Xuân đang đà tới, dân Hà Nội đón cái Tết "có lẽ phải lo nhiều"

Cháy, Hoàng Việt,
Chia sẻ

Tết đang dần về trên các con phố Hà Nội nhưng nét lo lắng theo đó cũng xuất hiện trên mỗi khuôn mặt người bán hàng khi tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 1.

Phố Hàng Mã luôn được mệnh danh là nơi đón không khí Tết sớm nhất ở Hà Nội. Nhưng trái ngược với đủ loại màu sắc rực rỡ của hàng hóa thì sự ảm đạm lại tràn ngập tuyến phố này.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 3.

Câu đối chúc Tết, đèn lồng và những đồ trang trí tại phố Hàng Mã phục vụ nhu cầu cho ngày Tết được bày bán trên khắp con phố. Bà Nguyệt có gần 30 năm kinh doanh ở chợ nhìn nhận, chưa bao giờ ế ẩm như năm nay: “Gần như suốt năm, chúng tôi không buôn bán được bao nhiêu. Hy vọng gần Tết sức mua sẽ tăng hơn, vậy mà vừa qua lại có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng nên lại càng vắng khách. Sắp tới chúng tôi chỉ nhập hàng đủ bán Tết chứ không dám dự trữ. Bởi dịch vẫn chưa qua, người dân còn khổ vì ảnh hưởng mưa bão nên dự báo lượng khách sắm Tết sẽ ít hơn”.

"Hàng Tết đã nhập về thì anh em vẫn phải chia nhau ra làm, nhưng nhìn cảnh đìu hiu hiếm khi có khách cũng thấy nhiều lo lắng".

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 5.

Một người khách hàng đi cùng gia đình lên phố Hàng Mã tìm mua đèn trang trí chia sẻ: "Với tình hình thu nhập như trong năm vừa rồi thì chi tiêu của gia đình sẽ phải hạn chế, quà Tết cũng phải lựa chọn cân nhắc nhiều hơn".

Giỏ bánh kẹo, rượu ngoại và đồ đem biếu Tết đã có la liệt tại các cửa hàng tạp hoá, siêu thị với giá trung bình từ 300.000 đồng trở lên. Chủ cửa hàng vừa ghi bảng giá vừa chia sẻ: “Thời điểm này năm ngoái, cửa hàng tôi đã liên lạc với người cung cấp để đặt hàng các loại bánh, mứt Tết đề phòng sản phẩm tăng giá khi cận Tết. Thế nhưng năm nay, lo ngại dịch Covid-19 có thể bùng phát, người dân không mua sắm cho nên tôi vẫn đang nghe ngóng, chưa dám đặt hàng bán Tết. Bây giờ, tôi chỉ trữ hàng đủ bán trong vài ngày chứ không trữ số lượng lớn”.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 6.

Khảo sát tại làng trồng đào Nhật Tân, nhiều vườn đào đã sẵn hàng cung ứng cho thị trường Tết. Hiện tại, loại đào cành nhỏ vừa nở, giá mỗi cành từ 100.000 - 300.000 đồng, được giao dịch sôi động. Với loại “hàng” người trồng tuốt lá canh nở đúng những ngày giáp Tết, nhiều chủ vườn vẫn khá dè dặt khi đưa ra dự báo thị trường năm nay.

Những cành đào, cây quất từ vườn Nhật Tân, được lan tỏa khắp nẻo đường, tới từng nhà góp phần tô điểm không khí Tết. Những ngày giáp Tết, không khí tại làng đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên tấp nập, nhộn nhịp bội phần. Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 cận kề. Thời gian này, tại vườn đào Nhật Tân, những người nông dân tấp nập và hối hả từ sáng đến đêm mang không khí Tết tới từng gia đình.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 10.

Đi dọc đường có thể dễ dàng thấy được hoa đào được bán khắp nơi, giá cành bé để trang trí ban thờ khoảng từ 75.000 đồng trở lên. Trên đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân và Âu Cơ (Q. Tây Hồ), nhiều điểm bán quất, đào trên vỉa hè đã mở bán hàng hơn 2 tuần nay, nhưng giao dịch èo uột hơn hẳn so với những năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động tới túi tiền, thu nhập của người dân.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 11.

Nhiều gia đình, cửa hàng đã bày sẵn mâm ngũ quả để chuẩn bị đón Tết. Chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa là tới Tết nhưng nhiều gia đình vẫn chưa mua đào quất để bày biện.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 12.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, anh Hậu, một chủ vườn bán quất ở dọc đường Láng Hạ cho biết: “Mọi năm bán hàng đến 29 âm lịch nhưng vì năm nay có dịch nên về quê sớm hơn, còn nếu dịch bùng phát thì bắt buộc phải gom toàn bộ cây về quê ngay lập tức".

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 13.

“Năm nay nghỉ sớm hơn, mọi năm 22h vẫn còn khách nhưng năm nay tầm 8 rưỡi, 9 giờ tối là không còn khách rồi. Không khí người đến sắm đào Tết cũng vơi đi nhiều so với mọi năm" - anh Công, chủ vườn đào ở đường Lạc Long Quân lo lắng.

Tết về cận kề khắp thành phố  - Ảnh 14.

Theo anh Công, ngay tại vườn hiện có 300 - 400 cây đào, đào bonsai với giá thuê, mua từ 10 - 30 triệu/cây, nhưng hiện chỉ có khoảng 50 - 60 đơn đặt cọc. Những năm trước, vườn đào này có nhóm khách quen khoảng 50 - 60 khách sạn ngay tại Hà Nội đặt mua và thuê cây rất sớm, nhưng năm nay, dịch Covid-19 khiến nhiều khách sạn phải đóng cửa dài ngày, mất nguồn thu từ khách du lịch, nên hiện giờ chỉ có 3 - 4 khách sạn đặt cây.

Chia sẻ