Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: "Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về"

BÌNH AN,
Chia sẻ

Phát hiện người chồng sắp cưới của mình là kẻ hay ghen tuông, Vy đã quyết định chia tay. Thế nhưng người đàn ông đó nhẫn tâm mua axit tạt lên mặt vợ sắp cưới của mình khiến cô gái bị bỏng nặng. Từ một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, giờ đây Vy đang phải gánh chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện của 1 cô gái trẻ đẹp ở Đà Nẵng bị chồng chưa cưới là cựu thiếu úy công an tạt axit gây xôn xao dư luận.

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 1.

Vụ việc cựu thiếu úy công an tạt a xít vợ sắp cưới gây phẫn nộ dư luận.

Hiện tại, người gây ra vụ việc là Nguyễn Trương Nam Hải - cựu Thiếu úy công an - đã bị bắt giữ về tội có ý gây thương tích. Nhưng những gì hắn đã nhẫn tâm làm với người con gái sắp thành vợ mình là Lê Thị Lan Vy (25 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khiến ai nấy đều bức xúc, phẫn nộ.

Từ một nữ nhân viên chăm sóc khách hàng cửa hàng điện thoại năng động, xinh xắn, giờ đây cơ thể Vy chằng chịt những vết sẹo, nửa khuôn mặt cô bị biến dạng. Hàng ngày, Vy phải làm bạn với chiếc giường bệnh của viện bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội), mọi việc đều nhờ đến sự trợ giúp của bố.

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 2.

Vy hiện tại đang điều trị tại viện bỏng Lê Hữu Trác.

Căn phòng nơi Vy chữa trị, cũng có gần 10 người bị axit hủy hoại, nhưng ai nấy đều xót xa, thương cảm với Vy sau những gì cô đang phải trải qua.

Giây phút người chồng sắp cưới hất lọ axit vào người vẫn còn ám ảnh cô gái

Chia sẻ với chúng tôi vào sáng 28/5, Vy cho biết, cô và Hải quen nhau từ năm 2016, trước đấy cả hai là bạn học cấp 3 nên cô có biết về Hải. 

Sau khi gặp lại cả hai tìm hiểu và yêu nhau. Theo như lời cô gái, thời điểm đó Hải là người rất tốt, yêu thương và chiều chuộng cô, lại có công việc ổn định.

Vy từng là một cô gái hiền lành, xinh xắn.

Nửa năm sau khi tìm hiểu, cả hai thấy rất hợp nhau nên đã tính chuyện kết hôn. Sau đó, cặp đôi đã bàn với hai gia đình rồi tổ chức lễ đính hôn.

"Đến năm 2017, sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, nhưng cũng từ đây Hải bộc lộ bản chất thật của mình. Từ việc chiều chuộng quan tâm tôi giờ Hải rất hay cáu gắt, chửi tục với tôi. Dù tôi đúng hay sai cũng phải là người chịu thua, nói lời xin lỗi trước.

Hải rất hay ghen tuông vô cớ, thấy ai khen tôi xinh trên Facebook là đe dọa chém giết họ. Chính vì vậy có quãng thời gian những người bạn khác giới của tôi không dám trò chuyện gì với tôi cả.

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt a xít vào mặt. Thực hiện Bình An

Trong quãng thời gian đó, Hải cũng nhiều lần đánh đập tôi, có lần tôi phải nhập viện điều trị, nghỉ việc suốt 3 ngày. Sau đó hắn có quỳ xuống xin lỗi hứa sẽ không đánh đập tôi nữa nhưng mấy ngày sau lại đánh tôi", Lan Vy chia sẻ.

Sau khi bị chồng sắp cưới tạt axit, Vy đang phải trải qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Chứng kiến sự thay đổi đến khó tin của người chồng sắp cưới, trải qua những cuộc ghen tuông vô cớ, những trận đòn roi, Vy sợ hãi, trong tâm trí lúc ấy, cô đã nghĩ đến việc chia tay.

Những người bạn thân của cô sau khi biết chuyện cũng động viên, ai ủi, khuyên năn cô suy nghĩ kỹ lại, bởi giờ mới chỉ đăng ký kết hôn, chưa ràng buộc về tài sản, con cái còn dễ sau này sẽ rất khó, không biết chuyện sẽ như thế nào.

Sau quãng thời gian suy nghĩ, Vy quyết định chia tay với Hải, đem chuyện mình bị đánh đập qua gia đình Hải nói chuyện. Từ khi nói chia tay, Vy luôn sống trong sự sợ hãi, đi làm đều có người chở đi chở về. 

