Vượt qua sóng gió hôn nhân

Thu Hương,
Chia sẻ

Nắm thật chắc hạnh phúc hiện tại, san sẻ tất cả với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tìm cách "chiến đấu" với người thứ 3 để bảo vệ gia đình... là những cách mà các cặp vợ chồng này đã cùng nhau vượt qua sóng gió hôn nhân.

Bước vào đời sống hôn nhân, khi tình yêu còn nồng nàn, tha thiết thì không mấy ai nghĩ đến những bất hòa, những mâu thuẫn nhỏ nhoi sẽ có ngày làm cho hạnh phúc của mình trở nên tan vỡ. Nhưng đây lại là một thực tế trong cuộc sống. 

Có ý kiến cho rằng hôn nhân là một bông hoa quý cần được vun đắp và giữ gìn cẩn thận. Nhưng vun đắp và giữ gìn ra sao còn tùy thuộc vào cách "giữ lửa" của mỗi người. Cùng theo dõi câu chuyện của các nhân vật tuần này để xem vợ chồng họ đã cùng nhau vượt qua bão táp hôn nhân thế nào nhé!

“Là vợ chồng phải san sẻ tất cả với nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn”
 
Đó chính là bí quyết vượt qua sóng gió hôn nhân của cặp vợ chồng Mai Xuân Hiệp (SN 1984) và Giang Hồng Ngọc (SN 1986), ngụ tại Q.8, TP. Hồ Chí Minh.

5 năm chung sống với nhau, cặp vợ chồng trẻ này đã phải đối mặt với nhiều biến cố hôn nhân. Biến cố đầu tiên họ phải đối mặt diễn ra ngay sau ngày cưới: “Mặc dù hai vợ chồng mình yêu rồi mới tổ chức đám cưới. Nhưng khi hai vợ chồng cưới nhau rồi, cô bạn gái cũ của chồng vẫn khóc lóc và níu kéo anh. Đêm tân hôn, chồng mình còn canh vợ ngủ xong thì chạy ra ngoài nhậu cùng bạn, trong số đó có cả cô bạn gái cũ kia nữa”.

Đứng trước rắc rối này, người vợ trẻ vẫn tin tưởng chồng: “Mình vẫn tin tưởng chồng vì nghĩ anh đã chọn cưới mình thì chắc chắn mình phải hơn người ấy. Nhưng sau đó, mình chỉ biết ở nhà ngóng trông chồng qua ngày. Mỗi lần mình gọi điện thoại bảo chồng về ăn cơm là chồng bực tức la mắng. Ngày nào mình cũng khóc. Và cứ như vậy, mình nghĩ mình phải thay đổi bản thân bằng cách không ghen bóng ghen gió và tìm việc làm chứ không ở nhà nữa”.

2 năm sau khi cưới, vợ chồng trẻ này lại bất ngờ phải đối mặt với số nợ gần 3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chồng Ngọc bị bạn lừa mất trắng số tiền đã bỏ ra kinh doanh chung.

Ngọc chia sẻ: “Số tiền quá lớn khiến chồng mình hoàn toàn suy sụp. Ngày đó, 1 tháng, phải trả lãi những 22 triệu lận. Sau đó, chồng còn không chịu nổi sức ép nên phải bỏ nhà đi bụi. Là vợ, mình sợ chồng làm điều dại dột nên ngày nào cũng đi tìm chồng. Đến một hôm, chồng tuyệt vọng quá nên đã đứng sẵn trên cầu Phú Mỹ, gọi điện thoại cho vợ lần cuối. Biết chồng đang tuyệt vọng (dù không hề biết rằng anh định tự tử), mình đã dùng lời lẽ tình cảm để động viên chồng. Mình vẽ ra một con đường trước mắt là hai vợ chồng cùng nhau đi, bảo ban nhau làm ăn để trả hết nợ nần và làm lại từ đầu”. 

Vượt qua sóng gió hôn nhân 1
Vợ chồng Mai Xuân Hiệp và Giang Hồng Ngọc

Được vợ trấn tĩnh, chồng Ngọc đã bình tâm lại và quay về nhà. Từ đó, vợ chồng Ngọc xoay qua làm đủ thứ việc để kiếm tiền để trả nợ: từ bán sinh tố, phá lấu trước nhà, đi trang điểm cho khách tỉnh, kinh doanh quán nhậu…
 
Sau hơn 1 năm kéo cày trả nợ không ngừng nghỉ và cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn gian khó nên cặp vợ chồng trẻ này đã “thanh toán” hết được số nợ 3 tỷ dưới sự trợ giúp 1 phần của bố mẹ chồng. Đặc biệt sau biến cố lớn, giờ cuộc sống của vợ chồng Ngọc - Hiệp vô cùng hạnh phúc.
 
