Đây là cách "khủng khiếp" các bé "Bố ơi" thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trứng ngoáy bằng tay, gạo chỉ cần vo là chín, cá ngoài cháy trong sống là những món ăn các bé "Bố ơi" đã chuẩn bị.

Trong tập 33 Bố ơi! Mình đi đâu thế phát sóng ngày 17/12, bữa ăn đầu tiên mà các bé: Nhím, Châu Chấu, Híp, Bell trổ tài được miêu tả rất chi tiết. Quá trình chiến đấu kinh khủng này khiến cho khán giả theo dõi vừa... hoảng sợ vừa buồn cười.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 1.

Các đầu bếp nhí bắt tay vào thực hiện bữa ăn.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 2.

Đôi khi rất ra dáng, nhưng sự thực thì...

Đi chợ với các bé đã khó, nấu ăn với các bé còn khó hơn. Các cô cậu nhóc mua được rất nhiều nguyên liệu: đùi gà, cá diêu hồng, cà chua, trứng, rau... để nấu bữa cơm cho bố. Nhưng khi vừa bắt đầu đã xảy ra tranh cãi trong việc phân chia nhiệm vụ. Với những cô cậu nhóc chỉ mới 4-5 tuổi thì thức ăn là đồ chơi cho các bé là chính và nấu ăn chỉ là phụ.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 3.

Các bé tranh cãi về vai trò trong nhóm.

Với tính cách ngây thơ và thiếu kinh nghiệm thực tế, các bé có những phát biểu rất hùng hồn về cách nấu ăn mới: Gạo chỉ cần vo thật nhiều là đã chín chứ không cần nấu, cá không biết đánh vảy nhưng thả chung với cả một quả cà chua chưa cắt gọt và thay vì cho dầu để rán các bé cho nước mắm dẫn đến cháy đen. Cuối cùng mâm cơm của các bé bao gồm: Một bát gạo sống đã qua nhào nặn bóp vo, một con cá ngoài cháy đen trong sống sượng, món trứng đã được nếm thử gần hết, đùi gà chiên chưa kịp chín phần da khiến các bố hết sức ngao ngán.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 4.

Với các bé, thức ăn chính là đồ chơi.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 5.

Cách đánh trứng kiểu mới...

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 6.

Cách vo gạo kiểu mới...

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 7.

Cách nấu cơm kiểu mới...

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 8.

Trực tiếp chia gạo sống ra từng bát vậy là nấu xong cơm.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 9.

Chú cá đáng thương cháy khét trong chảo.

Tuy nhiên không thể trách các cô cậu nhóc vì thực ra thức ăn mà các bé nhìn thấy từ trước đến giờ đều là trên bàn ăn đã qua chế biến. Nhưng cũng nhờ buổi nấu cơm này, các bé hiểu được sự vất vả của bố mẹ khi hàng ngày nấu cơm chăm sóc các con. Vì vậy, các bố trở về cũng không nỡ mắng các thiên thần của mình mà chỉ lặng lẽ đi làm một mâm cơm khác.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 10.

Bữa cơm phong phú nhưng tất cả đều sống nhăn.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 11.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 12.

Các bố bắt tay vào nấu bữa ăn cho con.

Trải qua những giây phút vui vẻ ở làng chài, 4 gia đình tiếp tục chuyến hành trình khám phá sa mạc Hoàng Hôn. Họ sẽ sống với những điều kiện thiếu thốn để học cách trưởng thành. Vừa đến sa mạc thì trời ập tối, các bố con phải nhanh chóng đi tìm kiếm thức ăn, nước uống, củi khô để chuẩn bị qua đêm trên sa mạc.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 13.

Các gia đình trải qua một đêm trên sa mạc.

Cô em út Bell và ông anh thân thiết Châu Chấu được giao nhiệm vụ đi tìm nước uống. Nhiệm vụ của chương trình đưa ra là tìm "nước ngọt", ngay lập tức những các đầu ngây thơ đều cho rằng đó là Coca khiến các bố bật cười.

Trên đoạn đường đi, bé Bell liên tục bị dẫm phải gai nhọn bật khóc, ông anh Châu Chấu luôn động viên em, tình nguyện cầm giỏ xách nặng, soi đèn cho em, thường xuyên hỏi thăm chân em có đau không. Nhờ những lời động viên của Châu Chấu, cuối cùng chả hai đã thành công mang nước về cho gia đình.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 14.

Anh Châu Chấu chăm sóc em Bell khi đi làm nhiệm vụ.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 15.

Vô cùng quan tâm em.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 16.

Đây là cách khủng khiếp các bé Bố ơi thực hiện bữa ăn đầu tiên của đời mình - Ảnh 17.

Luôn động viên em.

Liệu các gia đình sẽ gặp khó khăn gì trong quá trình sinh tồn trên sa mạc? Tập 34 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ tiếp tục phát sóng vào ngày 24/12, 12 giờ, trên VTV3.

Chia sẻ