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 6.

Nhà riêng của Vy, nơi Hải đến tạt axit vào mặt vợ sắp cưới.

Nghe tin Vy chia tay, Hải nhất quyết không đồng ý, từ chỗ van xin không được Hải buông lời dọa nạt, thách thức; rằng nếu không lấy hắn, sau này yêu ai, cưới ai Vy sẽ bị phá đám, sẽ bị trả thù, cuộc sống không yên ổn.

Chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến ngày 31/12/2018, Vy nhận được cuộc điện thoại của Hải thông báo rằng, đồng ý chia tay và muốn gặp mặt nhau để nói chuyện. 

Linh tính mách bảo cô gái có chuyện gì đó không ổn nên Vy không đồng ý gặp nhau ở quán cà phê, bảo Hải về nhà mình nói chuyện.

Vốn là người đúng giờ từ trước tới giờ, nhưng hôm nay Hải rất khác, hẹn gặp 10h kém nhưng đến 10h vẫn chưa có mặt. Phải đến 10h10 ngày 1/1/2019 Hải mới có mặt tại nhà Vy.

Lúc này gia đình Vy cũng sợ chuyện chẳng lành nên không cho con gái mình ra ngoài, bảo con xuống dưới nhà cùng bố mẹ.

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 7.

Vy nhớ lại giây phút Hải đến nhà tạt axit vào mình và bố mẹ.

"Lúc hắn đến tôi và em gái đang ở trên gác nhà, nghe tiếng xe máy của hắn tôi chạy xuống nhà, lúc ấy còn có bố và mẹ tôi. Hải vào nhà, tôi quay lưng lại rót nước uống, bất ngờ hắn lấy lọ axit cất trong chiếc áo hất thẳng vào mặt tôi, bố mẹ tôi không kịp can ngăn, không biết hắn mang theo axit.

Cả bố mẹ và tôi đều bị trúng axit, bố mẹ cố vùng vẫy đuổi hắn ra khỏi nhà, còn tôi lúc đó sợ hãi với đau đớn, ngồi gục dưới nền nhà khóc nức nở. Ngay lúc đó, người hàng xóm chứng kiến vụ việc đã gọi công an đến còng tay đưa hắn đi. Bố mẹ tôi chạy vào nhà, lúc này mới biết tôi bị hắn tạt axit, vội vã đưa tôi đến bệnh viện. 

Tôi vẫn nhớ rõ bố tôi vừa nói vừa khóc "cứu con tôi với, ai đó làm ơn cứu con tôi với". Tôi được đưa lên bệnh viện đúng 2 hôm, do vết bỏng quá nặng tôi phải chuyển Hà Nội điều trị", Vy nhớ lại.

"Tôi đau đớn, buông xuôi, nghĩ đến việc lên chùa đi tu"

Ngày 3/1, máy bay cất cánh từ Đà Nẵng đưa cô gái trẻ ra Hà Nội chữa trị. Vy cho biết, thời điểm đó cô rất sợ và đau đớn. Từng nghe và đọc nhiều vụ việc về tạt axit, nhưng cô không thể ngờ việc đó lại xảy ra với mình.

Sau 9 ca phẫu thuật, cơ thể Vy vẫn còn chi chít những vết sẹo.

Tại viện bỏng Lê Hữu Trác, Vy trải qua 9 cuộc phẫu thuật để khôi phục những bộ phận bị axit hủy hoại, trong đó có cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ.

Vy bị cắt hai mí mắt, khâu mắt trái do đã dính phải axit, rồi phải phẫu thuật lấy vùng da ở lưng và chân đắp lên nửa khuôn mặt đã bị biến dạng vì axit.

Những đau đớn về thể xác, nỗi ám ảnh về tinh thần, nhìn bố mẹ vất vả vì mình, Vy bất lực, cô sợ mất tương lai, nghĩ tiêu cực.

"Lúc đấy tôi rất đau đớn, thực hiện các cuộc phẫu thuật nhưng không đau bằng lúc bị tạt axit vào mặt. Ban ngày, tôi không được tiếp xúc với tủ, gương, bố mẹ sợ tôi nhìn thấy mình lúc này sẽ buông xuôi. Tôi rất sợ đêm xuống, không dám ngủ, vì ngủ sẽ mơ thấy hắn, mơ thấy ác mộng, giây phút lúc bị tạt axit lại hiện về. 

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 9.