“Đến giờ thì quả thực mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chồng mình trước kia thì chưa muốn có con, đến khi xong xuôi nợ nần thì vợ con là nhất. Hồi biết mình có bầu, chồng mình vui lắm. Đến giờ, ngoài lúc đi làm thì anh ở nhà tắm cho con, giặt đồ, lau nhà, việc gì cũng làm, đi đâu cũng chở hai mẹ con đi. Hai vợ chồng đã thực sự hiểu về tình cảm của nhau” - Người vợ trẻ hạnh phúc chia sẻ.

Tìm mọi cách "chiến đấu" với người thứ 3 để bảo vệ gia đình

Gia đình chị Cẩm Vân (34 tuổi, giáo viên) từng phải đối mặt với một cơn "sóng dữ" khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Cưới nhau được hơn một năm, trong khi hai vợ chồng còn đang "kế hoạch" thì chồng chị đã ngoại tình với người cũ - một phụ nữ xinh đẹp, năng động. Chị Vân thực sự khá hốt hoảng, cho dù từ khi về chung sống, chưa bao giờ chị mảy may nghi ngờ chồng. Tuy nhiên, người thứ 3 lại là người yêu cũ của anh, hai người từng có thời gian gắn bó bên nhau nên chị bắt đầu lo lắng. 

Một mặt, chị không tra hỏi, trách móc chồng nhưng chị bắt đầu ngấm ngầm để ý điện thoại, giờ giấc của chồng, đồng thời tìm hiểu thông tin về người thứ 3. Mặt khác, chị chăm sóc anh chu đáo, dịu dàng hơn. Chị Vân tâm sự: "Tất cả những gì có thể làm được với tư cách một người vợ chị đều làm hết cho anh. Mình cũng học tập cả cách của các em người tình nữa. Khi ấy, mình còn son rỗi nên làm những điều này cũng không quá khó". 

Bão táp thực sự lên đến đỉnh điểm khi người thứ 3 gọi điện cho chị Vân thông báo hai người đã "lên giường" và muốn chị nhường chồng cho chị ta. Chị đã hỏi chồng và sự im lặng của anh chính là lời xác nhận. Trong nỗi đau đớn tột cùng của người vợ có chồng ngoại tình, chị hốt hoảng lo sợ sẽ mất chồng. "Mình chỉ nghĩ làm thế nào để kéo anh về phía mình mà thôi, đau thì để sau cũng được. Chồng phản bội mình rõ ràng là sai. Nhưng mình cố đặt mình vào địa vị của anh để hiểu và thông cảm cho anh, rằng anh chỉ là yếu lòng, là 'tình cũ không rủ cũng tới' mà thôi" - chị kể lại.


Nghĩ vậy, chị Vân cố gắng hết sức để làm người vợ tốt, cho anh thấy chị sẵn sàng danh rộng vòng tay nếu chịu cắt đứt với người cũ. Chị nhờ em trai chồng, bạn thân của chồng khuyên nhủ anh. Trước mọi cố gắng níu kéo của chị, anh vẫn dùng dằng giữa 2 bên. Trong nỗi đau khóc cạn cả nước mắt, chị nảy ra ý định nhờ vài người đàn ông đẹp trai, giàu có, ga lăng tấn công tới tấp người cũ của chồng. Cứ mỗi lần chị ta hẹn gặp với người tình, chị lại nhờ anh họ gọi chồng đến vờ như tình cờ bắt gặp. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, chồng chị đã hiểu ra vấn đề và "quay đầu". 

Nhớ lại chuyện cũ, chị Vân chia sẻ chuyện xảy ra khiến chị vừa đau đớn, vừa tổn thương ghê gớm. Vượt qua sóng gió ấy, hiện tại gia đình chị đang hạnh phúc với 2 đứa con xinh xắn.

Vợ chồng cùng chia sẻ và phân tích cái đúng, cái sai cho nhau biết

Kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng Bảo Trân (22 tuổi) lại có những trải nghiệm khá già dặn do đúc rút được từ cuộc sống gia đình. Không có những vấn đề to tát như nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn hàng chục năm, song đối với cặp vợ chồng trẻ này, những mâu thuẫn nhỏ đôi khi cũng trở thành sóng gió hôn nhân, nếu cả hai không tự biết cách điều tiết và xử lý. 

