng phải trả giá cho hành vi tội ác khó dung thứ của ông.

"Chúng tôi đã đứng lên đòi công bằng và chờ đợi hơn 30 năm. Giờ đây, tôi sẽ tận dụng thời gian để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi luôn cầu nguyện vì biết con rể có liên quan đến vụ việc và mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết" - mẹ vợ của Karl chia sẻ.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