Không nhận được lời xin lỗi chính thức từ Vương thất, Harry và Meghan ngậm ngùi chịu thoả hiệp

Hạ Khương,
Chia sẻ

Cặp đôi đã đưa ra những “yêu sách” cho phía Vương thất vào đầu năm nay, tuy nhiên họ vẫn chưa thể đạt được mong muốn, trong khi lễ đăng quang của vua Charles chỉ còn cách vài tuần.

Cặp đôi muốn Vương thất phải xin lỗi mình

Sau nhiều tháng khiến công chúng đồn đoán, điện Buckingham đã xác nhận sự tham dự của Vương tử Harry. Tuy nhiên nhiều người lại nhớ đến những tuyên bố hồi tháng 1 của Harry, khi anh trả lời phỏng vấn với ITV rằng phía Vương thất nên ngồi lại nói chuyện với vợ chồng anh để cùng hoà giải những mâu thuẫn. 

Công tước xứ Sussex muốn mọi chuyện phải được giải quyết xong xuôi rồi anh mới tham dự sự kiện trọng đại này của Vua Charles. Anh nhận định: “Từ giờ cho đến lúc đó, sẽ có nhiều thứ xảy ra. Quyền quyết định nằm ở phía Vương thất. Có rất nhiều chuyện phải bàn bạc và hy vọng họ sẵn sàng ngồi xuống cùng vợ chồng tôi để giải quyết mọi chuyện”.

Không nhận được lời xin lỗi chính thức từ Vương thất, Harry và Meghan ngậm ngùi chịu thoả hiệp - Ảnh 1.

Harry mong muốn một lời xin lỗi chính thức từ gia đình

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, Harry tiết lộ bản thảo gốc của cuốn hồi ký Spare là 800 trang chứ không phải là 400 trang, anh đã loại bỏ một số thông tin về Vua Charles và anh trai William vì không muốn cả thế giới biết về những thông tin đó. Anh giải thích thêm về động thái của mình: “Tôi biết là họ sẽ chẳng tha thứ cho tôi đâu. Nhưng tôi vẫn bỏ qua mọi chuyện. Thay vì cho rằng tôi bị ảo tưởng thì hãy ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc, bởi vì tôi cần nghe lời giải thích từ họ và một lời xin lỗi dành cho vợ tôi”.

Có thể thấy Harry muốn Vương thất phải đứng ra xin lỗi vợ chồng mình trước rồi anh mới tính đến tham dự lễ đăng quang.

Mọi việc trái với dự tính, cặp đôi ngậm ngùi thỏa hiệp

Thế nhưng, mọi chuyện trái với mong muốn của cặp vợ chồng. Một người bạn thân của Vương tử Harry và Meghan đã thừa nhận cặp đôi vẫn chưa đạt được mục đích khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới lễ đăng quang. Người bạn thân nói thêm: “Họ không đạt được những gì họ muốn. Nhưng cuối cùng thì Harry vẫn có mặt ở buổi lễ để hỗ trợ cho cha”.

Thậm chí mới đây, Vương tử và Vua Charles đã trò chuyện riêng qua điện thoại, cuộc nói chuyện được tiết lộ là khá sâu sắc, ý nghĩa, nhưng Vua Charles không đề cập gì đến việc hòa giải giống như Harry mong muốn. Có một nguồn tin nói rằng Vương thất rất bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại là lễ đăng quang, tất nhiên sẽ không có thời gian để suy nghĩ bàn bạc về chuyện hòa giải. 

Không nhận được lời xin lỗi chính thức từ Vương thất, Harry và Meghan ngậm ngùi chịu thoả hiệp - Ảnh 2.

Vua Charles rất mong buổi lễ sẽ phần nào giúp sưởi ấm mối quan hệ đã lạnh nhạt bấy lâu giữa các thành viên

Hôm 12/4, nhà Sussex xác nhận Harry sẽ tham dự buổi lễ một mình, trong khi vợ anh, Meghan Markle, ở lại California cùng hai con. Theo tờ The Sun, Vua Charles III "vui mừng" với quyết định của con trai và cũng thông cảm cho chuyện Meghan phải ở nhà với các cháu. Thật “may mắn”, Vương tôn Archie, con trai của Meghan lại có ngày sinh nhật trùng với lễ đăng quang. Vậy là Meghan giờ đây có một cái cớ hợp lệ để từ chối xuất hiện tại buổi lễ. 

Không nhận được lời xin lỗi chính thức từ Vương thất, Harry và Meghan ngậm ngùi chịu thoả hiệp - Ảnh 3.

Meghan giờ đây có một cái cớ hợp lệ để từ chối xuất hiện tại buổi lễ

Phát thanh viên của Daily Mail, Richard Eden suy đoán Harry đã chịu hạ mình và thoả hiệp với Vương thất khi xuất hiện tại lễ đăng quang. Về phía Meghan, có nhiều nguyên nhân để cô từ chối tham dự sự kiện. Một trong số đó là tránh đối mặt với phản ứng dữ dội của truyền thông. Hơn nữa, sẽ rất khó xử khi phải đối diện với gia đình chồng và cả những người mình đã nói xấu. 

Thực tế, các nguồn tin nói với tờ The Sun rằng cặp vợ chồng đều “sẵn lòng muốn hàn gắn”, đồng thời Vua Charles cũng mong lễ đăng quang là cơ hội để kết nối lại với con và cải thiện mối quan hệ lạnh nhạt giữa các thành viên. Nhưng đó cũng chỉ là ý định từ vua Charles, còn phía Vương thất, đặc biệt là William và Kate thì không rõ ràng. Công tước xứ Sussex vẫn chưa nói chuyện lại với anh trai kể từ khi cuốn hồi ký ra mắt, Harry gọi William là “kẻ thù không đội trời chung”, còn vợ anh là Kate cũng bị đem ra bôi xấu. 

Harry sẽ ở lại Frogmore Cottage lần cuối cùng trong chuyến bay đến Anh vào tháng tới. Hai anh em Harry và William chưa có kế hoạch gặp riêng nhau, một số nguồn tin còn suy đoán rằng họ sẽ được xếp ghế riêng hoặc cách xa nhau để tránh lộ rõ sự lạnh nhạt, từ đó không gây ảnh hưởng đến buổi lễ.

Chia sẻ