Du lịch Hà Nội - Lý Sơn - Hội An trong 5 ngày, 4 đêm chỉ hết 3,2 triệu đồng

Đỗ Vy - HT,
Chia sẻ

Với 3,2 triệu đồng đã bao gồm tất cả chi phí vé máy bay, ăn ở, nhóm bạn trẻ 6 người đã thực hiện tour du lịch từ Hà Nội đi Lý Sơn, Hội An với nhiều kỉ niệm đẹp.

Cuối tháng 9 vừa qua Đỗ Thúy Vy và nhóm bạn 5 người đã tiến hành chuyến du lịch theo lịch trình Hà Nội - Lý Sơn - Hội An - Quảng Ngãi trong 5 ngày, 4 đêm với số tiền chỉ 3,2 triệu cho tất cả chi phí máy bay, ăn ở, đi lại. Bí quyết để chuyến đi có thể gói gọn trong mức giá đó là vì ngay từ đầu nhóm đã xác định đi du lịch bụi, ăn ở bình dân đồng thời đi theo nhóm đông cũng tiết kiệm cũng một khoản kha khá chi phí đi lại. Quan trọng hơn họ là mua được vé máy bay giá tốt với 1330 ngàn đồng/ người khứ hồi Hà Nội - Chu Lai.

lý sơn
Thúy Vy, các bạn đồng hành và vợ chồng chủ nhà nơi họ ở homestay.

Ngày 1: Hà Nội - Mỹ Khê , Quảng Nam

Sau khi bay từ Hà Nội đến sân bay Chu Lai, cả nhóm di chuyển bằng xe bus miễn phí từ sân bay về trung tâm sau đó mới đi taxi từ trung tâm về khách sạn để tiết kiệm. Tiết đó, Vy và các bạn cũng đặt loại phòng tập thể ở một khác sạn bình dân gần khu du lịch Mỹ Khê với giá 300 ngàn nên tính ra mỗi người chỉ mất 50 ngàn đồng tiền phòng mà thôi.

lý sơn
Bánh xèo Quảng Ngãi giá 3,5 ngàn đồng/ chiếc.

Bữa tối đầu tiên của nhóm bạn diễn ra ở quán cơm bình dân với bánh xèo, cơm, canh, trứng với tổng chi phí là 405 ngàn đồng, ăn dủ để no căng. Hoặc bạn có thể ăn kiểu vỉa hè với mỳ vằn thắn, bánh trái ở quanh khách sạn rất nhiều mà rẻ. Vì khu Mỹ Khê không phải điểm du lịch nổi tiếng nên sau khi ăn xong cả nhóm đi dạo rồi về ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đến Lý Sơn vào hôm sau.

Ngày 2: Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ - Đảo Lớn - Đảo Bé

Đây là ngày mệt nhất của nhóm bạn vì phải di chuyển nhiều nhưng cũng là ngày được thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp nhất. 6h10 sáng, cả nhóm đi xe bus Mai Linh tới cảng Sa Kỳ, tuy hơi chen chúc nhưng bù lại giá vé chỉ 7 ngàn đồng/ người. Từ khách sạn đến cảng Sa Kỳ chỉ khoảng 20 phút di chuyển và phải 8 giờ tàu mới bắt đầu chạy, tuy nhiên nếu chưa có vé, bạn nên đến sớm để đợi mua. Nhóm Vy do đã mua trước vé khứ hồi với giá 105 ngàn/người nên chỉ ung dung ngắm cảnh mà thôi.


Bình minh biển Mỹ Khê.


Vé tàu từ Sa Kỳ đến Lý Sơn

Lênh đênh trên biển khoàng 1giờ 20 phút cả nhóm đã đến Đảo Lớn rồi bắt taxi về địa chỉ homestay đã đặt sẵn. Dịch vụ homestay ở Lý Sơn khá bổ biến với mức giá chỉ 50 ngàn đồng/ đêm/ người, đồng thời đa phần các hộ homestay đều có dịch vụ nấu cơm luôn nếu khách đặt. Trong buổi trưa đầu tiên đến đảo, nhóm Vy đặt cơm với mức giá 40 ngàn đồng/ người/ bữa đủ ăn no nê, đồ ăn nóng sốt. 

lý sơn
Bữa ăn đầu tiên của cả nhóm ở Đảo Lớn.

