Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế"

L.T,
Chia sẻ

Bảo mẫu tự nhận mình "xinh đẹp" đã giết chết một cậu bé 6 tháng tuổi trong một "nghi lễ thờ quỷ" gây phẫn nộ tột cùng trong dư luận.

Sự việc xảy ra ở một ngôi làng thuộc thị trấn Zavodoukovsk, vùng Tyumen (Nga) vào ngày 24/9/2019 nhưng gần đây phiên tòa xét xử mới diễn ra.

Bố mẹ của cậu bé Bogdan Gafner (6 tháng tuổi) đi dự đám tang một người thân nên nhờ cô bảo mẫu trẻ Viktoria Aimetdinova (23 tuổi) trông con giúp.

Tuy nhiên, thay vì chăm sóc tốt cho Bogdan, cô gái này lại âm mưu sát hại đứa trẻ vì một mục đích mê tín gây phẫn nộ trong dự luận.

Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế" - Ảnh 1.

Cậu bé Bogdan Gafner (6 tháng tuổi) chết tức tưởi dưới tay cô bảo mẫu trẻ.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tại Tòa án thị trấn Zavodoukovsk, ả bảo mẫu này đã thú nhận rằng tự tay mình đã siết cổ, đâm và đốt xác cậu bé trong khu rừng gần nhà vì muốn "cứu thế giới khỏi ngày tận thế". Viktoria cũng tự khai nhận rằng vào thời điểm đó, cô ta đã dán một bộ râu trên mặt để ngăn quỷ dữ bị "thu hút bởi vẻ đẹp của mình" trước khi bắt đầu "nghi lễ ma thuật".

Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế" - Ảnh 2.

Theo trang tin tức News24, mẹ của cậu bé, cô Natalya Gafner (31 tuổi), nói với truyền thông địa phương rằng Viktoria là một người quen của gia đình, cô ta là bạn gái của con trai chồng cũ của cô. Natalya kể rằng cô thường cô gái trẻ kia chăm sóc đứa con trai 6 tháng tuổi của mình mỗi khi cần.

"Vào ngày 24 tháng 9, chúng tôi đã đi dự đám tang trong vài tiếng đồng hồ và nhờ Viktoria chăm sóc em bé. Khi chúng tôi trở về nhà, cả cô ấy và con trai chúng tôi đều không ở đó! Chúng tôi bắt đầu gọi cho cô ấy, nhưng cô ấy đã bị ngắt kết nối điện thoại", Natalya kể.

"Chúng tôi nhìn quanh nhà và nhận thấy rằng cô ấy không mang theo thứ gì cho Bogdan, bình sữa, tã lót, mọi thứ vẫn còn nguyên. Vì vậy, chúng tôi đã gọi cảnh sát".

Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế" - Ảnh 3.

Cảnh sát tìm thấy Viktoria cách nhà 3km và xác của đứa trẻ được tìm thấy trong một bao tải.

Được biết, trước khi ra tay sát hại bé Bogdan, cô ta đã đăng những tin nhắn gây xôn xao trên mạng xã hội và nói với một người bạn trước đó vài ngày rằng cô ta sắp trở thành một "ngôi sao". 

Bố của Bogdan, anh Igor, 50 tuổi, nói: "Cô ta dán bộ râu lên cằm và che một bên mắt, giống như một tên cướp biển. Sau vụ thảm sát con trai chúng tôi, điều tra viên cảnh sát hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy. Viktoria nói rằng cô ta đã nghe thấy giọng nói bên tai và cô ta sợ ma quỷ sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ta".

Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế" - Ảnh 4.

Anh Igor và vợ Natalia.

Anh Igor và vợ Natalia, nói với tòa án rằng họ tin Viktoria đã hành động để trả thù vì trước đó, anh từng dọa sẽ không tiếp xúc và quan hệ với người như cô ta.

Cuối phiên tòa, Viktoria không phải ngồi tù nhưng bị buộc phải điều trị tâm thần. Vợ chồng anh Igor không đồng tình với bản án này của tòa và yêu cầu cô ta phải nhận án tù chung thân.

Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế" - Ảnh 5.

Báo chí Nga đưa tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Gửi con cho bảo mẫu trẻ để đi đám tang, bố mẹ trở về rụng rời chân tay khi thấy xác con, bị giết trong rừng để "cứu thế giới khỏi ngày tận thế" - Ảnh 6.

"Cô ta không cho thấy sự ăn năn, hối lỗi và cũng không cầu xin tha thứ. Tôi không thấy sự ăn năn trên khuôn mặt của cô ấy. Thậm chí, cô ta chỉ nói rằng cô ta buồn vì đã không hoàn thành buổi lễ", Natalia nói. Phiên tòa xét xử sẽ được mở lại sau khi Viktoria được điều trị tâm thần.

(Nguồn: News24, Daily mail)

Chia sẻ