Vụ cả gia đình mất tích ở Hàn Quốc: Đã trục vớt ô tô, nghi ngờ có liên quan đến tiền ảo Luna

Thạch Anh,
Chia sẻ

Cảnh sát Hàn Quốc đã trục vớt được chiếc xe ô tô của gia đình mất tích gần 1 tháng đang nằm sâu dưới biển.

Xe ô tô của gia đình mất tích tại đảo Wando phía Tây Nam Hàn Quốc đã được cảnh sát phát hiện vào hôm 28/6, sau một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, Korea Times đưa tin.

Chiếc xe Audi màu bạc được tìm ra ở địa điểm cách bờ 80 mét và chìm sâu 10 mét lúc 5h10 chiều giờ địa phương ngoài khơi cảng Songgok. Chưa đầy 2 giờ trước đó, họ cũng phát hiện lưới tản nhiệt trước của chiếc Audi A6 ở vùng biển gần cảng, xác nhận rằng phương tiện có thể nằm gần đó. 

Xem chi tiết vụ việc tại đây.

Vụ cả gia đình mất tích trên đảo ở Hàn Quốc: Đã tìm thấy chiếc xe ô tô chìm sâu dưới biển - Ảnh 1.

Sau 1 tuần tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy những dấu vết đầu tiên.

Thời điểm phát hiện, các thợ lặn tìm thấy chiếc xe bị lật úp dưới nước với cốp mở và 4 cửa đều đóng. Lúc đó, họ chưa chắc được liệu có thi thể bên trong xe hay không vì cửa sổ đã ngả màu quá nhiều nhưng cảnh sát cho biết họ tin rằng gia đình mất tích có thể ở trong xe. 

Vào sáng nay 29/6, cảnh sát đã tiến hành trục vớt thành công chiếc xe của gia đình lúc hơn 12h trưa giờ địa phương bằng sà lan, theo Yonhap. 

Qua điều tra ban đầu, họ đã tìm ra thi thể 3 người cả gia đình trong xe. Cơ quan chức năng sẽ chuyển các nạn nhân đến nhà tang lễ và tiến hành khám nghiệm tử thi sau đó. Bản thân chiếc xe cũng sẽ được mang tới Viện Pháp y Quốc gia để điều tra thêm.

Cả gia đình mất tích trên đảo ở Hàn Quốc: Đã trục vớt được chiếc xe ô tô chìm sâu dưới biển, vụ việc có liên quan đến tiền ảo LUNA? - Ảnh 2.

Chiếc xe được trục vớt thành công sáng 29/6.

Nhà chức trách đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn xung quanh hòn đảo ngoài khơi tỉnh Nam Jeolla để tìm gia đình từ Gwangju - họ đã mất tích gần một tháng, sau khi được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 11h tối, ngày 30/5 khi rời khỏi nhà khách đã thuê. Người được tìm kiếm là bé gái 10 tuổi Cho Yu-na và cha mẹ cùng ở độ tuổi 30.

Tính đến 28/6, cuộc tìm kiếm đã bước sang ngày thứ 7, với khoảng 200 cảnh sát tham gia sử dụng máy bay trực thăng và máy bay không người lái, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối có ý nghĩa nào. Sự mất tích bí ẩn của gia đình đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong công chúng.

Vào ngày 17/5, cha mẹ của Cho đã báo với trường học của bé rằng họ sẽ có một chuyến đi kéo dài 1 tháng đến đảo Jeju từ ngày 19/5 đến ngày 15/6.

Nhưng Cho vẫn nghỉ học sau thời gian trên và gia đình em không liên lạc được qua điện thoại, điều này đã khiến các viên chức nhà trường tìm tới nhà họ thăm hỏi. Thấy hộp thư chứa đầy thư chưa mở và không có ai ở nhà, họ đã trình báo cảnh sát một vụ mất tích vào ngày 22/6.

Cả gia đình mất tích trên đảo ở Hàn Quốc: Đã trục vớt được chiếc xe ô tô chìm sâu dưới biển, vụ việc có liên quan đến tiền ảo LUNA? - Ảnh 4.

Thông tin mất tích được đăng tải liên quan đến bé Cho Yu-na.

Các cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng phát hiện ra rằng gia đình Cho vẫn chưa đến Jeju.

Thay vào đó, họ đến đảo Wando trên chiếc sedan Audi vào ngày 23/5 và dự định ở lại nhà khách trong 6 ngày từ 24 đến 31/5. Trong thời gian ở lại, gia đình chủ yếu ở trong phòng - chủ nhà nghỉ nói với cảnh sát. .

Gia đình này được nhìn thấy lần cuối cùng rời khỏi nhà khách vào khoảng 11h tối, ngày 30/5 - 1 ngày trước khi trả phòng. Cảnh quay camera giám sát cho thấy mẹ của Cho đang cõng con trên lưng, trong khi cha cô bé đi sau cầm một túi nilon trên tay trái. Cả ba sau đó được nhìn thấy rời đi bằng xe ô tô riêng.

Vụ cả gia đình mất tích trên đảo ở Hàn Quốc: Đã tìm thấy chiếc xe ô tô chìm sâu dưới biển - Ảnh 3.

Hình ảnh từ camera giám sát.

Cảnh sát cho biết điện thoại di động của Cho và mẹ đã bị tắt gần nhà khách lần lượt vào khoảng 12h40 phút sáng và 1h9 phút sáng. Điện thoại người cha tắt vào khoảng 4h15 sáng gần cảng Songgok, cách nhà khách khoảng 4km.

Nhà chức trách cho hay họ vẫn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm với tất cả các khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn như liên quan đến tội phạm, tai nạn hoặc tự sát.

Nhiều người cho rằng sự biến mất của gia đình liên quan đến những khó khăn tài chính mà họ đã trải qua. Người cha được cho là đã gặp nhiều khó khăn sau khi đóng cửa công việc kinh doanh máy tính vào tháng 7/2021. Các khoản nợ thẻ tín dụng của gia đình là hơn 100 triệu won (1,8 tỷ đồng), cảnh sát cho biết.

Có liên quan đến tiền ảo LUNA?

Theo Yonhap, điều tra của cảnh sát cho biết cha mẹ bé Cho Yu-na đã mua đồng tiền ảo LUNA và gánh chịu khoản lỗ do cú sập gần đây của nó.

Cả gia đình mất tích trên đảo ở Hàn Quốc: Đã trục vớt được chiếc xe ô tô chìm sâu dưới biển, vụ việc có liên quan đến tiền ảo LUNA? - Ảnh 5.

Các thợ lặn khi chuẩn bị trục vớt. Ảnh: Yonhap

Sở Cảnh sát Gwangju Nambu đã tiến hành lệnh khám xét và thu giữ, qua đó tìm hiểu lịch sử truy cập internet của cặp vợ chồng, phát hiện họ đã nhiều lần tìm kiếm đồng tiền ảo LUNA trên mạng.

Thậm chí, họ còn phát hiện lịch sử tìm kiếm liên quan đến thuốc ngủ và các "lựa chọn cực đoan" khác. Tìm kiếm liên quan đến LUNA chỉ dừng lại vào hôm 30/5, khi cả gia đình mất tích.

Vào tháng trước, đồng tiền ảo LUNA nổi tiếng của công ty Terraform Labs có trụ sở tại Hàn Quốc đã lao dốc kinh hoàng và mất gần 100% giá trị chỉ trong 1 tuần. Hàng nghìn nhà đầu tư tại quốc gia này sau đó đã đâm đơn kiện nhà sáng lập vì thua lỗ.

Nguồn: Korea Times, Yonhap

Chia sẻ