Vụ thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới: Chỉ cần bạn khen xinh, trêu đùa là bị nhắn tin đe dọa

Minh Huyền,
Chia sẻ

Khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì Hải thể hiện là kẻ cuồng ghen, chỉ cần bạn bè trên mạng khen xinh hay trêu đùa bạn gái là Hải liền nhắn tin đe dọa họ.

Liên quan đến vụ cựu thiếu úy Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng) tạt axit vợ sắp cưới, chiều 28/5, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết trên trang VTC đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND đồng cấp đề nghị truy tố, xét xử.

Thượng tá Tám chia sẻ bức xúc về vụ việc: "Quan điểm của tôi, hành vi bị can Hải là quá dã man, cần phải nghiêm trị. Chúng tôi đề nghị Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án đưa vụ này ra xử điểm để răn đe, cảnh báo chung".

Vụ thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới: Chỉ cần bạn khen xinh, trêu đùa là bị nhắn tin đe dọa - Ảnh 1.

Chị V. cùng Hải trước khi xảy ra vụ việc (Ảnh: K14)

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, Hải có quan hệ yêu đương, đã tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V (SN 1995, cùng ngụ quận Thanh Khê).

Sau đó, Hải ghen tuông vô cớ, nghĩ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác nên chị V. yêu cầu chia tay nhưng anh này không đồng ý. Bực tức, hắn gây ra vụ tạt axit kinh hoàng, huỷ hoại nhan sắc người mà gã từng yêu thương.

"Tôi quen Hải cách đây 3 năm, hồi đó anh ta là một người đàn ông tốt, biết yêu thương chiều chuộng bạn gái, công việc ổn định. Sau nửa năm yêu nhau chúng tôi thấy có nhiều điểm tương đồng nên hai đứa quyết định xin phép hai bên gia đình chính thức qua lại rồi tổ chức lễ đính hôn.

Thế nhưng sau khi hai đứa chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì Hải bộc lộ bản chất thực sự. Anh ấy ghen tuông vô cớ, chỉ cần bạn bè tôi ai đó lên mạng xã hội khen tôi xinh hoặc trêu đùa là anh ấy liền nhắn tin đe doạ. Không dừng lại Hải còn đánh đập tôi nhiều lần khiến tôi cảm thấy bất an khi gần anh ta", chị V. kể lại trên trang Saostar.

Trước khi xảy ra vụ tạt axit khoảng 2 tháng, nhiều bạn bè của chị V. cũng khuyên cô gái trẻ nên suy nghĩ lại sau khi biết chuyện Hải đánh đập bạn gái. Cô gái Đà Nẵng sau đó đã cân nhắc, nhìn nhận lại quá trình có quan hệ yêu đương và cảm thấy những hành động của người yêu là không chấp nhận được nếu tiến xa hơn nên cô chủ động chia tay.

Ngày 31/12/2018, Hải đã lên kế hoạch tạt axit vào vợ sắp cưới. Đối tượng đến cửa hàng mua một can loại 30 lít rồi mang về cất giấu tại nhà ngoại của Hải, cũng gần nhà của nạn nhân ở quận Thanh Khê.

Sau đó, Hải hẹn V. sáng 1/1 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ V. và V về chuyện tình cảm của hai người. Đồng thời, Hải về nhà ngoại chiết axit từ can 30 lít sang bình đựng nước du lịch loại 750ml.

Khoảng 10 giờ ngày 1/1, Hải mang chai axit 750ml trong người rồi đến nhà V. Thấy Hải đến, ba mẹ V. gọi con gái trên lầu xuống tiếp chuyện. Khi V. vừa đến chân cầu thang thì Hải lôi bình axit ra tạt lên người nạn nhân, ba mẹ V. đứng gần đó cũng bị dính axit.

Cả nhà V. hốt hoảng tri hô hàng xóm chạy tới bắt giữ Hải giao cho công an địa phương đồng thời đưa nạn nhân V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Vụ thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới: Chỉ cần bạn khen xinh, trêu đùa là bị nhắn tin đe dọa - Ảnh 2.

Ngoài khuôn mặt, cơ thể chị V. còn bị thương tật rất nhiều (Ảnh: Người đưa tin)

Bà Mai Thị L., mẹ của chị V., cho biết trên Người đưa tin rằng bà rất xót xa khi thấy hình ảnh của con gái hiện tại. Bà biết, con gái rất đau đớn và cảm thấy an lòng phần nào khi chị V. luôn động viên lại gia đình.

Theo bà L. mọi chuyện xảy ra vượt mức sự tưởng tượng. Hiện, gia đình chỉ mong con gái sớm bình phục, lấy lại được khuôn mặt để có thể sống bình thường trở lại. "Nếu cần bán nhà để cho con cuộc sống bình thường, chúng tôi cũng chấp nhận", bà L. nói.

Chia sẻ