BÀI GỐC Nên bỏ người từng cứu vớt đời mình để theo tiếng gọi tình yêu?

Nên bỏ người từng cứu vớt đời mình để theo tiếng gọi tình yêu?

Anh là một người đàn ông nhân hậu. Anh là người cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng cả đời tôi đã sống không có tình yêu, giờ tôi có nên liều bỏ chồng để một lần được có tình yêu?

1 Chia sẻ

6 điều người đàn bà "ăn cháo đá bát" chớ quên!

,
Chia sẻ

Người có quyền đòi ly dị không phải là chị mà là chồng chị. Chị đã phản bội chú ấy, phản bội hai con gái và sẽ chẳng ai đứng về phía chị cả.

Chào chị!

Tôi không hiểu chị suy nghĩ như thế nào nữa mà có những suy nghĩ lầm lỡ chết người ấy. Sai một ly đi một dặm chị ạ. Chị thật là một người phụ nữ tệ bạc, một kẻ ăn cháo đá bát với người chồng đầy nhân hậu đã cứu vớt và cưu mang cuộc đời chị đấy. Chị nên dừng lại ngay khi sự việc còn chưa vỡ lở và trước khi mọi chuyện quá muộn.



Tôi xin lỗi vì cũng như một số độc giả đã comment trong bài vì phải nói thẳng điều này cho dù chị có tự ái, có bực bội vì bị ngăn cản ý định đến với tình yêu của mình. Tôi cũng nghĩ như ngochai691 và hoàn toàn đồng ý khi cho rằng: Thực ra, người có quyền đòi ly dị không phải là chị mà là chồng chị. Chị đã phản bội chú ấy, phản bội hai cô con gái của chị. Giờ nếu mà chị đòi ly dị thì sẽ chẳng ai đứng về phía chị cả, kể cả luật pháp.

Đúng là lẽ ra nhiều người sẽ thông cảm với sự thiếu thốn của chị hơn nếu chị không nói cuộc sống hiện tại của vợ chồng chị. Chị cũng đang tự nhận biết được: "Nhưng chồng tôi ngoài căn nhà ra thì chẳng còn tài sản gì khác, thu nhập cũng chỉ có lương hưu ba cọc ba đồng làm sao nuôi nổi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn? Chính tôi mới là người có thể cho chúng một cuộc sống đầy đủ, học hành tử tế".


Chẳng lẽ hoàn cảnh của chồng chị, của ân nhân cưu mang đời chị đang phải chịu khó khăn và cô đơn thế mà chị cũng định từ bỏ người chồng già nhân hậu này sao? Nếu chị mà hành động không suy nghĩ như thế thì tất thảy những phụ nữ trên thế gian này sẽ đương nhiên xem chị như một kẻ ăn cháo đá bát, một điều mà những người phụ nữ Việt không thể chấp nhận được.

Nói chung, tự bản thân chị phải hiểu rõ 6 điều sau:

Một là, chồng chị đã thương yêu chị thật sự nên đã cứu vớt đời chị ra khỏi cảnh nghèo, khó khăn mà không chút toan tính, vụ lợi.

Hai là, khi chị đã chấp nhận sống cảnh vợ chồng ngần ấy năm thì chắc chắn làm gì mà không có tình cảm. Nếu không có tình yêu chồng vợ thì cũng phải có tình nghĩa vợ chồng chứ.

Ba là, chính bản thân chị cũng cho rằng chồng chị là một người đàn ông tốt, mang lại hạnh phúc cho gia đình chị và các con cái. Tuy đã nghỉ hưu nhưng chồng chị vẫn giúp đỡ chăm sóc con cái, vẫn chu toàn cho cuộc sống gia đình chị.


Bốn là, nếu nói về khoảng cách tuổi tác thì việc hơn nhau 13 tuổi của vợ chồng chị tuy không phải quá ít nhưng cũng không phải là quá nhiều để đem ra so sánh tuổi tác với nhau.

Năm là, người đàn ông kia chỉ là một cơn gió mới lạ thổi qua đời chị thôi. Liệu chị có chắc rằng người đàn ông trẻ tuổi đó có thật sự tốt như chị nghĩ ? Liệu rằng khi 2 người đến với nhau cuộc sống sẽ đẹp như chị đang mơ tưởng?

Sáu là, hãy nghĩ tới 2 con gái của chị, chúng sẽ như thế nào khi biết mẹ chúng chỉ vì một người đàn ông mà bỏ chúng đây? Nếu chúng biết chuyện này, chúng sẽ bị tổn thương đến mức nào? Cả 2 người con của chị đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm sinh lý chưa ổn định và dễ bị tổn thương. Chả lẽ chị vì tình yêu (mà chưa chắc là tình yêu) mà nhẫn tâm làm tổn thương những người yêu thương chị.


Và cuối cùng tôi nghĩ rằng chẳng qua là cái suy nghĩ và cách sống của chị đã thay đổi thôi. Chị đã đi làm công sở, gặp gỡ nhiều người nên chị có sự lựa chọn khác và có lẽ do chị còn trẻ nên ham muốn sự nồng cháy hơn khi gặp 1 người trẻ hơn chồng chị. Nhưng tôi khuyên chị nên suy nghĩ lại. Chị hãy bỏ đi cái sự so sánh của mình mà quay về với chồng để vun đắp tình cảm gia đình và yêu thương con cái. Mong rằng chị sẽ có quyết định sáng suốt nhất!

Chia sẻ