Thương tâm bố mẹ trẻ cùng 2 con thơ nghèo nhập viện vì bỏng gas

Hà Hương, ảnh: KL,
Chia sẻ

Tai họa bỏng gas ập đến khiến gia đình nghèo khó này điêu đứng, quỵ ngã khi cả bố và 2 con nhỏ đều bị thương nặng vì bỏng gas

7h sáng 12/6, vụ tai nạn nổ khí gas tại phòng trọ thuộc tổ 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng, gồm anh Tạ Văn Khương (sinh năm 1989), vợ là chị Kiều Thị Minh (sinh năm 1990) cùng hai con nhỏ 3 và 5 tuổi – Tạ Kiến Huy (sinh năm 2010), Tạ Thị Minh Phương (sinh năm 2012) (quê ở huyện Phúc Thọ). Hiện cả gia đình anh Khương đang nằm trong các phòng cách ly của khoa Hồi sức cấp cứu của viện Bỏng Quốc Gia để điều trị.

bỏng nặng
Bé Minh Phương từ lúc tỉnh tới nay kêu khóc suốt. Bé chưa ăn được gì mà phải dùng tới dụng cụ y tế ống xông để tiếp thức ăn

bỏng
Mỗi ngày bố mẹ anh phải chạy vạy 60 triệu để đóng viện phí

Hiện đang chăm sóc gia đình anh Khương là bố mẹ cùng em ruột của anh, mỗi người chia nhau ra để trực từng phòng. Gặp Tạ Văn Phương (em ruột của anh Khương – hiện là công nhân sơn ô tô), anh cho biết, sáng hôm đó, anh Khương dậy sớm nấu mỳ cho các con ăn rồi đi nhà trẻ, nhưng tai họa bỏng gas ập đến bất ngờ khiến toàn bộ căn phòng trọ có diện tích 12m2 đã bị sập hoàn toàn, tài sản bị hư hỏng, cả nhà bị bỏng nặng. Ngay sau khi nghe tiếng nổ, bà con hàng xóm đã tri hô và hỗ trợ ứng cứu đồng thời gọi báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an thị trấn Quang Minh. 

bỏng nặng
Chị Minh mới tỉnh, đã ăn được cháo, lúc nào cũng ú ớ: "Con đâu rồi, con có sao không"

Theo chị Bình – hàng xóm gần đó cho biết, sau khi tiếng nổ phát ra toàn bộ tấm lợp của ngôi nhà bị hất văng, bức tường bị hất đổ. Ngôi nhà xảy ra vụ nổ là của gia đình ông Nguyễn Văn Tín cho vợ chồng anh Tạ Văn Khương thuê trọ. Được biết, gia đình anh có sử dụng bình gas để nấu ăn. Sáng hôm đó, anh Khương vừa bật thiết bị điện thì lập tức xảy ra vụ nổ trong khi 2 con nhỏ cùng vợ anh đang ngủ. Vụ tai nạn đã khiến cả 4 người trong gia đình anh Khương bị bỏng nặng, hiện vẫn đang được các bác sỹ Viện Bỏng quốc gia điều trị tích cực. 

bỏng nặng
Anh Khương thẫn thờ lo lắng cho vợ con mà cũng chẳng làm được gì

Nói về anh của mình, Phương chia sẻ, gia đình anh chị chỉ trông cậy vào đồng lương làm công nhân của chị Minh, vì sức khỏe của bé Huy không tốt, cháu bị bệnh về máu, hàng tuần hàng tháng phải vào viện Nhi để điều trị nên anh Khương ở nhà trông và chăm sóc con. 

bỏng nặng
Vì ôm các con, đỡ cho các con nên anh bị bỏng nặng nhất

Nhắc về con, bà Nguyễn Thị Hường (46 tuổi), mẹ đẻ anh Khương bật khóc, “vợ chồng tôi chẳng giúp được gì các con, chúng tôi ở quê chỉ biết cày ruộng cuốc mướn. Hôm đó tôi đang rửa tay trong nhà khi đi làm đồng về, nghe hàng xóm báo dưới Hà Nội gọi lên là cả nhà con trai nhập viện vì bỏng nặng, vợ chồng tôi rụng rời chân tay. Tất tả vào viện, tôi suýt ngất khi nhìn thấy con cháu mình nằm bất động trong đống băng trắng toát mùi thuốc”.

Theo lời bà, cháu bà là bé Huy bản thân không khỏe mạnh, đau ốm mà mắc bệnh về máu hiểm nghèo, hàng tuần bố mẹ cháu cho vào viện thăm khám, “đến tiền viện phí cho cháu còn chẳng có nữa là giờ cả gia đình lâm vào tình trạng này”, bà khóc nói. 

bỏng nặng
Anh Khương lúc nào cũng muốn dậy, nhanh khỏe để lo cho vợ con

Được biết anh Khương bị rất nặng vùng mặt và toàn thân, nghe hàng xóm kể lại, lúc mọi người ập vào cứu thì thấy anh đang trong tư thế ôm choàng che chắn cho hai đứa bé nhưng chất nổ vẫn khiến hai bé nhà anh bị bỏng tới 60%, tình trạng nguy kịch

Anh Phương cho biết, hiện giờ cả nhà đã tỉnh nhưng vẫn nằm bất động trên giường bệnh, vợ chồng anh Khương đã có thể ăn được cháo nhưng hai em bé vì quá đau đớn chỉ biết khóc ỉ ôi đến mệt lử, ăn phải qua đường xông. 

bỏng
Chăm con cháu trong viện, bà nội không thể kìm được nước mắt 

bỏng
Ai cũng thấy cám cảnh cho gia đình nghèo khổ này, rồi đây cuộc sống của họ sẽ ra sao...

Đối với một gia đình kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Minh thì tai nạn vừa xảy ra là nỗi bất hạnh lớn. Gia đình anh chị vốn làm nông, rất nghèo nhưng mong muốn thay đổi cuộc sống, anh chị quyết tâm lên Hà Nội lập nghiệp. Dù không nói được nhưng chị Minh lúc nào cũng ngân ngấn nước mắt, ú ới hỏi "Con có sao không? Chúng đâu?".

Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, người trực tiếp điều trị cho gia đình anh Khương cho biết, mấy ngày gần đây cả gia đình anh Khương nhập viện trong tình trạng bỏng gas nặng, bỏng hô hấp rất nặng, hiện đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc. Gia đình anh Khương bị bỏng sâu tới 60%, cả gia đình anh đang được các bác sĩ điều trị tích cực, mỗi thành viên được nằm chữa chạy trong điều kiện vô trùng. 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:

Gia đình anh Khương, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ Hà Nội. Hiện đang điều trị tại Khoa Hồi Sức cấp cứu - viện Bỏng Quốc gia

Em Phương (em ruột của anh Khương) số điện thoại: 0987018210

Số tài khoản: 19029310268886, Ngân hàng Techcombank, Hà Nội (Chủ tài khoản: ông Tạ Văn Trang, bố anh Khương)

Chia sẻ