Sau bữa trưa, nhóm 6 người bắt đầu khởi hành ra đảo bé với thời gian di chuyển khoảng nửa tiếng. Giá vé tàu từ Đảo Lớn ra Đảo Bé là 50 ngàn/ 2 chiều, nếu ngại liên hệ, bạn bạn có thể nhờ chủ nhà đặt tàu hộ luôn như nhóm của Vy. Đến Đảo Bé vào giữa trưa, đúng lúc nắng gắt nên nhóm Vy phải tránh nắng đến khoảng gần 4 giờ chiều mới có thể đi chơi được. Để tiệm khám phá Đảo Bé, nhóm Vy thuê xe máy để tiện khám phá đảo. Xe máy trên đảo khá sẵn, giá thuê 1 tiếng là 60 ngàn đồng/ xe, còn giá thuê 1 ngày là 150 ngàn đồng. 


Đảo Bé có rất nhiều bãi tắm hoang sơ với những cánh đồng tỏi bạt ngàn đẹp như thiên đường để ngắm nghía, chụp ảnh. Đồng thời trên đảo cũng có dịch vụ lặn ngắm san hô với giá rất mềm, chỉ 60 ngàn/ người bao gồm cả kính, áo phao, ống thở. Người dân sẽ đưa bạn ra bãi san hô, nước biển trong vắt nhìn được tận đáy để bạn thoả mái nhìn thấy san hô cực đẹp, cá bơi tung tăng. Vy chia sẻ: “Lúc lặn san hô cả lũ ham bơi ra chỗ san hô cao để ngắm cá rõ hơn thì gặp đoạn sóng to. Sóng đánh cao quá cả lũ đập người vào san hô. Đứa nào cũng có vài vết xước. Nhưng dân ở đó thấy thế là cứu ngay rồi”.

lý sơn
Cắm trại trên Đảo Bé.

Tối về trên đảo Bé, vì nhóm đa phần là con bé nên nhóm Vy quyết định thuê cắm trại với giá 200 ngàn và  mua củi khô nhóm lửa là 150 ngàn. Trên đảo có luôn dịch vụ canh đêm giúp nên đối với những nhóm nhiều con gái như Vy, bạn nên thuê người canh. Với nhóm Vy, không chỉ canh đêm, người dân còn bắt cá nướng rồi rủ nhóm sáng ăn cùng.  Như lời Vy kể thì "Thế là tối hôm ý có bữa no nê trên biển, trời thì bạt ngàn trăng sao. Một đêm trên biển, không điện đóm, không nước ngọt, không sóng điện thoại, không 3G, không facebook, chỉ mình với biển". 

Ngày 3: Đảo Bé - Đảo Lớn

Sáng trên Đảo Bé nhóm Vy dậy sớm, tranh thủ ngắm bình minh và... nhặt rác, sau đó tắm biển rồi về lại homestay ở Đảo Lớn. Bữa trưa homestay có cả mực, thịt luộc đầy ụ mà giá vẫn chỉ 40 ngàn/người. 

lý sơn
Bữa cơm homestay đầy đặn với hải sản, thịt...

Sau bữa trưa, cả nhóm thuê xe máy với giá 100 ngàn đồng/ xe đi đến Thới Lới và Hang Câu, 2 điểm này gần nhau nên đi rất tiện, canh đúng hoàng hôn, bạn sẽ cảnh hoàng hôn vô cùng tráng lệ mà bình thường ở nơi phố thị không bao giờ thấy.

lý sơn
Hang Câu

Bữa tối thứ 3 trong chuyến du lịch, cả nhóm quyết định tự mua mỳ, thịt về nấu nướng, lại được chủ nhà cho thêm đồ ăn. Vì mai sẽ đi canh bình minh trên hang Tò Vò nên cả nhóm quyết định đi ngủ sớm. Tóm lại nếu hành trình chỉ kết thúc ở quảng ngãi và đảo bé, tổng chi cho mỗi người cả vé máy bay chỉ 2,3 triệu đồng.