Giống như những gia đình trẻ khác, vợ chồng Bảo Trân cũng đối diện không ít vấn đề sau đám cưới. Một trong số đó là vấn đề tiền bạc. “Mình có tật xấu là hay mua sắm không suy nghĩ. Sau khi lấy chồng thì mọi thứ khác hẳn vì phải chi tiêu dè xẻn hơn khiến đôi khi mình cáu gắt với chồng và thấy mệt mỏi về tiền bạc. Những lúc đó, chồng lại kiên nhẫn ngồi khuyên bảo rồi phân tích cái sai cái đúng. Dần dần những việc đó cũng qua đi” - người phụ nữ trẻ này chia sẻ.

Vượt qua sóng gió hôn nhân 3
Bảo Trân, 22 tuổi.

Ngoài những vấn đề về cách sống, con cái cũng là vấn đề muôn thuở gây ra mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng son này. “Chuyện có con cũng là một vấn đề nhức nhối. Ngày đầu, vì mình tự cảm thấy còn trẻ nên dự tính sau 3 năm kết hôn mới có con. Chồng mình cũng đồng ý với dự định này. Sau đó, hàng xóm lời ra tiếng vào, đi làm ai cũng hỏi han lo lắng cho hai vợ chồng khiến chồng mình cũng nôn nao. Hai đứa nhiều khi to tiếng vì căng thẳng vấn đề này. Nhưng sau khi bàn bạc, cả hai cùng thống nhất được sẽ sớm có em bé để hai bên gia đình cùng vui” - Bảo Trân cho hay.

Hơn 1 năm chung sống, hai vợ chồng Bảo Trân đã cùng nhau trải qua không ít khúc mắc và bất đồng trong hôn nhân. Nhưng tới hiện tại, cô nàng 22 tuổi cho biết bản thân cảm thấy rất hài lòng về tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình do vợ chồng Trân luôn chia sẻ mọi điều cho nhau nghe. Với Trân bây giờ: “Đôi khi mình có hơi nuối tiếc đời độc thân một chút nhưng mình vẫn rất yêu cuộc sống này. Vợ chồng vui vẻ có nhau, buồn vui cũng vậy. Mọi sự xung đột, mâu thuẫn sẽ vượt qua nếu 'chồng giận thì vợ bớt lời', thẳng thắn chia sẻ và góp ý cho nhau”.

Hai vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi việc sẽ vượt qua tất cả

Yêu nhau 2 năm nhưng chỉ vừa chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân có vài tháng, hai vợ chồng Lê Ngọc Bảo (29 tuổi) vẫn giữ được sự lạc quan về cuộc sống chung.

Mình luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất có thể, kể cả những vấn đề liên quan đến gia đình. Theo mình nghĩ, sóng gió trong gia đình chính là thử thách giúp cho các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn, gian nan thử lòng mà. Đôi khi, đó lại là chất xúc tác giúp cho ngọn lửa tình yêu giữa hai vợ chồng bùng cháy mạnh mẽ hơn, tình cảm giữa hai người có cơ hội được củng cố. Mình nghĩ chẳng có gia đình nào luôn luôn êm ấm vẹn toàn cả, trước sau gì rồi cũng xảy ra sóng gió. Điều quan trọng là cùng nhau vượt qua sóng gió đó như thế nào” - Ngọc Bảo cho biết.

Vượt qua sóng gió hôn nhân 4
Ngọc Bảo (29 tuổi) và vợ.

Ngọc Bảo cũng chia sẻ, cuộc hôn nhân của cô là kết quả của tình yêu và sự đồng cảm. Thế nên khi bước vào cuộc sống chung, hai người vẫn chưa gặp trở ngại nào đáng kể dù tính cách của cả hai không thực sự hợp nhau lắm. “Mình cưới được mấy tháng rồi nhưng lúc nào cũng có cảm giác như chỉ vừa mấy ngày trôi qua. Mỗi ngày giống như một ngày hẹn hò mới của hai vợ chồng vậy, cùng nhau đưa đón đi làm, cùng ăn, cùng chơi game và cùng háo hức chờ đợi thiên thần nhỏ đang lớn dần và chào đời. Thật ra tính cách của vợ chồng mình không hợp nhau lắm nhưng như vậy cũng tốt vì có thể bù trừ được cho nhau” - Anh chàng 29 tuổi chia sẻ.

