Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này

Shindo,
Chia sẻ

Trong "Cô phương bất tự thưởng", Can Đình Đình thẳng thắn bộc lộ ý định giết chết Angelababy vì cô nàng không chịu khuất phục.

Tập 43 của Cô phương bất tự thưởng được phát sóng vào tối 30/1 (mồng 3 Tết). Vì phát sau khung giờ mừng xuân đặc biệt của đài Hồ Nam nên thời lượng phim chỉ còn 30 phút. Ở tập này, khán giả hoàn toàn bất ngờ khi công chúa nước Bạch Lan (Can Đình Đình) lộ dã tâm độc ác ẩn giấu phía sau gương mặt xinh đẹp. Diệu Thiên bày kế để Hà Hiệp một lòng một dạ trung thành với nàng ta. Đầu tiên, Diệu Thiên hứa sẽ nạp Bạch Sính Đình (Angelababy) làm vợ lẻ của Hà Hiệp (Tôn Nghệ Châu). Tiếp đến, nàng ta lén lút thả Sính Đình đi trong lúc Hà Hiệp đang đánh trận ở sa trường.

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 1.

Can Đình Đình gây bất ngờ vì dã tâm bành trướng thế lực ẩn giấu phía sau vẻ ngoài xinh đẹp

Sau đó, Diệu Thiên lại lén lút cho Quý thừa tướng dẫn binh truy đuổi Sính Đình. Diệu Thiên mong muốn Sính Đình sẽ làm quân sư cho mình, đồng thời giúp nước Bạch Lan bành trướng thế lực. Đến khi Sính Đình một mực chối từ, Diệu Thiên lại cử sát thủ đi giết nàng. Diệu Thiên chẳng ngại bộc bạch rằng nếu Sính Đình cứ cứng đầu như thế thì phải giết ngay để tránh hậu họa. Suốt hơn 43 tập phim Cô phương bất tự thưởng, đây là lần đầu tiên Diệu Thiên lộ rõ sự độc ác, dã tâm của mình.

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 2.

Quý thừa tướng nhận lệnh giết Bạch Sính Đình

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 3.

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 4.

Diệu Thiên thản nhiên nở nụ cười sau khi cử sát thủ đi giết Sính Đình

Mặt khác, Sở Bắc Tiệp (Chung Hán Lương) sau khi được viện binh cứu thoát đã về nơi ẩn nấp an toàn. Chàng bình phục vết thương nhanh chóng và lại tiếp tục lên đường tìm kiếm Sính Đình. Dẫu không có một chút tin tức nhưng Bắc Tiệp vẫn chẳng nản lòng. Chàng vượt ngàn dặm xa, trèo non lội suối chỉ mong gặp lại Sính Đình lần nữa. Trong lòng Bắc Tiệp nóng như lửa đốt, bởi chàng biết rõ Sính Đình đang có thai dù sức khỏe nàng không được tốt.

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 5.

Sở Bắc Tiệp vẫn rong ruổi trên bước đường tìm kiếm Sính Đình

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 6.

Sính Đình cùng Túy Cúc chạy trốn khắp mọi nơi

Nghe tin Bắc Tiệp chẳng chịu về lại nước Tần, hoàng đế Tư Mã Hoằng vô cùng lo lắng. Vì quá lao tâm, Tư Mã Hoằng đã ói ra máu. Biết mình chẳng sống được lâu nữa, Tư Mã Hoằng viết một đạo chiếu chỉ, đồng thời căn dặn thừa tướng phải công bố sau khi người qua đời. Tư Mã Hoằng đã sẵn sàng truyền ngôi cho Sở Bắc Tiệp. Bởi trong lòng Tư Mã Hoằng, Bắc Tiệp là người đủ tài trí, đức độ để lên ngôi hoàng đế nước Tần.

Xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai ngờ Can Đình Đình độc ác thế này - Ảnh 7.

Tư Mã Hoằng sẵn sàng truyền ngôi vị cho Sở Bắc Tiệp

Chia sẻ