Nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hàn lộ diện sau 33 năm: Đội lốt người lương thiện, từng cưỡng bức và giết hại em vợ

Imacho,
Chia sẻ

Nhờ vào kết quả ADN thu được từ Viện nghiên cứu khoa học quốc gia hồi tháng 7 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc đã xác định được danh tính nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong gây ám ảnh xứ sở kim chi suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua.

Vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi bắt đầu từ năm 1986 là 1 trong những vụ trọng án được người dân Hàn Quốc lưu tâm nhiều nhất. Sau 33 năm tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm ra manh mối quan trọng là xác định được nghi phạm, nhờ vào kết quả ADN thu được từ Viện nghiên cứu khoa học quốc gia hồi tháng 7 vừa qua.

Nhân dạng nghi phạm Lee Chun Jae và bản mô phỏng kẻ thủ ác trong vụ giết người Hwaseong.

Theo đó, nghi phạm của vụ án là Lee Chun Jae, người hiện đang lãnh án tù chung thân vì tội giết chết em vợ hồi năm 1994. Mới đây, tờ Chosun Ilbo đã đưa tin về thân thế và lần phạm tội gần nhất của Lee Chun Jae thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là khi hắn từng được hàng xóm xung quanh nhận xét là một người hiền lành.

Lee Chun Jae kết hôn vào tháng 4/1992, 1 năm sau khi người ta phát hiện được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ giết người ở Hwaseong. Cả hai gặp nhau khi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Sau khi doanh nghiệp này phá sản, vợ Lee Chun Jae buộc phải nghỉ việc và làm công việc bán thời gian để kiếm sống.

Nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hàn lộ diện sau 33 năm: Đội lốt người lương thiện, từng cưỡng bức và giết hại em vợ - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi Lee Chun Jae được sinh ra và trải qua quãng đời tuổi thơ ở Hwaseong.

Ngoài mặt, Lee Chun Jae là con rể có mối quan hệ thân thiết với gia đình vợ. Hắn thường bắt xe buýt về quê vợ ở Hwaseong để đỡ đần công việc nhà vợ. Vậy nhưng ở nhà, tên này lại là một con người hoàn toàn khác, thường xuyên đánh đập vợ và con trai 2 tuổi. Theo nhận xét của tòa án, Lee Chun Jae là người ít nói nhưng một khi đã nổi giận thì không ai có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của hắn bùng phát. Những lúc đó, Lee Chun Jae nhốt con trai vào phòng rồi đánh đập đứa trẻ, người vợ cũng chịu chung số phận nếu như dám làm ngơ hắn trước mặt người khác.

Cuối năm 1993, vợ Lee Chun Jae bỏ đi vì không thể chịu nổi gã chồng bạo lực. Sau đó, người vợ liên tục nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa từ Lee Chun Jae, rằng hắn sẽ không dễ dàng ly hôn và sẽ xăm hình lên người cô để ngăn không cho cô tiến đến với người đàn ông khác.

Dù gia đình tan vỡ nhưng không hiểu sao Lee Chun Jae và nhà vợ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Hắn thỉnh thoảng vẫn nhận được thức ăn từ các người em vợ và không hề vắng mặt trong nhiều dịp như lễ tang mẹ vợ, đám giỗ ông bà… Theo nhận xét của chuyên gia, Lee Chun Jae vô cùng tài giỏi trong việc đeo chiếc mặt nạ ngoan hiền trong suốt thời gian dài.

Nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hàn lộ diện sau 33 năm: Đội lốt người lương thiện, từng cưỡng bức và giết hại em vợ - Ảnh 4.

Lee Chun Jae (áo xanh) tại đồn cảnh sát.

Vào ngày 13/1/1994, nạn nhân là 1 trong những người em vợ của Lee Chun Jae, 21 tuổi, được hắn gọi điện bảo đến nhà lấy bánh nướng. Tại đây, người này không hề cảnh giác mà uống phải ly nước chứa thuốc ngủ của anh rể đưa. Khi em vợ sắp sửa rời đi mà thuốc ngủ chưa kịp phát huy công dụng, Lee Chun Jae đã lao vào đánh đập, cưỡng bức và giết chết người này. Sau đó, hắn trói thi thể, cho nạn nhân vào bọc ni lông rồi mang đi nơi khác phi tang.

Cảnh sát cho biết Lee Chun Jae đã thức cả đêm hôm đó để lau dọn hiện trường. Kế hoạch giết người giấu xác của tên này đã thành công mỹ mãn nếu như nhân viên điều tra không tìm thấy vết máu của nạn nhân còn sót lại trên tay nắm cửa phòng tắm và phía dưới máy giặt.

Sau khi gây án, Lee Chun Jae còn thản nhiên đến nhà bố vợ rồi cùng ông đi đến đồn cảnh sát báo cáo về vụ mất tích của em vợ. Đến tận lúc bị bắt, tên này vẫn nhất quyết không nhận tội và liên tục thay đổi lời khai. Hắn thừa nhận có gọi điện cho em vợ vào chiều ngày 12/1/1994, 1 ngày trước khi cô qua đời, nhưng phủ nhận cáo buộc giết người. Cuối cùng, Lee Chun Jae cũng nhận tội bởi lý do không chịu nổi sự cưỡng chế trong quá trình lấy lời khai bạo lực của cảnh sát. Hắn nhận về mức án tù chung thân cho hành vi giết hại em vợ.

Biết được tin này, hàng xóm ở thành phố Hwaseong không khỏi bất ngờ bởi trong mắt họ Lee Chun Jae là một người hiền lành, tốt bụng và có nhân cách tốt. 1 trong số đó còn tin rằng Lee Chun Jae không bao giờ có khả năng trở thành tội phạm giết người.

Hai nhân cách khác nhau tồn tại trong cùng 1 con người của Lee Chun Jae khiến các chuyên gia tâm lý càng thêm tin rằng hắn có nhiều khả năng là hung thủ trong vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong. Giáo sư tại đại học Soonchunhyang, ông Oh Yoon Sung, nhận xét Lee Chun Jae là kẻ có thể dễ dàng đánh lừa người khác bằng vẻ bề ngoài lương thiện. Vậy nên, rất khó để bắt hắn thừa nhận tội danh đoạt mạng 10 nạn nhân khác trong vụ án 33 năm về trước. 

Hiện tại, Lee Chun Jae vẫn chưa nhận tội. Cảnh sát đang nỗ lực thu thập thêm bằng chứng để có thể buộc tội tên nghi phạm cứng đầu.

(Nguồn: Chosun Ilbo)

Chia sẻ