Xót xa cậu bé 3 tuổi bị mẹ và người tình đánh đập dẫn đến tử vong

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Một gia đình ở Trung Quốc vừa đăng tải một loạt các bức hình của một cậu bé 3 tuổi bị cho là chết vì bị lạm dụng nghiêm trọng bởi chính mẹ đẻ và người tình của bà ta.

Theo Báo Nhân dân trực tuyến của Trung Quốc, cậu bé Pu Jinyu ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, đã sống cùng với mẹ và bạn trai của bà ta trước khi qua đời tại bệnh viện. 

Bà mẹ của Pu Jinyu nói rằng đứa con trai của mình không may qua đời vì bị ngã từ trên giường xuống đất. Tuy nhiên, chú của cậu bé đáng thương này nghĩ rằng những vết bầm tím nghiêm trọng trên khắp cơ thể Pu cho thấy cậu bé đã bị đánh đập tàn nhẫn dẫn đến tử vong.
 
kinh hoàng
Trên người cậu bé đầy những vết bầm tím nghiêm trọng.
 
Ông Cui Wenping, chú của cậu bé cho biết ông đã nhận được một cuộc gọi vào lúc năm giờ sáng ngày 19/12 thông báo rằng cháu trai của ông đã bị ngã từ trên giường xuống đất và đã được đưa tới bệnh viện.

Khi ông đến bệnh viện nhân dân Hồng Hà, tỉnh Vân Nam lúc 11 giờ cùng ngày, ông đã chứng kiến cơ thể của đứa cháu trai mình từ đầu đến chân đầy những vết bầm tím nghiêm trọng. Vô cùng kinh hoàng trước những gì mình nhìn thấy, ông Cui đã chụp lại một số bức ảnh trong khi cậu bé đang phải tiến hành điều trị.

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cậu bé Pu đã qua đời trong cùng ngày hôm đó. Ông chú Cui đã hỏi mẹ Pu về những vết thương trên người cậu bé và bà mẹ đã thừa nhận rằng mình và người tình đã từng dùng đôi giày để đánh cậu bé. Tuy nhiên đó dường như không phải là lần đầu tiên Pu bị đánh đập.
 
Chú của Pu cho biết dường như đó không phải là lần đầu tiên cậu bé bị đánh đập.

Pu sống với gia đình nhà ngoại và nhân tình của mẹ mình.
 
 Cậu bé đã bị bà ngoại và người tình của mẹ đánh đập dã man.

Bà nội của Pu, Gao Cuifen nói rằng cậu bé đã sống cùng với mẹ và gia đình của cô ta từ hồi tháng hai năm nay. Khi bà đến thăm đứa cháu trai vào hồi đầu năm, bà cũng thấy những vết bầm tím trên người của cậu bé.

Trong khi đó, bà nội Gao lại tuyên bố rằng, Pu đã nói rằng bà ngoại cùng người tình của mẹ mình đã đánh đập cậu tàn nhẫn. Bà cho biết Pu đã ở nhà bà từ ngày 28/11 đến ngày 10/12 và trên người cậu bé không hề có vết thương nào. Vì vậy, những vết bầm tím kia chắc hẳn đã xuất hiện sau 10 ngày sống với mẹ ruột của mình.

Sau những cáo buộc của gia đình bên nội cậu bé Pu, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của cậu bé. 

Nguồn: Daily Mail
 
 
Chia sẻ