Xem xong phim "Sex Education", tôi nghỉ chơi với bạn thân, nhận ra TÌNH BẠN ĐỘC HẠI nhờ 1 câu thoại đắt giá
Nhờ bộ phim, tôi nhận ra bấy lâu nay mình luôn là "cái bóng" của bạn thân, chưa thực sự sống là chính mình.
Tôi và Huyền quen nhau từ năm lớp 10. Chúng tôi ngồi cùng bàn, chia sẻ đủ chuyện trên đời dưới biển. Tôi luôn nghĩ Huyền là người bạn thân nhất vì cô ấy hiểu tôi và luôn ở bên tôi. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ có lẽ bản thân đã lầm.
Trong suốt nhiều năm, tôi luôn chiều theo ý Huyền. Chẳng hạn, Huyền thích quán cà phê nào, tôi sẽ thường xuyên đến đó cùng cô ấy. Bên cạnh đó, Huyền ưa chuộng thể loại nhạc gì, dù không thích, tôi cũng sẽ cố gắng thử nghe để có chủ đề nói chuyện cùng Huyền. Thậm chí, Huyền giận ai, tôi cũng mặc định đứng về phía cô ấy.
Tôi không dám nói lời từ chối vì sợ Huyền giận và bỏ rơi tôi. Tôi nhớ một lần, tôi trúng tuyển một kỳ thực tập lớn. Tôi vui vẻ, chia sẻ ngay với Huyền. Nhưng thay vì chúc mừng, Huyền chỉ lạnh lùng nói: "Chắc người ta thiếu người nên mới chọn cậu".

Nghe vậy, tôi cười trừ, cố gắng lảng sang chuyện khác. Cả buổi gặp mặt hôm đó, Huyền liên tục kể về những thành tích của mình. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, cảm thấy mình như người vô hình. Nhiều người thắc mắc vì sao không hợp tính nhưng tôi vẫn chơi với Huyền đến tận khi đi làm, nhưng bởi tôi là người hướng nội, ít bạn bè và tôi trân trọng những mối quan hệ lâu năm.
Một lần khác, tôi bị ốm nặng nên nhắn cho Huyền để nghỉ buổi đi chơi chung nhưng cô ấy không trả lời, cũng chẳng hỏi thăm tôi lấy một câu. Hôm sau, trên MXH Facebook, tôi thấy ảnh chụp cả nhóm kèm dòng trạng thái của Huyền: "Cuối cùng cũng có buổi đi chơi không bị ai làm tụt hứng".
Tôi lặng người vì biết cô ấy đang "nhắc khéo" mình. Tôi cảm thấy tủi thân nhưng vẫn lựa chọn im lặng vì nghĩ do Huyền đang khó chịu. Tôi luôn tự tìm lý do để tha thứ cho Huyền.
Một lần khác, tôi vô tình nghe Huyền nói chuyện với một người bạn. Huyền bảo tôi lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo theo sau cô ấy. Huyền còn cười và nói rằng tôi tính cách có vấn đề, ngoài cô ấy ra, không ai chịu chơi với tôi. Tôi đứng sau cánh cửa, tim nhói lên. Tôi muốn bước ra và hỏi Huyền: "Tại sao cậu đối xử như vậy với tớ?", nhưng không đủ can đảm, chỉ biết lặng lẽ rời đi. Tối hôm đó, tôi trằn trọc mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều.
Xem phim "Sex Education", tôi bừng tỉnh nhờ một câu nói
Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi mở TV lên, tình cờ tìm thấy bộ phim "Sex Education". Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim giải trí thông thường. Nhưng không ngờ, bộ phim này lại khiến tôi thay đổi cả cách nhìn về mối quan hệ bạn bè kéo dài suốt 7 năm với Huyền. Vì nội dung hấp dẫn, tôi đã xem trọn 3 phần của bộ phim.
Khi xem đến phân cảnh nhân vật Otis Milburn nói với người bạn Ruby Matthews: "Tôi không muốn phải thay đổi mình để có thể đi chơi với bạn", tôi như chết lặng. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như nhân vật Otis Milburn, nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói ra điều này vì sợ bị tổn thương.
Tôi nghĩ về tất cả những lần tôi phải ép bản thân làm điều mình không thích chủ để Huyền vui. Cô ấy không để ý cảm thấy nhận của tôi. Tôi bỗng bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ trong cuộc sống của bản thân đều xoay quanh Huyền.
Cuối cùng, tôi quyết định bước ra khỏi mối quan hệ bạn bè 7 năm cùng Huyền với một tâm trạng lẫn lộn. Tôi cũng cảm thấy tiếc nuối, mất mát khi dành tâm tư cho một người bạn không xứng đáng.
Giờ đây, sau nhiều năm, tôi cảm thấy tinh thần được thoải mái. Tôi không còn phải cố gắng để vừa lòng ai hay đóng vai một người bạn hoàn hảo.
Tôi bắt đầu làm những điều mình thích và quen biết được nhiều người bạn mới tốt hơn nhờ việc mở lòng. Họ cùng tôi đi xem phim, đọc sách ở quán quen. Họ cũng biết lắng nghe tâm tư của tôi, cùng tôi bày tỏ những nỗi niềm khó nói.