BÀI GỐC Tôi đã từng vu vạ tàn ác cho bố chồng

Tôi đã từng vu vạ tàn ác cho bố chồng

Di ảnh của bố chồng với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt buồn như đang trách móc tôi cái tội vu vạ cho ông, biến ông thành một người bố chồng tàn ác, háo sắc.

1 Chia sẻ

Vu vạ oan ức cho bố chồng là nàng dâu hèn hạ và đáng khinh

,
Chia sẻ

Tôi không thể thông cảm cho chị được bởi vì một nàng dâu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà để bố chồng phải mang nỗi oan ức khi đã nhắm mắt xuôi tay là nàng dâu hèn hạ và bất hiếu.

Gửi chị Ngọc Linh!

Vu vạ oan ức cho bố chồng là nàng dâu hèn hạ!

Đọc những dòng tâm sự trên của chị, tôi thật sự không bao giờ có thể hình dung và tin được rằng chị là con dâu mà lại nhẫn tâm làm những việc như thế. Có lẽ, chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mình mà chị đã cố tình để cho một người phải mang nỗi oan ức khi đã nhắm mắt xuối tay mà đau đớn thay người ấy lại là bố chồng chị!



Tuy bố chồng chị không là người sinh thành ra chị nhưng đó lại là người sinh thành và nuôi dưỡng chồng chị đấy. Vì thế chỉ có những con người lạnh lùng và nhẫn tâm mới có thể vụ vạ tàn các cho người khác. Chỉ vì hoàn cảnh nhà chồng không môn đăng hộ đối với nhà mình, chỉ vì bị đứa em trai trộm lén nhìn bạn tắm, chỉ vì đứa em dâu hay nói xấu và mách với mẹ chồng mà chị đã nỡ vu oan cho bác trai sao? Thử hỏi, bố chồng chị đã làm gì sai mà đáng bị trả giá như thế khi ông đã sống gần hết cuộc đời mình?

Còn nữa, chị càng chứng tỏ sự hèn hạ và bất hiếu của bản thân hơn khi bố chồng ốm nặng, chị lại tìm cớ thoái thác không đến thăm nom và nói những lới sám hối ăn năn muộn màng. Tôi không hiểu tại sao, một người được học hành tử tế và sinh ra trong một gia đình cơ bản như vậy mà lại chọn cách giải quyết hèn hạ và đáng hổ thẹn này?

Nói thật để lương tâm bớt cắn rứt

Tôi khuyên chị lúc này dù có muộn màng chị vẫn nên nói thật mọi chuyện cho người thân trong gia đình biết. Tốt nhất là chị nên nói sự thật này với chồng trước sau đó là nói với mọi người gia đình bên chồng của chị. Khi đã cho mọi người biết sự thật, gia đình chị có lẽ sẽ bị sứt mẻ một phần, chồng chị có lẽ chẳng còn tin tưởng chị như trước, gia đình chồng chị cũng vậy.


Để mọi người đỡ bị sốc, chị nên từ từ thành tâm kể lại với chồng tất cả việc dại dột của mình bằng sự ăn năn, hối hận tận đáy lòng, cầu xin anh ấy tha thứ lỗi lầm. Đồng thời, cả 2 vợ chồng chị nên tạo một cơ hội họp mặt gia đình để chị nghiêm túc giải oan cho người bố chồng đáng thương đã khuất và nói lời xin lỗi với mọi người. Tất cả hành động này tuy rất khó khăn để thực hiện nhưng chị cần phải nhanh chóng tiến hành vì nó chính là quả nghiệt chị đã gieo thì phải nhận thôi. Sau đó, chị có thể hi vọng được mọi người bên gia đình chồng tha thứ. Chỉ có cách đó mới có thể làm cho chị sống thanh thản trong suốt cuộc đời còn lại được.

Riêng cá nhân tôi, tôi cũng chợt thấy thương cả cho chồng chị nữa. Chỉ vì đã quá tin lời vợ mình mà anh đã vội quên đi sự tôn trọng và yêu kính với chính bố mẹ sinh thành và nuôi dưỡng anh. Làm vậy, chị có bị lương tâm cắn rứt nhiều không? Sao chị lại có thể tàn ác làm cho chồng chị chống lại cha chồng tội nghiệp...?


Nói chung, tôi thấy lỗi lầm này quả thật quá lớn, nhưng may mắn là chị vẫn còn có lương tâm. Nếu chị không muốn bị báo ứng thì lấy lại sự trong sạch cho bố chồng ngay đi. Đừng để ông khi chị đã sống đến cuối đời mà vẫn còn mang theo nỗi dằn vặt, ám ảnh chị ạ!

Lời cuối, tôi cũng muốn nhắn nhủ và mong rằng sau này chị sẽ sống hiểu biết hơn, chân tình hơn nhé!

Chia sẻ