Ngày 4 : Đảo Lớn - Quảng Ngãi - Hội An

Như mục tiêu đã đề ra từ hôm trước, 4 rưỡi sáng, cả nhóm dậy, lấy xe máy tới hang Tò Vò ngắm bình minh rồi ra cảng mua quà, tỏi về cho gia đình. Buổi sáng này cả nhóm không mất tiền thuê xe. Bữa sáng diễn ra sau màn thăm thú, ngắm bình minh, ngay gần nơi homestay với hàng loạt đồ ăn ngon mà rẻ đến bất ngờ như xôi ngũ sắc với ruốc, trứng mà chỉ từ 3 ngàn đồng. Một mức giá đương nhiên không thể tìm nơi hành phố. 

lý sơn
Cổng Tò Vò - nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp ở Lý Sơn.


Xôi ngũ sắc siêu rẻ.

lý sơn
Bánh bèo giá 10 ngàn/ đĩa

Ăn xong xuôi cả nhóm lên tàu về Quảng Ngãi rồi bắt taxi từ cảng Sa Kỳ tới Hội An luôn. Hành trình 120km từ Sa Kỳ đến Hội An mất 2 giờ 45 phút với 1,1 triệu taxi. Nghe có vẻ nhiều nhưng do đi đông nên tính theo đầu người lại không hể đắt. Nhóm Vy lại thuê một phòng tập thể trên đường Hai Bà Trưng với giá 700 ngàn/ 6 người. Khách sạn không quá đẹp nhưng đầy đủ bề bơi, wifi lại có xe đạp miễn phí.

lý sơn
Phòng tập thể ở khách sạn Hội An.

Hội An nhỏ lại có sẵn xe nên việc khám phá vô cùng dễ dàng. Lịch trình của nhóm ngày thứ 4 khá tự do với mục tiêu ăn chơi là chính.  Đồ ăn ở Hội An rẻ lại sẵn nên ăn chơi tẹt ga cũng chẳng hết bao giờ và món đắt nhất cả nhóm ăn chính là cơm gà với giá 70 ngàn đồng/ phần.

lý sơn
Món bánh mì Phượng nổi tiếng ở Hội An

lý sơn
Phố cổ Hội An.


Ngày 5 : Hội An - Sân bay Chu Lai

Vì ngày cuối lịch trình khá thoải mái nên cả nhóm dậy muộn, sau đó mới vào khu trung tâm thăm thú, ăn uống rồi mới trở về Quảng Ngãi. Chiều về cũng tốn 1,1 triệu đồng nhưng cả nhóm nhờ khách sạn đặt được hộ xe 12 chỗ nên việc đi lại rất thoải mái. 1 giờ chiều cả nhóm bắt đầu từ Hội An về đến sân bay Chu Lai để bay trở lại Hà Nội lúc 16 giờ 30. Tới sân bay Nội Bài, tổng chi của nhóm mình lúc đó cả tiền vé là 3,2 triệu, chưa kể quà cáp mua cho người nhà. 

Một số lưu ý: 

- Chuyến bay từ Hà Nội vào Quảng Ngãi chỉ có vào thứ 3, 5 ,7 và Chủ Nhật thôi.
- Ở Lý Sơn chỉ có motel hoặc homestay thôi và với homestay, phải đặt trước vs cô chú chủ nhà. Đồng thời ở đây cũng không có nước ngọt, nước nóng để tắm, do vậy sẽ không tránh được cảm giác dinh dính do tắm nước biển. 
- Đảo Bé không có điện do vậy nếu định ở lại hãy cân nhắc kĩ. Nếu không muốn cắm trại, bạn có thể thuê dịch vụ homestay cũng với giá 50 ngàn đồng/ người.

Chi phí của nhóm Thúy Vy cho hành trình 5 ngày 4 đêm tới Lý Sơn và Hội An:

- Vé máy bay khứ hồi 1.330.000đ/người

- Ngày 1, mỗi người đóng 500k (tiêu cho cả ngày thứ 2).

- Ngày 3, mỗi người đóng 500k.

- Ngày 4 mỗi người đóng 500k.

- Ngày cuối mỗi người đóng 200k.

- Tiêu lặt vặt khác: khoảng 200k

Như vậy tổng tiền mỗi người bỏ ra cho chuyến đi là khoảng 3,2 triệu đồng, trong đó đắt nhất là tiền vé máy bay.


Bạn có những trải nghiệm du lịch, những địa điểm ẩm thực, quán cà phê thú vị muốn chia sẻ. Hãy gửi mail cho chúng tôi: xemanchoi@afamily.vn. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút hấp dẫn.

Chia sẻ