Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Australia sau khi phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi bị nhét trong vali và vứt bên đường ray tàu hỏa ở Pattaya.
Vụ việc xảy ra tại Mỹ. Sau 50 năm, con gái nạn nhân cuối cùng đã yêu cầu cảnh sát lật lại vụ án và họ tìm ra được kẻ giết người thật sự, đồng thời giải mối oan cho cha của cô.
Nghi phạm đã bước đầu khai nhận trong quá trình sống chung như vợ chồng, cả hai đã nhiều lần phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và việc làm.
Nghi phạm Bàn Thị Tâm (20 tuổi) có nhân thân bất ổn khi sớm thiếu vắng sự giáo dục của gia đình, bỏ học từ nhỏ để sống đời phiêu bạt và có lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm trước khi cùng nhân tình gây ra vụ án mạng rúng động.
Khoảng 22h tối ngày 3/5 đối tượng Đ.V.D (SN 1998) từ ngoài về nhà, đến khoảng 23h cùng ngày thì mẹ của nghi phạm là bà P.T.D (SN 1971) chạy từ nhà ra và nằm gục.