Nói về việc sẽ chung tay vượt qua sóng gió hôn nhân trong gia đình thời gian tới, Lê Ngọc Bảo cho rằng quan trọng nhất vẫn là sự đồng lòng giữa hai người. “Mình lập gia đình được chưa lâu nên cho đến hiện tại vẫn chưa trải qua tình huống nào thực sự sóng gió. Tất nhiên cuộc sống tương lai có thể sẽ có nhiều mâu thuẫn nhưng mình nghĩ là hai vợ chồng mình sẽ luôn tự tin để vượt qua. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc mà mình luôn tâm niệm đó là khi chồng nóng thì vợ nhịn, khi vợ nóng thì chồng nhịn, cả hai chia sẻ, thấu hiểu và thỏa hiệp. Mọi người hay nói là những khi gặp khó khăn cũng là lúc tình cảm vợ chồng dễ đổ vỡ nhất, mình không đồng tình về chuyện này. Theo quan điểm của mình thì đã là vợ chồng thì phải đồng lòng trong mọi việc, chưa kể hai người sống với nhau ngoài tình thì còn có nghĩa nữa” - Ngọc Bảo quả quyết.

“Cứ nắm thật chắc hạnh phúc hiện tại”

Hiện đang có một tổ ấm nhỏ bên chồng và cô con gái đáng yêu, Thanh Tú (26 tuổi) có suy nghĩ rất chín chắn về cuộc sống chung sau đám cưới. “Đã là vợ chồng thì không tránh khỏi những lúc sóng gió. Khi một trong hai người không thể vượt qua, không thông cảm được cho nhau thì hôn nhân ắt sẽ đổ vỡ, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu hai vợ chồng cùng cố gắng nhường nhịn, bỏ qua cho nhau thì kiểu gì cuối cùng mọi sóng gió cũng sẽ qua đi” - Thanh Tú bày tỏ quan điểm. 

Tú chia sẻ rằng, cuộc sống hôn nhân sẽ nhanh chóng kết thúc nếu hai người không tìm được tiếng nói chung. Như bản thân Tú có vài người bạn gái. Những bạn gái này không may mắn lắm trong chuyện gia đình, chồng đi theo người khác, bỏ mặc vợ vừa đi làm vừa nuôi con. Đã vậy họ còn thường xuyên cãi vã về việc nhà. Do có quá nhiều bất đồng nên họ ly hôn. "Thật sự, trong suy nghĩ của họ trước đây, hôn nhân là một màu hồng nên khi xảy ra đổ vỡ, họ suy sụp lắm. Mình thấy hoàn cảnh của họ cũng tội lắm, thương mà không giúp được gì. Nhưng mình nghĩ nếu cả hai sống cùng nhau mà không hiểu nhau, không đồng cảm được thì thà đổ vỡ còn hơn” - Thanh Tú nói.

Vượt qua sóng gió hôn nhân 5
Thanh Tú, 26 tuổi.

Đã có 3 năm trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ 26 tuổi này cũng cho biết bản thân mình khá hài lòng về cuộc sống hiện tại. “Gia đình mình thì may mắn hơn, không có nhiều sóng gió mà chỉ là những chuyện lục đục, bất đồng nhỏ, chủ yếu xoay quanh chuyện việc nhà và chăm sóc con cái do mỗi người một ý. Nhà mình được cái chồng hiền lành nên hay nhịn và nhường vợ. Còn mình luôn lấy chồng con để làm động lực cố gắng từng ngày. Vợ chồng mình cũng luôn nỗ lực để không khiến mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát của 2 đứa. Mình cứ cố gắng, còn đến khi nào vợ chồng không thể dung hòa được nữa thì cũng đành chấp nhận bởi số phận đã định đoạt thì có muốn cũng không thể thay đổi được” - bà mẹ một con tâm sự.

Nói về bí quyết tránh để xảy ra những điều đáng tiếc trong cuộc sống hôn nhân, Tú cho hay bản thân không nghĩ quá xa xôi mà chỉ luôn cố gắng nắm thật chắc hạnh phúc hiện tại: “Mình không nghĩ hôn nhân là màu hồng, mà chỉ nghĩ đơn giản: mình là phụ nữ và muốn giữ gìn hạnh phúc để con cái có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Còn sự cố thì chưa biết lúc nào sẽ xảy ra nên giờ cứ nắm giữ thật chắc hạnh phúc hiện tại cái đã”.
Chia sẻ