Sáng 18/3, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về một trường hợp bé trai 9 tháng tuổi, bị bỏng nước sôi nhưng gia đình không đưa đến BV ngay mà đắp thuốc lá của bà lang gần nhà khiến trẻ diễn tiến nặng, tử vong.
Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi sau khi nghe anh giới thiệu về vợ bằng danh xưng đó.
Cô bé sinh ra được 2,8kg, được 5 tháng tuổi thì lên được 5kg. Tuy nhiên từ đó đến 9 tuổi 5 tháng, bé chỉ dài 79cm, nặng 9kg.
Bé gái Jemma Kelly sinh ra với dị tật bẩm sinh khiến em chỉ có tổng cộng 6 ngón tay và một bên chân biến dạng.
Xin tiền chồng là một sự nhục nhã mà tôi đang phải nếm trải từng ngày mà không thể thoát ra khỏi.
Tôi theo dõi chồng vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài. Thật không ngờ...
Đang tập đi trên xe nôi, bé gái chạy tới bàn thờ ông địa nắm lấy chuôi đèn khiến điện giật bỏng nặng và sự việc kinh hoàng xảy ra.
Quy chuẩn "nhân 7 tuổi chó ra tuổi người" đã không còn chính xác nữa.
Lời mẹ nói khiến tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Trăn trở băn khoăn và cũng cảm thấy lời bà nói rất chí lý.
“Ngày con chào đời, thật sự hạnh phúc như vỡ òa khi trên tay bố được ẵm bồng một khuôn mặt bé xinh, đang lim dim ngủ. Bà bảo con giống bố như đúc. Bố vui lắm. Nhưng rồi...”