"Quẩy mạnh" với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình "Bố ơi!"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trong tập 34, với những bộ đồ độc đáo do chính tay các bố thiết kế, các cô cậu nhóc "Bố ơi! Mình đi đâu thế" đã có một buổi tối vui vẻ giữa sa mạc hoang vu.

Trong tập 34 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, các cặp bố con tiếp tục chuyến hành trình cuối cùng với nhiều cảm xúc. Sau khi bị "bỏ rơi" giữa cồn cát hoang vu, bốn ông bố và các con với kinh nghiệm "chinh chiến" đầy mình đã nhanh chóng phân chia công việc để khắc phục hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bữa tối được hoàn tất, họ ngồi lại bên nhau, bồi hồi nhớ lại những chuyến đi dài nhiều niềm vui, đầy ắp kỷ niệm.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 1.

Các gia đình quây quần bên nhau trong buổi tối yên ắng trên cồn cát vắng.

Mọi người đều bày tỏ mong muốn cả 4 gia đình thường xuyên tụ họp với nhau để không quên những chuyến hành trình ý nghĩa này. Theo như đánh giá của ông bố Hồng Đăng, có hai gia đình sống tại Hà Nội là Hải Anh - Hồng Đăng và hai gia đình sống tại Tp HCM là Anh KhoaThành Được, như vậy những gia đình sống cùng thành phố thì mới dễ dàng gặp nhau, còn lại khoảng cách xa xôi sẽ khó có thể thường xuyên gặp gỡ.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 2.

Phạm Anh Khoa chia sẻ về ý nghĩa mà chương trình đã mang lại cho anh.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 3.

Hồng Đăng tâm sự cảm xúc khi phải rời khỏi "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Cuối cùng, bố Anh Khoa đã đưa ra sáng kiến: ngoại trừ những lần ngẫu nhiên, mỗi năm cả 4 gia đình sẽ có một ngày tụ tập vào sinh nhật của một bạn nhỏ. Không chỉ bốn cặp bố con mà cả các mẹ, anh chị của các bé cũng sẽ tham gia, tạo nên một nhóm "Bố ơi!" thật đoàn kết thân thiết với nhau.

Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng ý của các cô cậu nhóc. Có thể thấy, những đứa trẻ vô tư giờ cũng đã nhận ra giây phút chia tay sắp đến và biết buồn lòng khi không gặp được các bạn thường xuyên nữa.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 4.

Lời hứa sẽ còn gặp lại nhau.

Trong cuộc trò chuyện ấm cúng, món quà bất ngờ các bé nhận được chính là những bộ đồ do các bố đã dày công thiết kế. Chị Nhím có một bộ áo dài duyên dáng, cô em Bell được tặng một chiếc váy yếm thướt tha, anh chàng Híp biến thành thổ dân với bộ đồ da báo trong khi đó cậu nhóc Châu Chấu trở thành siêu nhân với bộ võ phục rất ngầu. Cồn cát hoang vu sau đó bỗng trở thành sàn diễn cho các bố con trổ tài đi catwalk, tạo dáng với những giây phút vui vẻ.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 5.

Các bé vui vẻ đi kiếm quà.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 6.

Những bộ đồ này do chính các bố tự tay thiết kế.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 7.

Cha con Anh Khoa - Châu Chấu "quẩy hết mình.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 8.

Hai cô gái xinh xắn Nhóm và Bell.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 9.

Thời trang của bố con Híp.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 10.

Hai cha con nhà Hồng Đăng điệu đà.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 11.

Các gia đình đã có một buổi tối vui vẻ.

Ngày tiếp theo của cuộc hành trình, các gia đình được giao nhiệm vụ chăn thả đàn cừu đông đúc. Nhiệm vụ giúp các bố con có thời gian trò chuyện bên nhau, tổng kết lại những gì mình đã học được trong suốt chương trình.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 12.

Sáng ra họ đi làm nhiệm vụ chăn cừu.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 13.

Các bé thích thú với những chú cừu xinh xắn.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 14.

Bố Hải Anh vừa chăn cứu vừa luyện công phu.

So với những ngày đầu tham gia chương trình, các cặp bố con đã có nhiều sự thay đổi. Nếu như cô bé Bell trước đó là em út và hay khóc nhè nhất thì bây giờ đã rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn, đôi khi vẫn khóc đó nhưng luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Hay như cha con Anh Khoa, trước đó do cách giáo dục có phần nặng nề của ba mà Châu Chấu không thân thiết với Anh Khoa, nhưng giờ đây rocker nổi tiếng đã học được cách lắng nghe ý kiến của con, còn bé Châu Chấu cũng chia sẻ nhiều hơn với cha của mình. Đó là những thay đổi mà đến chính các bố cũng cảm thấy bất ngờ và biết ơn.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 15.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 16.

Thời gian cha và con trò chuyện.

Trong ngày cuối cùng, các gia đình được chương trình tạo bất ngờ khi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà nghỉ. Họ cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu của các bé, chơi các trò chơi giải trí. Tuy nhiên, trong không khí vui vẻ, họ cũng có chút bồi hồi, như Hồng Đăng chia sẻ :"Tôi chưa chuẩn bị gì cho giờ phút chia tay".

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 17.

Họ thích thú nhìn lại những câu chuyện của mình.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 18.

Những quan tâm mà các con thể hiện trong suốt chương trình.

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 19.

Bữa ăn vui vẻ...

Quẩy mạnh với sàn diễn thời trang trên sa mạc của gia đình Bố ơi! - Ảnh 20.

Để rồi sau đó tận hưởng chuyến hành trình cuối cùng.

Tập cuối của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ phát sóng vào 12g ngày 31/12.

Chia sẻ