Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình "Bố ơi!"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Chuyến hành trình cuối cùng của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" khép lại với những tiết lộ về bí mật nho nhỏ nhưng cực đáng yêu của mỗi gia đình.

Ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2016, tập cuối cùng của Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa thứ 3 cũng được phát sóng. Chương trình với sự tham gia của các cặp bố con: Hồng Đăng - Nhím, Phạm Anh Khoa - Châu Chấu, Hải Anh - Híp, Thành Được - Bell cùng những chuyến hành trình thú vị cũng khép lại. Rất nhiều tâm sự đã được sẻ chia và cùng với đó là những bí mật dễ thương được các bé tiết lộ.

Trong tập cuối này, các bé nhận được yêu cầu cuối cùng là hãy đặt biệt danh cho bố mình, miêu tả bố mình với một tình từ. Cuộc thảo luận biệt danh bỗng chốc biến thành "đại hội lật tẩy" bí mật của các bố.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 1.

Các bé tiến hành bầu chọn cho biểu hiện của các bố trong suốt hành trình.

Trong mắt các con, mỗi ông bố đều là người tuyệt vời nhất, người tài giỏi nhất thế gian. Nhớ lại cuộc hành trình, cậu bé Châu Chấu ngay lập tức phong bố Phạm Anh Khoa trở thành "người chơi bò giỏi nhất". Các cô cậu khác cũng không kém cạnh khi tung hô các bố hết mức, bé Bell bầu cho bố Thành Được là "ông bố nấu ăn ngon nhất". Cô chị Nhím tự nhận bố Hồng Đăng vừa nấu ăn ngon, vừa hát hay lại chu đáo. Cậu bé Híp nói chậm hơn các bạn không còn cách nào khác nhận hết tất cả những điểm tốt về cho bố Hải Anh của mình: Bố là người tuyệt vời nhất.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 2.

Cô bé Nhím lật tẩy điểm yếu của bố Hải Anh.

Không dừng lại ở đó, cô bé Nhím còn tiết lộ, bố Đăng là người rất sạch sẽ, một ngày bố tắm tới 2 lần và bố có mùi thơm của hoa sen. Để không kém em, Híp cũng tiết lộ, một ngày bố Hải Anh tắm 3 lần và lúc nào cũng thơm mùi nước hoa. Độc đáo nhất là lời mô tả của cô bé Bell, bé cho biết, bố Thành Được mang mùi hương rất đặc biệt: mùi mít. Thông tin này làm các cô cậu nhóc lăn ra cười và liên tục trêu đùa Bell.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 3.

Nhím mô tả mùi thơm trên người bố bằng mùi hoa sen.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 4.

Bell thì nghĩ bố Thành Được có mùi mít.

Trong khi các con đang bàn luận sôi nổi thì các ông bố cũng đau đầu khi tìm một tính từ để miêu tả con mình. Các bố luôn tự hào về cục cưng của mình nên nếu chỉ dùng một từ để miêu tả sự tốt đẹp của con chắc chắn là không đủ. Nếu có thể họ sẽ nói hàng tiếng về những nét đáng yêu của các bé.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 5.

Các bố cũng vắt óc để nghĩ ra từ miêu tả con mình.

Cuối cùng, bé Châu Chấu được các bố đồng ý trao cho đức tính "đàn ông". Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Châu Chấu có tính cách trầm lắng, ít nói, luôn âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là cô em gái Bell dễ thương. Hồng Đăng nhanh chóng chọn từ "mạnh mẽ" để miêu tả về cô con gái "rượu" Nhím. Nhím có ngoại hình xinh xắn, hiền lành đáng yêu như một nàng công chúa nhưng kỳ thực bé lại rất mạnh mẽ, luôn dẫn dắt các em thực hiện nhiệm vụ. Cậu bé Híp sau một quá trình trưởng thành được bố Hải Anh dành tặng hai chữ "dũng cảm". Khi vừa bắt đầu chương trình Híp rất hay khóc vì chưa quen thuộc với hoàn cảnh mới, nhưng sau đó cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn dù gặp phải những tình huống khó khăn. Thành Được là người đau đầu nhất vì con gái cưng của anh với anh là hoàn hảo, cuối cùng anh chọn từ "tình cảm" để miêu tả về cô bé Bell nhỏ tuổi nhất nhưng luôn biết quan tâm tới mọi người.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 6.

Các gia đình được đưa tới căn lều đầy ắp kỷ niệm.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 7.

Hồng Đăng và con gái xúc động khi nhìn lại những hình ảnh trong suốt hành trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" 2016.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 8.

Gia đình nhà Hải Anh - Híp nhớ lại những khó khăn đã trải qua.

Cũng trong chuyến hành trình cuối cùng, các gia đình tề tựu trên miền cát trắng, cùng nhìn lại những khoảnh khắc, đôi khi xúc động, lúc lại tiếc nuối trong suốt chương trình. Qua 6 tháng, họ không chỉ thân thiết, thấu hiểu nhau hơn mà còn trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ có các cô cậu bé học được những điều hay mà cả các ông bố cũng học được cách ở bên làm bạn bên con. Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2016 khép lại với nỗi tiếc nuối ngọt ngào.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 9.

Phạm Anh Khoa giờ đã thân thiết và nhẹ nhàng hơn trong cách trò chuyện với con.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 10.

Hồng Đăng nhận ra con gái của mình đã lớn nhanh như thế nào.

Xúc động với khoảnh khắc tiết lộ bí mật cuối cùng của các gia đình Bố ơi! - Ảnh 11.

Cô bé Bell mãi là bảo bối trong trái tim bố Thành Được.

Chia sẻ