Yêu nhau 5 năm, khi em đòi cưới, người yêu lại nhỏ nhẹ nói với em một câu nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em thật không ngờ anh lại sỉ nhục em như thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương

Em đang đau khổ, chán chường lắm chị ạ. Chẳng là em với người yêu quen nhau đã 5 năm nay. Trong thời gian đó, tụi em cũng nhiều lần tan - hợp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ người yêu em.

Anh là người nóng tính, ăn nói bất cần, nhiều khi còn dùng lời nói để làm đau lòng người khác. Em không chịu đựng được, đòi chia tay thì anh lại năn nỉ, van xin. Có lần em làm căng, anh còn quỳ xuống xin lỗi em. Em vì nể, vì quá quen với sự có mặt của anh, vì yêu anh nên chấp nhận bỏ qua mọi thứ.

Yêu nhau 5 năm, khi em đòi cưới, người yêu lại nhỏ nhẹ nói với em một câu nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tụi em cũng đã qua lại nhà nhau như con cái trong nhà. Năm nay em đã 28 tuổi và muốn cưới hỏi để còn ổn định cuộc sống. Nhưng khi em đòi cưới, anh lại tỏ ra hờ hững, hoặc hứa hẹn. Bực mình quá, em nói một là cưới, hai là chia tay, em không thể yêu mãi thế này mà phí tuổi xuân.

Chị Hướng Dương biết anh đã nói gì không? Anh tuyên bố một câu xanh rờn: "Khi nào có bầu thì cưới". Em sốc thật sự. Đúng là tụi em đã "ăn cơm trước kẻng" cũng lâu nhưng em luôn gìn giữ để không có thai. 

Giờ anh lại lấy lý do đó để bắt ép em phải có bầu trước. Nhưng nếu em có bầu rồi, liệu anh có cưới không hay lại như bao nhiêu gã đểu giả khác? Em cần lời khuyên cho tương lai chị ơi. Rất mong nhận được hồi âm của chị. (Ngọc Ngà)

Yêu nhau 5 năm, khi em đòi cưới, người yêu lại nhỏ nhẹ nói với em một câu nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Gửi em gái,

Hướng Dương hiểu được sự phân vân của em. Tình yêu của em đã tồn tại 5 năm chứ chẳng phải ngày một ngày hai, hơn nữa đã thân mật với người yêu, vì thế em phân vân cũng là điều dễ hiểu.

Câu nói của người yêu đã thể hiện sự không tin tưởng hoặc có phần xúc phạm đến em. Cũng có thể do anh ấy chưa muốn cưới nên mới lấy cớ đó để khoái thác. Cũng có thể yêu nhau trong khoảng thời gian lâu như thế khiến tình cảm phai nhạt đi. Hoặc đơn giản hơn, anh ấy sợ tình trạng hiếm muộn đang xảy ra rất nhiều trong đời sống hiện nay. Như vậy, nếu muốn tiếp tục cưới, em phải chuẩn bị tinh thần thép cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Chuyện để có bầu trước cưới, tùy mỗi người sẽ có quyết định riêng. Nhưng khi quyết định bảo vệ tình yêu, muốn kết hôn, em cần suy nghĩ cho thật kĩ. Em cũng cần xem xét lại tình cảm của người yêu và phải có cơ sở vững chắc mới nên để có thai. 

Đừng để tình trạng người yêu bỏ rơi em như em đang lo sợ sẽ xảy ra. Khi đó, người đau khổ nhất chính là em và đứa bé thôi. Hơn nữa, một khi có thai trước, em cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những biến cố, những lời lẽ không hay mà thiên hạ nhắm vào em.

Em cũng có thể suy nghĩ đến việc đi khám sức khỏe sinh sản. Sau đó, hãy đem giấy kết quả khám đến cho người yêu xem. Nếu như sức khỏe sinh sản của em bình thường thì chẳng có lý do gì để người yêu em lo sợ không có con sau này. Còn nếu anh ấy vẫn nhất định đòi có bầu trước, em nên suy nghĩ lại. Yêu 5 năm, sống cả đời, mong em cân nhắc kĩ.

Chúc em có quyết định sáng suốt nhất.

Chia sẻ