BÀI GỐC Gần 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, tôi bị bố mẹ ép làm việc này dù thật tâm trong lòng chẳng muốn

Gần 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, tôi bị bố mẹ ép làm việc này dù thật tâm trong lòng chẳng muốn

Tôi đang đau hết cả đầu vì chuyện lấy chồng của bản thân mình cứ bị bố mẹ can thiệp vào.

2 Chia sẻ

5 năm yêu nhau tôi cung phụng lo cho anh từng đồng, đến ngày hỏi chuyện cưới xin anh lại phũ phàng trả lời như thế

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cuộc đời thật không lường trước được chữ "ngờ", tôi không nghĩ anh lại bạc bẽo được đến thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

5 năm yêu nhau, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. 5 năm yêu nhau là 5 năm thanh xuân tươi đẹp và hết lòng nhất đời tôi. Yêu nhau từ khi hai đứa còn ngồi trên ghế trường, đến ngày chật vật lập nghiệp, chật vật gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng.

5 năm yêu nhau tôi cung phụng lo cho anh từng đồng, đến ngày hỏi chuyện cưới xin anh lại phũ phàng trả lời như thế - Ảnh 2.

Minh họa: Jim Natanauan.

Anh vốn là thiếu gia một gia đình giàu có. Nhưng sau này kinh doanh khó khăn, gia cảnh nhà anh sa sút, anh không còn được ăn sung mặc sướng mà phải tự bươn chải kiếm sống. Tôi vẫn bên cạnh anh suốt những ngày gian khó đó. 5 năm trời yêu anh là 5 năm trời nói trắng ra là tôi "nuôi" anh. Vốn sống sung sướng từ nhỏ, anh chẳng làm được việc gì, lại hay buồn bã và thất vọng về bản thân. Tôi không những không trách, trái lại động viên anh liên tục, ngọt ngào có, nói nặng cũng có, để anh đứng lên sau thất bại.

Giờ khi bản thân anh đã ổn định hơn, tôi mới hỏi anh về chuyện cưới xin. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phải đồng ý cùng tôi lo chuyện tương lai. Nhưng chắc tôi đã nhầm, anh phũ phàng nhắn tin cho tôi rằng: "Em thấy đấy, điều kiện kinh tế của anh chưa cho phép để bàn đến chuyện hôn nhân. Anh nghĩ anh không xứng đáng với em, em nên tìm một người khác đem đến cho em hạnh phúc". Tôi đau mà không nói nên lời. Vốn dĩ anh không hiểu, tôi nào có cần một cuộc sống sang giàu, tôi chỉ cần danh chính ngôn thuận ở bên anh là đủ.

Hay chăng anh đã có người khác tốt đẹp hơn tôi? Hay anh coi thường vì tôi yêu anh nhiều quá? Tôi chỉ muốn một lần được mặc áo cô dâu đi bên anh, mà sao điều đó quá xa vời?

5 năm yêu nhau tôi cung phụng lo cho anh từng đồng, đến ngày hỏi chuyện cưới xin anh lại phũ phàng trả lời như thế - Ảnh 3.

Chào bạn,

Đọc tâm sự của bạn, Hướng Dương hiểu rằng bạn yêu người đàn ông đó rất nhiều. Thậm chí tình yêu của bạn rất vĩ đại, nó đã vượt qua cả ranh giới yêu đương thông thường, mà trở thành tình thương, thành tri kỷ.

Nhưng bạn ạ, thật lòng chân thành mà nói, Hướng Dương rất thông cảm cho nỗi khổ của anh người yêu bạn. Bạn biết không, lời anh ấy nói ra là lời của một người đàn ông yêu bạn, mong bạn hạnh phúc chứ không phải một lời phũ phàng chối bỏ trách nhiệm đâu. Đa số đàn ông nếu chưa vững vàng về mặt kinh tế, họ sẽ chưa muốn tiến tới hôn nhân. Nhất là với người phụ nữ họ trân trọng, muốn lo cho đủ đầy cả đời.

Mặt khác, Hướng Dương cũng nghĩ rằng hai bạn nếu đã có tình cảm sâu đậm với nhau đến thế thì nên cưới sớm và cùng nhau làm giàu. Bạn hãy bày tỏ cho anh ấy hiểu rằng bạn không đòi hỏi giàu sang, nếu anh bỏ bạn mà đi, đó mới thật sự là một việc làm tàn nhẫn. Bạn sẵn sàng sát cánh bên anh, cùng nhau tay trắng đi lên, bạn không ham sang giàu, chỉ mong cầu hạnh phúc.

Hướng Dương mong là, những người yêu nhau thì nên thương nhau, chứ đừng làm khổ nhau. Như thế cuộc đời này mới bớt nước mắt và nhiều hơn những nụ cười.

Mong bạn an yên, hạnh phúc. Thân thương!

Chia sẻ