Vụ 39 thi thể trong container: Những người đang là tâm điểm điều tra lẫn gia đình liên tục nhận tin nhắn dọa giết

Imacho,
Chia sẻ

Hiện tại, 1 người đàn ông và gia đình đang phải sống trong lo sợ vì liên tục nhận được những tin nhắn dọa giết.

Mới đây, Irish Mirror đưa tin, 1 người đàn ông, là tâm điểm điều tra của cảnh sát về đường dây buôn người có liên quan đến cái chết của 39 người trong container vừa qua, cùng gia đình mình đang phải sống trong lo sợ vì nhận được không ít tin nhắn đe dọa. Vào ngày 31/10, người này bị dọa giết và sau đó lần lượt các thành viên trong gia đình cũng nhận những tin nhắn tương tự.

Vụ 39 thi thể trong container: Những người đang là tâm điểm điều tra lẫn gia đình liên tục nhận tin nhắn dọa giết - Ảnh 1.

"Chuyện này đã bắt đầu ngay sau khi vụ việc 39 thi thể trong container xảy ra và đang dần theo thang về mức độ nghiêm trọng. Cơ quan chức năng nhận định đây là mối đe dọa vô cùng nguy hiểm bởi nó có liên quan đến đường dây buôn người trị giá hàng triệu euro. Cảnh sát đang nỗ lực triệt phá đường dây phạm pháp này và có vẻ như những tên cầm đầu đang tuyệt vọng bảo vệ ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận cho chúng" - một nguồn tin nói với Irish Mirror.

Tính đến thời điểm hiện tại của vụ 39 thi thể trong container ở Anh, cảnh sát đã bắt giữ 2 tài xế Eamon Harrison và Mo Robinson, lần lượt nhận nhiệm vụ chở "thùng hàng" ở Bỉ và Anh. Ngoài ra, 3 nghi phạm khác đã nộp tiền bảo lãnh xin tại ngoại trong khi 2 anh em Ronan và Christopher Hughes, chủ sở hữu chiếc xe tải chở container chứa 39 người bên trong, đang bị cảnh sát ráo riết truy lùng.

Vụ 39 thi thể trong container: Những người đang là tâm điểm điều tra lẫn gia đình liên tục nhận tin nhắn dọa giết - Ảnh 2.

Tài xế Mo Robinson là nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ, hiện đang đối mặt với nhiều tội danh trong đó bao gồm: ngộ sát, buôn người và rửa tiền.

Vụ 39 thi thể trong container: Những người đang là tâm điểm điều tra lẫn gia đình liên tục nhận tin nhắn dọa giết - Ảnh 3.

Tài xế Eamon bị cáo buộc 41 tội danh có liên quan đến vụ 39 thi thể trong container.

(Nguồn: Irish Mirror)

Chia sẻ