Xót thương bé gái 15 tháng tuổi mồ côi cha chịu đau đớn do bướu ác tính ở mắt

Trần Hằng,
Chia sẻ

Sớm mất cha từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bé Ka Jun Hê (15 tháng tuổi, dân tộc K’ho lại càng bất hạnh hơn khi mắc phải căn bệnh bướu mắt. Khối bướu quái ác ngày càng phát triển to trên hốc mắt khiến cho mắt bên trái bé bị hoại tử hoàn toàn.

Hơn một tháng nay, chị K Hền (27 tuổi, dân tộc K’ho,quê  ở thôn Đăng Srôm, xã Ninh Giang, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) lại bồng bế đứa con gái út đi khắp các bệnh viện ở TP. HCM chữa trị. Suốt nhiều ngày đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng khối bướu ở mắt bé vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị.
 
Bé Ka Jun Hê còn rất nhỏ nhưng không may mắc phải căn bệnh bướu mắt.
 
Bé Ka Jun Hê (15 tháng tuổi) là con gái út của chị K Hền. Từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ thì người cha không may bị tai nạn qua đời trên đường đi làm về. Chồng mất, bao nhiêu gánh nặng lại đè lên đôi vai người vợ, lúc đang mang bầu bé Jun Hê chị Hền vừa phải đi làm hái cà phê, hái tiêu, cắt cỏ, nhặt phân bò mướn cho những người trong xã vừa chăm lo cho 2 đứa con nhỏ.

Khi được 2 tháng tuổi, mắt bé Jun Hê bắt đầu có biểu hiện lạ, buổi tối đôi mắt bé có màu xanh như mắt mèo. Được một thời gian sau bé liên tục quấy khóc và một khối bướu nhỏ bắt đầu mọc lên ở hốc mắt bé.

Thấy con quấy khóc, chị Hền đưa con ra tiệm thuốc gần nhà để khám rồi mua thuốc giảm đau cho con uống, một thời gian sau đó thì khối bướu có biểu hiện sưng to và chảy máu nên chị bồng con xuống TP.HCM chữa trị.

Ngày 25/5, chị Hền đưa bé vào bệnh viện mắt Xanh Pôn khám nhưng không có kết quả, do trời tối hai mẹ con xin ở lại bệnh viện. Đến ngày hôm sau chị lại bồng con đến bệnh viện Ung Bướu (quận 2) khám nhưng vẫn không có kết quả. Nhiều ngày sau đó, chị đưa bé Jun Hê đến bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Hòa Hảo và nhận được kết quả siêu âm bé bị u nhãn cầu, hoại tử biến dạng nhãn cầu. Các bác sĩ khuyên chị đưa bé vào bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh) để chữa trị. 
 
Bướu ác tính làm cho mắt trái của bé bị hoại tử
 
Cô bé  mới 15 tháng tuổi nhưng đã phải mang căn bệnh quái ác
 
Đưa bé vào bệnh viện Ung Bướu khám nhưng bệnh viện thông báo phải đợi hơn 10 ngày mới có kết quả xét nghiệm nên hai mẹ con chị đi xin vào ở tạm tại một nhà thờ để chờ kết quả. Ở nhà thờ được 3 ngày thì mắt bé có biểu hiện sưng to chảy mủ và máu từ mắt bé phun ra nhiều nên chị Hền lại đưa bé vào lại bệnh viện Ung Bướu cấp cứu. Các bác sĩ cho biết bướu trên mắt bé là bướu ác tính nên phải chờ kết quả xét nghiệm mới có hướng chữa trị, sau đó bé được chuyển qua bệnh viện 175 nằm tạm trú để tiếp tục chờ kết quả.
 
Bé hồn nhiên chạy nhảy, đùa giỡn với mọi người.
 
Bé chạy nhảy khắp hành lang bệnh viện.
 
Bé nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt trong veo còn lại.
 
Ngày 20/6 có mặt tại phòng cấp cứu, khoa Ung bướu bệnh viện 175, tại đây có rất nhiều người đến chơi với bé Jun Hê. Cô bé hồn nhiên với ánh mắt trong veo chạy nhảy khắp hành lang bệnh viện, đôi lúc bé chạy lại ôm mẹ khóc nức nở rồi mệt lả đi, hình ảnh ấy khiến nhiều người ngồi đây phải bật khóc. Bé còn quá nhỏ để chịu đựng được căn bệnh bướu mắt quái ác.

Tâm sự với chúng tôi, chị Hền, cho biết: “Suốt cả tháng nay đêm nào bé cũng khóc vì đau đớn, chuyển qua bệnh viện 175 được các bác sĩ cho dùng thuốc giảm đau với rửa vết thương nên ban đêm bé đã chợp mắt được. Nhiều lúc nhìn con chạy nhảy mà tôi đau lòng lắm. Lúc bác sĩ tháo miếng băng ra để sát trùng vết thương cho con tôi không dám nhìn, chỉ quay đi và bật khóc, nhìn con đau, nghe tiếng khóc xé lòng mà người làm mẹ cảm thấy xót xa lắm”.
 
Lúc đau nhức bé khóc thét trong vòng tay mẹ.
 
 Mỗi sáng hai mẹ con lại dắt nhau ra hành lang ngồi để bé chơi đùa.
 
Được biết, gia đình chị Hền có 3 đứa con, ngoài bé Jun Hê còn 1 bé gái (9 tuổi), một bé trai (5 tuổi). Từ ngày con gái út bị bệnh chị gửi 2 con nhỏ cho ông bà ngoài chăm sóc.

Chị Hền cũng cho biết thêm, ngoài bé Jun Hê thì đứa con gái lớn của chị cũng mắc căn bệnh bướu ở cánh tay. Mấy ngày trước chị dắt bé xuống bệnh viện Ung bướu khám nhưng bác sĩ cho biết khối bướu ở tay bé gần mạch máu nên không thể mổ được. Ông bà ngoại ở quê đều bệnh nặng nên mới hôm qua chị Hền cho bé lớn về quê để chăm sóc em, “Khi nào có tiền, chữa được bệnh cho Jun Hê xong thì mới tính tới việc đưa bé lớn đi chữa”, chị Hền lau nước mắt nói.
 
Khối bướu ác tính làm mắt bên trái của bé bị hoại tử và biến dạng
 
Hai mẹ con bé Jun Hê đang tiếp tục đợi kết quả xét nghiệm
 
Bác sĩ Phan Thành Luân (bác sĩ phụ trách điều trị) ở bệnh viện 175 cho biết: “Bé Jun Hê được bệnh viện Ung Bướu gửi qua nằm tạm trú do bên đó không đủ giường bệnh. Bệnh viện 175 tiếp nhận cho bé nằm tạm trú chờ kết quả từ bệnh viện Ung Bướu, khi có kết quả xét nghiệm mới có hướng điều trị cho bé rồi chuyển bé về bên đó. Hằng ngày các bác sĩ ở đây vẫn theo dõi, cho thuốc giảm đau và sát trùng vết thương cho bé”.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị K' Hền (SĐT: 0904784990)
Số TK: 6280205454184
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Sài Gòn - TPHCM
Chia sẻ