Cay đắng cô giáo mầm non được giải oan sau 13 năm ngồi tù vì tội đầu độc trẻ em

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một cô nuôi dạy trẻ ở Trung Quốc đã trải qua 13 năm ngồi tù oan vì tội đầu độc và giết chết một đứa trẻ. Vào ngày 21/12 vừa qua cô được tuyên bố trắng án.

Việc xử án oan này bắt đầu xảy ra từ một vụ án gây chấn động năm 2005 ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lúc đó, một em bé 2 tuổi đã chết do ăn phải thực phẩm bị nhiễm độc tại trường mẫu giáo.

Cô Qian lúc đó là một cô nuôi dạy trẻ chỉ mới 17 tuổi đã bị buộc tội giết đứa trẻ tội nghiệp và bị tòa án địa phương kết án tù chung thân. 

Sau khi nhận bản án, cô đã kháng cáo và kêu oan. Cô nói rằng mình đã bị cảnh sát tra tấn để buộc phải nhận tội danh mà cô không hề gây ra. Tuy nhiên, tòa án nhân dân tối cao tỉnh Vân Nam đã bác bỏ đơn kháng cáo của cô. 

Mặc dù chấp hành án trong tù nhưng cô vẫn không ngừng tìm cách để minh oan cho mình. Cô Qian đã gặp luật sư của mình có tên là Yang vào năm 2010 để nộp đơn xét xử lại nhưng một lần nữa yêu cầu này bị bác bỏ.

án oan 1
Bức ảnh được chụp năm 2002, lúc đó cô Qian là một cô nuôi dạy trẻ chỉ mới 17 tuổi.

Vào năm 2012, một bài viết được đăng trên cộng đồng mạng kêu gọi tòa án hãy trả lại sự trong sạch cho cô đã lan truyền mạnh mẽ trong dư luận. Trong bài đăng này đã tuyên bố rằng cô bị buộc phải quỳ gối trên sàn nhà suốt 8 giờ đồng hồ trong cuộc thẩm vấn và thậm chí, cô còn bị các nhân viên cảnh sát dùng đôi giày da màu đen bẩn thỉu để đánh vào mặt chỉ vì cô không nhận tội.

Nhờ bài viết được lan truyền trên mạng này cùng với sự phản hồi mạnh mẽ trong dư luận về vụ án năm nào, cơ quan tư pháp Vân Nam bắt đầu quan tâm và để ý đến vụ án đầu độc trẻ sơ sinh. Cuối cùng họ cũng bắt đầu lật lại vụ án vào năm 2013.

Tòa án nhân tối tối cao tỉnh Vân Nam bắt đầu quá trình tái thẩm vào tháng 5/2015 theo đề xuất của Viện kiểm sát tỉnh do trường hợp của cô là "sự thật không rõ ràng và không đủ chứng cứ". 7 tháng sau, tức ngày 21/12, cô gái 30 tuổi đã lấy lại được sự tự do bị người khác lấy mất của mình.

án oan 2
Sau 13 năm, cô Qian đã được tuyên bố trắng án và được trả tự do vào ngày 21/12.

Theo tòa án, các bằng chứng hiện tại cho thấy nạn thân không hề có triệu chứng bị ngộ độc. Hơn nữa, bản viết tay và có chữ ký nhận tội của cô đã bị làm giả bởi ba nhân viên cảnh sát.

Sau khi trải qua 13 năm đẹp nhất của cuộc đời mình ở trong tù cô Qian cuối cùng đã được tuyên bố trắng án. Tuy nhiên, luật sư Yang nói rằng sự việc chưa bao giờ được kết thúc. 

"Kẻ giết người thực sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc trả tự do cho cô Qian là không đủ. Chúng tôi cần có một câu trả lời thỏa đáng hơn", luật sư Yang cho biết.

Bước ra khỏi tòa án vào chiều ngày 21/12, Qian đã òa khóc trong vòng tay yêu thương chào đón của các thành viên trong gia đình. Cô nói trong nước mắt: "Cuối cùng tôi đã được tự do".

khóc 1
Cô Qian òa khóc trong vòng tay của người thân sau khi được trả tự do.

khóc 2
Cô ra khỏi tòa án vào ngày 21/12 cùng anh trai (trái) và luật sư (phải) của mình.

khóc 3
Bữa ăn đầu tiên của cô Qian khi được trả tự do sau 13 năm.

Cô Qian nói với các phóng viên rằng điều hối tiếc nhất của cuộc đời cô là chưa từng bao giờ làm tròn chữ hiếu với người mẹ yêu dấu của mình. Mẹ cô đã qua đời vào tháng 4 vừa qua, chỉ 8 tháng trước khi cô được tuyên bố trắng án.

Qian cho viết điều mong muốn của cô bây giờ là làm sao cần hòa nhập với xã hội càng sớm càng tốt và cô cũng đang có kế hoạch thực hiện việc đòi bồi thường từ chính quyền bởi 13 năm chịu án tù oan.

quê hương 1
Cô Qian cuối cùng cũng được trở về quê hương yêu dấu sau 13 năm chịu án tù oan.

quê hương 2
Cô xúc động khi được trở về nhà, hàng xóm xung quanh cũng bật khóc vì vui mừng và thương cho cô gái tội nghiệp.

người mẹ 1
Điều hối tiếc nhất của cuộc đời cô là chưa từng bao giờ làm tròn chữ hiếu với người mẹ yêu dấu của mình. Mẹ cô đã qua đời vào tháng 4 vừa qua. Cô òa khóc nức nở trước di ảnh của người mẹ quá cố.

oan khuất
Cô Qian nói rằng mình sẽ cố gắng hòa nhập với xã hội càng sớm càng tốt.


Nguồn: CCTV News
Chia sẻ