Vương tử Harry "rất lo lắng" về lễ đăng quang của Vua Charles và phản ứng của gia đình trong cuộc đoàn tụ khó xử nhất từ trước đến nay

Minh Nhật,
Chia sẻ

Vương tử Harry có thể đã xác nhận tham dự Lễ đăng quang của Vua Charles III, nhưng Công tước xứ Sussex "rất lo lắng", theo nhận định của chuyên gia hoàng gia đồng thời là tổng biên tập của True Royalty TV.

Chỉ còn vài tuần nữa, Vương tử Harry sẽ quay trở lại nước Anh để tham dự sự kiện trọng đại là lễ đăng quang của cha anh, Vua Charles III. Tờ Cosmopolitan cho rằng đây là cuộc đoàn tụ "khó xử nhất từ trước đến nay" bởi những rạn nứt khó có thể chữa lành.

Mặc dù thực tế là Harry đã bày tỏ thái độ sẵn sàng hàn gắn và phá bỏ hàng rào vô hình ngăn cách với các thành viên trong Vương thất Anh, nhưng thực tế là họ hầu như không nói chuyện với anh. Và trên hết, theo thông tin mới được tiết lộ, Cung điện Buckingham đã xếp cho Harry ngồi ở hàng ghế thứ 10, cách xa các thành viên khách trong gia đình, nên họ thậm chí không thể có mặt chung trong những bức ảnh.

Vương tử Harry "rất lo lắng" về lễ đăng quang của Vua Charles và phản ứng của gia đình trong cuộc đoàn tụ khó xử nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Mới đây, chuyên gia hoàng gia Nick Bullen nhận định Vương tử Harry “rất lo lắng” về việc tham dự lễ đăng quang diễn ra vào đầu tháng 5 tới.

“Tôi nghĩ anh ấy sẽ lo lắng về cách gia đình sẽ đối xử với anh ấy, và tôi nghĩ khá rõ ràng rằng anh ấy sẽ rút ngắn nhất có thể thời gian ở London”, Nick Bullen nói với Us Weekly vào ngày 25/4.

“Anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn trở lại Mỹ để kịp mừng sinh nhật con trai Archie vào chiều hôm đó. Có thể sẽ là một chuyến thăm chóng vánh. Harry không giữ vai trò gì trong nghi lễ rước, anh cũng sẽ không xuất hiện trên ban công cung điện cùng các thành viên khác của Vương thất Anh”, chuyên gia hoàng gia Nick Bullen nói thêm.

Gia đình Sussex đã gây ra nhiều ồn ào kể từ khi quyết định "dứt áo ra đi" vào tháng 1 năm 2020. Căng thẳng giữa gia đình Sussex và các thành viên Vương thất Anh được cho là tăng lên từ khi cặp đôi bắt đầu lên tiếng về những áp lực mà họ phải chịu đựng.

Ngoài chương trình phỏng vấn "bom tấn" dội thẳng vào Vương thất Anh hồi tháng 3 năm 2021 và loạt phim tài liệu Netflix, tháng 1 đầu năm nay Harry còn phát hành cuốn hồi ký đầu tay Spare, chẳng khác nào một bản tường trình với nhiều cáo buộc chống lại anh trai, Vương tử William và cha của họ.

Vương tử Harry "rất lo lắng" về lễ đăng quang của Vua Charles và phản ứng của gia đình trong cuộc đoàn tụ khó xử nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Giữa tất cả sự căng thẳng, Vua Charles "đã hy vọng lễ đăng quang sẽ là cơ hội để kết nối và duy trì sự hàn gắn giữa ông và Meghan", một nguồn tin nói riêng với Us Weekly vào đầu tháng 4 này. Nguồn tin cũng cho biết Vua Charles rất "buồn" vì con dâu thứ không tham dự lễ đăng quang.

Về phần mình, Meghan được cho là đang tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh nhật của con trai Archie. "Mặc dù Meghan trân trọng lời mời đăng quang, nhưng cô ấy sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của con trai mình. Mặc dù là Nữ công tước xứ Sussex, nhưng Meghan trước tiên vẫn là một người mẹ", một người thân cận với Meghan cho hay. "Cô ấy cảm thấy rất biết ơn khi được gia đình Vương thất mời tham dự một dịp đặc biệt như vậy và rất vui khi Harry có thể thay mặt gia đình đến và thể hiện sự ủng hộ. Nhưng thật không may, lễ đăng quang trùng ngày với sinh nhật của Archie, cô ấy sẽ phải bỏ lỡ cơ hội này".

"Về việc gia đình sẽ tổ chức sinh nhật cho Archie như thế nào khi Harry ở London, Meghan đang lên kế hoạch cho một điều gì đó thực sự kín đáo", một nguồn tin khác nói với Us Weekly. "Vì Harry không thể tham dự nên cô ấy chỉ muốn làm điều gì đó thân mật với gia đình và một vài người bạn rất thân".

Vương tử Harry "rất lo lắng" về lễ đăng quang của Vua Charles và phản ứng của gia đình trong cuộc đoàn tụ khó xử nhất từ trước đến nay - Ảnh 3.

Ngày 21/4, tờ Telegraph đưa tin sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021, Meghan đã viết bức thư gửi cho Vua Charles, trong đó chỉ đích danh cá nhân đã suy đoán về màu da của con trai cô, Archie, trước khi cậu bé chào đời.

Một nguồn tin nói với Telegraph, Nữ công tước xứ Sussex không tham dự lễ đăng cơ vì nhận được phản hồi không hài lòng từ bố chồng.

Tuy nhiên, Omid Scobie, phát ngôn viên của nhà Sussex, nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Nam nhà báo tuyên bố tin đồn sai sự thật và “nực cười”.

“Nữ công tước xứ Sussex đang tiếp tục cuộc sống của cô ấy ở hiện tại, không suy nghĩ gì về bức thư từ hai năm trước hay các cuộc trò chuyện từ 4 năm trước. Bất cứ suy đoán nào khác đều là sai và vô lý. Chúng tôi kêu gọi các phương tiện truyền thông và nhiều phóng viên hoàng gia khác ngưng việc tạo ra rạp xiếc”, Scobie viết trên Twitter.

Nguồn: Cosmopolitan, US Weekly

Chia sẻ