Vy đau đớn, mệt mỏi sau những gì mình đã trải qua.

Tôi muốn có ánh sáng, có người nào đó bên cạnh để trò chuyện. Lúc ấy tôi cũng nghĩ tiêu cực lắm, tôi sốc nguyên một tuần, từng nặng 80 cân tôi thực hiện giảm cân và xuống chỉ còn 46 cân. Vậy mà đùng một cái tôi lại bỗng nhiên mất hết tương lai, tôi mệt mỏi, thương mình thì ít mà thương bố mẹ thì nhiều, lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ lên chùa sống.

Nhưng quãng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, bên cạnh tôi còn có bố mẹ, có anh em họ hàng, có bạn bè luôn bên cạnh an ủi, động viên. Bố mẹ tôi bảo rằng, tôi đừng bao giờ bi quan, còn chút hy vọng bố mẹ sẽ làm tất cả vì con. 

Những người hàng xóm nghe tin tôi gặp nạn, dù ở xa không ra thăm tôi được nhưng cũng hay gọi điện hỏi thăm, cùng nhau chung tay giúp bố mẹ tôi chút tiền lo cho tôi chữa bệnh.

Lúc ấy, tôi mới thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng, mọi người đã vì mình thì mình cũng đừng làm họ thất vọng, đừng làm họ thêm đau lòng. Tôi quyết tâm vượt qua đau đớn", Vy nói trong nước mắt.

Mong sớm điều trị xong để về báo hiếu bố mẹ

Trải qua những cuộc phẫu thuật, được sự động viên của bác sỹ, bố mẹ cùng người thân, Vy quen dần với bệnh viện, quen dần với những vết thương đang hiện hữu trên cơ thể mình. Càng ngày cô càng thấy mình cần phải sống, phải thật mạnh mẽ để không phụ lòng bố mẹ và những người tin yêu mình.

Vy đang từng ngày cố gắng chữa trị vết thương để sớm trở về nhà.

Hơn 5 tháng điều trị tại Hà Nội, sức khỏe của Vy nay đã có chuyển biến, dự kiến hết năm nay cô có thể về nhà.

Vy chia sẻ, mong muốn lớn nhất hiện tại là quá trình điều trị xong hết trong năm nay, hồi phục lại ít nhiều gương mặt như trước kia để đi làm, tự lo cho bản thân mình không làm phiền bố mẹ mình nữa, thay vào đó sẽ báo hiếu bố mẹ. Nếu sau này có điều kiện, Vy sẽ cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình.

Nói về người đã gây nên tội ác với mình, cô gái chia sẻ, bản thân rất hận Hải, không bao giờ có thể tha thứ. Hắn đã phá hủy cuộc đời của cô, gây tội ác nhưng chưa một lần ăn năn hối hận. Bản thân cô cũng rất sợ sau này bị hắn tìm về trả thù.

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 11.

Vy chia sẻ, sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã gây ra tội ác với bản thân mình.

Cô gái nói thêm, cơ quan chức năng cần làm gì đó để hạn chế việc mua axit dễ như mua bó rau như hiện nay. Theo cô, cần phải thay đổi tội tạt axit từ cố ý gây thương tích thành tội cố ý giết người.

"Tôi nghe công an kể lại, thời điểm khám nhà Hải công an thu giữ 30 lít axit đậm đặc, nồng độ 98% nếu hôm đó tôi ra quán cà phê sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nỗi đau tột cùng của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt: Đêm tôi không dám ngủ vì giây phút ấy lại hiện về - Ảnh 12.

Nụ cười hiếm hoi của Vy khi nghĩ về gia đình, nghĩ về bố mẹ, em gái. Vy cho biết sẽ cố gắng điều trị thật tốt để về báo hiếu bố mẹ.

Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, gia đình họ có đến bệnh viện hỏi thăm tôi một lần, xin tôi giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Bố mẹ tôi sinh tôi và nuôi tôi đến chừng này còn chưa dám làm gì, hắn có quyền gì làm như vậy, giờ lại còn muốn tha thứ. 

Nhiều người cũng hỏi sao lúc ấy không đâm chết hắn, bố tôi bảo rằng hắn có chết thì cũng không đáng, phải sống để chịu tội những gì mình gây ra.

Tôi cũng mong chính quyền làm điều gì đó để ngăn chặn việc mua bán axit quá dễ dàng như hiện nay, để sau này không có nhiều trường hợp đau lòng như tôi nữa", Vy chia sẻ.

Chia sẻ